1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu là có quá khắt khe và suy nghĩ nhiều không? Chẹp. Vẫn thích lý tưởng hoá mọi việc để rồi khi nó không như mình mong muốn là như rớt xuống vực, chán ngán.
    Cảm thấy nó là một người đáng sợ. Bây giờ, nhìn nó sao mà giả tạo dù cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất. Ừ, có lẽ vậy. Vì từ trước đến giờ có lẽ nó cũng chỉ xem ta như một thứ hữu dụng khi cần đến mà thôi.
    Những lúc tự hỏi vẫn không tìm ra được câu trả lời. Chắc tại lòng người khó đoán vậy. Nó dạy ta 1 phương châm sống mà nó đang sống, nhưng nếu xét theo cái phương châm ấy thì có lẽ nó không làm theo. Ta thì có lẽ hơi thờ ơ, nhưng ta sẽ không đối xử với bạn ta theo cách của nó, nhiều lần tha thứ để rồi nhiều lần cảm thấy mình chẳng là cái đinh gỉ gì.
    Nó bảo thay đổi nhưng nó vẫn mãi là nó, và dường như sự thay đổi chỉ là hình thức bào chữa cho con người nó mà thôi...
    Lâu lâu lý sự,
  2. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    cố lên mày ạ
    HOm nay vui nhưng sao tự nhiên buồn vớ buồn vẫn .
    Chã có cái gì suôn sẻ hết
  3. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    nếu có những đứa bạn giả dối và thay đổi như thế thì
    chẳng việc gì phải trân trọng thứ tình bạn mà ta chưa hề có nó
    chúc tốt lành
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - hichic - dạo này tàn tạ quá chừng!!! Phải refresh lại thôi. Không thức khuya nữa. Tiêu tiền một cách chóng mặt [-o< Mô phật. Cháy túi rồi. Tưởng hôm nay sẽ nhận được many many presents, huhu - đành phải để mai. Mong mong!!!!
    - Amnesia makes me ... feel ... better. I know we are nolonger good friends like before, but I do not agree with all the things you said. After all, you are still my friend from the bottom of my heart, dear.

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 04/12/2005
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bồ đi vắng, bồ đi vắng
    Em sang nhà chủ tịch,
    í a...
    Lên phòng chủ tịch em hát
    Lên phòng chủ tịch em hát
    Hát cho bồ về với em
    Hát cho bồ về với em
    ... hic hic.. í a í a
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay sang nhà chủ tịch, thấy chủ tịch hổng có mặc đồ. Hic, lại mong sao...bồ đi vắng, bồ đi vắng... em sang nhà chủ tịch... í ẹ..
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hihi, nhận được rồi. Cười tít mắt luôn. Đẹp quá chừng - Noel và Tết khỏi phải sắm đồ rồi.
    - Chỉ trớ trêu một nỗi không khoe cho thân chủ thấy cái sự đẹp đẽ của nó được. Chán gì đâu, cái PC cùi - hôm nay bị liệt luôn. Lại tốn mớ tiền. .
    - Túm lại, hôm nay vui quá - là lá la
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cái này nghe có vẻ nhạy cảm
    Hum nay...
    2 tiếng đồng hồ, 2 đứa ngồi nói chuyện. Thương bạn Nga quá.
  9. thanh_thinh@

    thanh_thinh@ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    chán ơi chán
    Đang ngồi nói chuyện ngon lanh voi Phg, B , thi` bị trục trặc Yahoo
    ..................... điên quá chịu ko nỗi, toàn bị hư đứng lức
    THông cảm nhe
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... Đọc được 1 câu danh ngôn, quyết định gọi cho nó..... 2 đứa nói chuyện face to face, tuy là có khó khăn nhưng mọi khúc mắc đã được giải quyết... Nó cũng thừa nhận đôi lúc đã cư xử với mình không phải nhưng nó không giả dối, hì,... Có 1 đứa bạn mà mình phải luôn học hỏi ở nó, bà H ơi... Đúng là nói chuyện xong, nhẹ nhõm, tự thưởng mỗi đứa 1 cốc sinh tố cam và bưởi ép... Vui...
    Mấy ngày trời bù đầu bù cổ để học, để đạt được cái "bảy nổi" ấy sao mà khoai thế....??? Vẫn chưa đủ tự tin để đi thi... Mèn,... sao con sống nổi qua con trăng này đây???
    Sắp Noel, trời lạnh lạnh, lạnh từ ngoài vào trong, lạnh từ trong ra ngoài, hôm qua rét run, chả hiểu sao? Mặc 3 cái áo, hic,... mới biết là bị ốm... May mà ngủ 1 giấc dậy đã đỡ hơn...
    Chà, chuẩn bị đi mua 1 số thứ hay ho để làm một số điều hay ho... Mới ngồi xem lại cái hay ho năm ngoái, nhớ thế... Không biết năm nay chỗ bưu điện thành phố đã trang trí cây thông chưa nhỉ? Thích ra chỗ ấy thế! Năm ngoái giờ này mấy đứa còn cắp tập ra đó học, vừa ngắm người qua lại, vừa tận hưởng thời gian lúc giao mùa... Năm nay, đứa đi làm ca, đứa còn phải chống nạng rồi, khổ
    Đi xem tử vi, thầy phán, năm nay sao Thái Bạch, xấu. HIc, sợ quá... Nhưng thầy lại bảo được cái năm này được cái nhiều tiền, giàu, hhehe,,.... nếu mùng 1 Tết đi nghên đón thần tài hướng Bắc...Hihi.... Chắc phải đi thôi...

Chia sẻ trang này