1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đầu óc vô định ......Tự dưng bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn với mọi người .Đến giờ cuối cùng của ngày thì làm quen được 1 người bạn ( Dù hình như trong ký ức có biết người này trong 1 thời gian dài, đã từng gặp nhiều lần ...mới ghê).Dẫu sao hôm qua cũng la một ngày vô định với mọi thứ hình như cứ mơ mơ hồ hồ giống như 1 ngày mình sống trong mơ, liên tiếp 1 chuỗi những giấc mơ dù đang tỉnh táo Ghét cảm giác này
  2. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Phải làm lớp trưởng rồi.... Có nhiều em xinh thì đã đành, đằng này... hic hic...
    Cô giáo trẻ quá thành ra mình cứ ngơ ngẩn, chẳng biết có phải thế hay không mà đâm ra luống cuống, chẳng biết cầm chuột thế nào mà cô lại hỏi: Em đã biết gì về máy tính chưa (oa oa oa.. tội lỗi tội lỗi... trong bụng rủa thầm: Em cưới nó rồi ạ...). Tức quá giả vờ không để ý ngước mắt nhìn cô ra vẻ thắc mắc trong khi hay tay type lia lịa.... Cô cũng hoa mắt luôn. >>> Em làm lớp trưởng nha, khá đó>>> ù tai vỡ mật.... Bó tay.
    Cái lớp gì đâu muh .. toàn con gái... mình cứ dửng dưng như không... thế mới chết mình.. (ai biểu làm lớp trưởng dễ thương đẹp trai làm chi.. ẹ... (là tui đó)).. 2 phút sau có 2 em tới ngồi cạnh 2 bên thỏ thẻ (hic hic): Bạn chỉ mình với nha... mình chưa biết gì hết (hé hé.... ặc)...
    Chẳng thuận lợi chút nào... chắc chuyển lớp...
  3. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy bắt đầu lại từ đầu... Thật khó để đi đến quyết định đó, thật khó để bỏ đi tất cả... Mọi thứ vì mục tiêu trước mắt. Cố lên, cô gái... Có người đang chờ... 5 hay 10 năm nữa cũng không sao cả...
    Sang năm 2 đứa đi học chung nhen.
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    xong, hết đời sinh viên...bi giờ chuyển sang đời thất nghiệp...chán.... Noel đầu ở xứ người, ko những ko lạnh mà còn nóng ác...chán.... còn đâu party như 2 năm trước... còn đâu những đêm đi bộ chụp hình.... nhanh thật ....
  5. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Muốn đổi cái nick đầy đau thương và kỉ niệm này quá, muốn bản thân mình một chút thay đổi, vậy mà sao đổi hoài chẳng được,đăng ký cả hai cái mới mà chưa thấy gì cả, chẳng lẻ ông trời bắt dùng cái này sao, con không muốn làm kẻ tương tư nữa đâu, mô phật
  6. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Cái nick mới vẫn chưa có, chó chít thật Kiềm chế được 3 phần, còn bảy phần thui, vài ngày nữa còn 5 phần là ổn rùi
  7. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    ngày nghỉ!
    thật nhẹ nhõm khi mọi việc đã xong. giờ chỉ chờ kết quả. chẳng có gì phải suy nghĩ nữa ta đã làm hết sức rồi. ta mặc kệ ông trời đấy.
    mới nghỉ có hai ngày mà nhớ mấy đứa bạn ko chịu nổi. chắc tại đách có việc gì để làm, ở ko nên nghĩ lung tung. việc đầu tiên sau khi nghỉ là chạy qua thăm nhỏ bạn. hic nó sinh con từ hồi đầu năm giờ mới wa thăm. tệ thiệt. nhưng muộn còn hơn ko. nhìn cái mặt nó là biết nó giận rồi. ta phớt tỉnh ăng lê chứ biết làm sao. sau đó viết cái mail cho 1 đứa nữa. mỗi đứa có 1 nỗi lòng riêng nên chẳng ai còn tâm trạng quan tâm đến ai. giờ mọi chuyện cũng ổn dần. lại muốn gặp muốn đi lang thang hết wán này đến wán khac đến khi no bụng, mệt lã người mới chịu về như hồi xưa. hic nhưng nó đang rong rủi ở nơi nào đó tận Vũng sìn. H thì chuẩn bị lên Đà Lạt thực tẹp, N đang thi. hic lúc nào cũng vậy. hễ mình thi thì tụi nó nghỉ, mình nghỉ thì tụi nó thi. đời lắm oan trái.
    cũng đã viết 1 lá thư cho nhỏ bạn bên trời Tây. dạo này chẳng biết có chuyện gì mà nó biệt tâm biệt tích mặc dù trong giới giang hồ vẫn còn nghe tin tức về nó. chắc đợi đến lúc lãnh xiền sẽ bấm bụng dt cho nó. hic. nhưng nhỏ này nói nhiều lại nói nhanh nữa. mình phải luyện nói lại mới nói kịp nó. còn nhớ hôm đó cùng nó wa nhà nhỏ H chơi, hai đứa nó kể chuyện mà 5 phút sau mình mới bật cười. nói nhanh hơn tốc độ truyền ánh sáng.

