1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    OK ngay. Nóng lạnh có đủ. Hàng nóng loại 2kg 35 viên ăn 1 nhát là mặt xám ngoét. Có 4 bánh để sẵn, tương đối thôi chứ không phải là loại nhất, hơi pha 1 chút. Muốn số lượng khối lượng bao nhiêu cũng có nhưng cứ money mà phang!
  2. tranhaonam12

    tranhaonam12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bà looking lấy chồng ko mời mình :T
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    to Looking: chưa chi hết mà đã ko đc phép ra khỏi nhà gòi à, phải chịu khó ăn chơi nhiều vô vậy mới có gien di truyền đc ... hì , Chúc mừng hén !!!
  4. pucca_pucca

    pucca_pucca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    1
    Ỉn ah lờ hết mọi chuyện thử xem nào, wan tâm wá rồi gánh nỗi bùn về mình thế có đág ko????
    Uh bít là ko nên thế nhưg ko thể làm khác đc, ngu wá nhỉ
  5. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì.. người ta cũng chuẩn bị lên xe hoa. Vài ngày nữa thôi...
  6. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Buồn
    Chán phải tả lại cứ sự buồn
    Chán cả trong lúc làm việc
    Không ngờ nó cũng có sức ảnh hưởng đáng sợ vậy
    Cái kẻ đam mê công việc đi đâu mất rồi nhỉ, làm lười biếng thế nào thì ai mà tin tưởng giao trọng trách lớn hơn được nhỉ
    Muốn làm một điều gì đó để giải toả được cái buồn trong lòng đây nhỉ
    Đang làm việc, tức là không được buồn, tức là phải dùng lý trí để giải quyết công việc, tức là dùng lời lẽ để trả lời email, tức là dùng ngôn từ để trả lời điện thoại, tức là mở danh sách công việc ra mà kiểm tra thời hạn, tức là trò chuyện với đồng nghiệp vẫn vẻ thản nhiên với đề tài công việc
    Giờ thì rảnh rỗi là chẳng cách nào cho nó giảm bớt, giấu kỹ trong lòn g quá làm chi bây giờ cứ như là bị mắc xương
    Kế hoạch quan trọng thì chẳng thèm viết chữ nào, ngồi mộng với chả mơ.

    Nếu làm được như vậy thì hay biết mấy. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, chỉ buồn cho một tình bạn đã mất, đau đớn cho sự hững hờ dành cho mình, xót xa khi cảm thấy mình chẳng có chút ý nghĩa gì với người đó. Tình bạn bao nhiêu năm, chia sẻ với nhau biết bao thứ, giờ mới biết mình chưa bao giờ có vị trí quan trọng, đến tên mình cũng nhắc đến một cách hững hờ. Uh, mà thôi, quên đi, mọi sai lầm cũng từ mình mà ra, ai cũng vui vẻ khi gặp mình, nhưng mấy ai nhớ đến mình khi nhắc đến những kỷ niệm khó quên ngày xưa.
    Chẳng ngờ, hình ảnh mình lại mờ nhạt thế, trong khi, mình vẫn nhớ rõ
    Ước chi được làm kẻ vô tâm một lần để vẫn cho nó sướng
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Và gió thét gào và nước sông hát vang. Khúc hoan ca quay cuồng trong phong ba, trời làm thêm bão giông. Con sóng xô nghiêng tình ta, bến cũ xuồng xưa vắng ai đìu hiu.
    Và sóng thét gào và bão giông cuốn trôi. Những yêu đương hẹn thề hôm nao, giờ xuồng ghe đứng bơ vơ. Con sóng dù mang bão giông, vẫn chứa phù sa ngát hương. Dòng sông hát dòng sông mãi trôi.
  8. huynhchi

    huynhchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bài hát trong "Hương phù sa", híc, nhớ nhà quá , thèm tắm sông, hái dừa....
  9. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    đọc xong nhức đầu túm lại không còn tồn tại thì không khổ không sướng
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Sao "giang hồ" chung quanh mình, ai cưới xong đều có baby ngay thế nhỉ ? Sao người ta bảo phải một năm cơ mà ! Kệ, ráng phấn đấu làm một phát thôi !

Chia sẻ trang này