1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, 7/3, kỷ niệm 3 năm ngày mình gặp bạn Thuý Nga. Bây giờ bạn ấy vẫn xinh xắn như ngày nào. Dạo này nhìn nàng muh thấy tội ghê. Thương quá đi!
  2. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đôi mắt biết cười của mình đã không giấu được cảm xúc khi đọc những dòng nhật ký. Mình rất giỏi trong việc kiềm chế điều đó cơ mà, tự hỏi - với giọng nói ấy, nụ cười ấy, làm sao có thể nhạt phai. Cuộc vui dễ quên, nhưng nỗi không vui lại dễ dàng in đậm. Ít ai có thể hiểu được tâm trạng của mình trong lúc diện kiến, ít ai có thể biết được mình có những điều gần như là bí mật chẳng bao giờ muốn nói ra, chuyện tình cảm đối với mình hiện tại dường như là thử thách. Gương mặt mình đang quá giả tạo so với tâm trạng thực chăng, đúng sai chẳng còn là ý nghĩa, chỉ biết rằng mình đang không vui dưới cái vỏ bọc bề ngoài tươi tắn ấy. Yếu đuối!
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhận đc tin nhắn hẹn chat với 1 người, nội dung nói về 1 chuyện mà bản thân mình cũng chẳng nhớ là đã xảy ra khi nào,chẹp ...
  4. Mua_thu_tro_lai

    Mua_thu_tro_lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lại không ngủ được. Bầu bạn với bàn phím đêm khuya chẳng hợp tí nào với tâm trạng của mình lúc này. Xem chuyện của người khác, bất giác chợt nghĩ đến mình mặc dù không có thói quen so sánh. Thi thoảng lại nhận được tin nhắn hỏi thăm đúng lúc mình đang bối rối.
    Ban ngày bù đầu vào công việc. Buổi tối lại phải sắp xếp giải quyết mọi thứ còn tồn đọng trong ngày. Những giây phút yên tĩnh như thế này thật là... để đôi lúc hồ nghi một thứ gọi là tình yêu!
  5. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    tiān tiān dōu xô yào nầ ài
    ồÔâ ồÔâ ộfẵ ộo? ốƯ ọẵỗ^
    wầ' de xôn sô yóu nầ cāi
    ổ^' ỗs" ồf ổ? ỗ" ọẵ ỗOo
    i love you
    wầ' jiạ shơ yào nầ ràng wầ' m>i tiān dōu jông cầZi
    ổ^' ồ ổ~ ốƯ ọẵ ốđâ ổ^' ổ ồÔâ ộfẵ ỗắ ồẵâ......

  6. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng wá
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng wá
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To K: Gửi lời chia buồn đến bạn và gia đình. Mọi người luôn bên bạn. Lúc vui cũng như khi buồn. Hãy luôn nhớ đến điều đó nhé.
    To Hải: gọi cho tui khi nào ông rảnh nhen.
    To PN: Khi nào về VT thì nhớ lấy "hàng" lên cho ta.
    To G: Dạo nay ko buoc chân ra khỏi nhà được. Nếu T3 rảnh thì phone, tao đãi mày chầu chè, sẵn đi với tao mua ít đồ thời trang hàng ... hiệu hén.
    To all: lâu ngày ko gặp. Chúc cả nhà dzui dzẻ.
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To K: Gửi lời chia buồn đến bạn và gia đình. Mọi người luôn bên bạn. Lúc vui cũng như khi buồn. Hãy luôn nhớ đến điều đó nhé.
    To Hải: gọi cho tui khi nào ông rảnh nhen.
    To PN: Khi nào về VT thì nhớ lấy "hàng" lên cho ta.
    To G: Dạo nay ko buoc chân ra khỏi nhà được. Nếu T3 rảnh thì phone, tao đãi mày chầu chè, sẵn đi với tao mua ít đồ thời trang hàng ... hiệu hén.
    To all: lâu ngày ko gặp. Chúc cả nhà dzui dzẻ.
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    OK ngay. Nóng lạnh có đủ. Hàng nóng loại 2kg 35 viên ăn 1 nhát là mặt xám ngoét. Có 4 bánh để sẵn, tương đối thôi chứ không phải là loại nhất, hơi pha 1 chút. Muốn số lượng khối lượng bao nhiêu cũng có nhưng cứ money mà phang!

Chia sẻ trang này