1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Disneymind

    Disneymind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mí bữa ni, đêm nào "người ta" cũng ĐT,PM cho mình. Chẳng để làm gì trừ hỏi thăm bâng quơ vài câu (E khỏe ko? E ăn tối chưa?Chúc e ngủ ngon...).Thí bực wá! Cứ như nhìn thí bản sao của mình vậy! Vì mình cũng wan tâm đến "người ấy" như thía! Hèn chi mừ "người ấy" kiêu wá, ko thèm trả lời mình. Chắc cảm giác của "người ấy" với mình cũng giống như cảm giác của mình với "người ta".
    Quyết định (cách đây 1 tuần lẻ 3 ngày 1 đêm) thôi liên lạc với "người ấy" nữa. Còn "người ta" thì tới đâu hay tới đó! Biết đâu tình củm chân thành của "người ta" sẽ làm mình suy nghĩ lại. Có câu:" Con gái chỉ nên chọn người iu mình chứ hông nên chọn người mình iu" mừ!
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mình bị gì thế này nhỉ
    spam khiếp thế
    hic, mỏi tay, mỏi tay quá
  3. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    1
    Một buổi tối mất ngủ, sáng zậy mắt sưng húp xấu xí zã man. Mẹ hỏi lại cãi nhau à, ậm uh cho qua chuyện. Bao nhiêu đêm khóc như thế này rồi nhỉ, cũg ko đếm đc nữa.................
  4. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lại thế nữa rồi...buồn quá. Có ai hiểu cho mình không ? Lại một đêm trằn trọc nữa rồi đây...
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    muốn về Đà Lạt
    muốn được đi chơi
    muốn ở nhà...
  6. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    30/4 này định đi bụi ai đi ko..hehehe
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy thật tệ. Mình đã đúng khi từ chối nhưng việc để người khác tổn thương không dễ chịu chút nào. Hy vọng chuyện này không lặp lại một lần nữa ..
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bạn N của mình vẫn xinh như ngày nào. Vẫn tăng cân đều đều ... N ơi... đi bơi!
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    dạo này suy nghĩ cứ như đồ thị hình sin, đi lên rồi lại đi xuống rồi lại đi lên,
    không biết ở lại hay nên ra đi
    không biết nên tin vào cái gì
    càng không rõ nên quyết định ra sao
    tự tìm cho mình một lối đi đúng thật là khó, vì dù sao nếu đã quyết định thì không thể quay trở lại được
    chưa bao giờ thấy mình đắn đo nhiều như thế
    con đường trước mắt thật khó lựa chọn
    bây giờ quyết định của mình sẽ ảnh hưởng nhiều đến sau này
    có một chút bối rồi, thêm một chút đắn đo và quá nhiều chút do dự
    hi vọng khi thời điểm đã tới, đủ dũng cảm để làm những gì mình muốn làm và đủ tự tin để tin rằng mình làm đúng
    cố lên nào
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét cái cảnh phải chờ đợi một cô gái, để rồi sau đó nghe lời xin lỗi với những lý do vớ vẩn và ngu ngốc.
    Và hôm nay mình đã nghe câu này: "Xin lỗi nhen, mình phải đi mua đồ gấp với bạn (trai)"!
    Nghe là muốn ném miếng gà giòn cay vào miệng (mình) quá!

Chia sẻ trang này