    tối nay, cùng mẹ đi siêu thị. mẹ đã đăng ký từ tháng trc. giờ rũ mẹ đi thì mẹ cũng chẳng nhớ cần mua cái gì nữa.
    ngày mai phải đi nhậu với nhỏ T , sn nó đã hơn nữa tháng rồi mà vẫn chưa mua wà. đách biết tặng cái gì====> khỏi tặng luôn. sn mình mình còn ko nhớ nữa là...hổng biết từ hồi nào mình trở nên chán ngáy những món wà, chán ngáy 2 chữ "sn", chán cả những lời hứa, những lời chúc. nếu giờ mình có phải làm điều này với ai chắc cũng nói như 1 cái máy dc lên chương trình.
    còn gì nữa mà ta chưa làm ko nhỉ? chắc cũng đu đủ rồi. cả ngày hôm nay nghe lại bài Promises dont come easy thấy hay lạ lùng. thấy dáng dấp của ngày xưa. nhớ mong lung. lại thấy lòng âm ấm, xốn xang. ôi, kỷ niệm là thiêng liêng dù vui hay buồn.
    mình sẽ chơi bời mấy ngày nữa rồi lên giây cót lại. ta mất nhiều thời gian hơn người khác để lựa chọn 1 con đường. hic. giờ ko thể phun phí thoi gian hơn nữa cho đến khi về đến đích.
    cố lên ta hỡi!!!
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chúc mừng huynh tốt nghiệp nh [/font=Verđana]â
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    muốn ....
    hic hic tự dưng bực mình qúa
  10. uuut_iiit

    uuut_iiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    giờ này ta vẫn chưa ngủ dc. ta chẳng biết cái gì cứ làm ta thao thức mãi. dạo này trời lạnh wá. nghe đồn ở cv Lê Văn Tám có tuyết rơi.nhưng Tuyết giả==> chán! Ta nhớ năm ngoái vào khoảng gần cuối tháng 11, đầu tháng 12 trời cũng bdầu lạnh thế này, đến mãi hết tháng 2 trời mới ấm dần lại.
    ngày mai ta có 1 buổi phỏng vấn quan trọng. nói quan trọng là bởi vì đây là lần đầu tiên ta đi phỏng vấn xin việc. chẳng biết sẽ thế nào. nhưng ta sẽ tranh thủ dịp này để có thêm càng nhiều kinh nghiệm càng tốt.
    tự nhiên thèm dc nghe giọng hát của Quang Dũng wá. nhưng tối rồi sợ đánh thức mọi người. ước gì có lúc nào đó dc di xem liveshow của QD, của Hồng Nhung nữa. HN, QD, Cẩm Vân, Hà Trần, Thanh Lam, Quang Minh hát nhạc Trịnh thì tuyệt lắm. ước gì...
    trời lạnh thế này mà dc ăn cái gì nóng nóng, cay cay thì sướng biết mấy. Chợt....thèm nhiều thứ wá!!!!.. chép... chép...
    ..............................................

Chia sẻ trang này