1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới thấy cơn lốc xuất hiện, hình như ẻm sắp cưới, mừng vậy, trong đám bạn đại học có anh 2 là cưới trước, sau là đến ẻm,chắc tiếp đến là V (mong la vậy) cònmình, chẳng biết chừng nào nữa huhuhu
    mami bảo phải quen bạn đi rồi 2 năm sau cưới là vừa, ko là ế đó, vậy mà người ta xin mami cho đến nhà làm quen mình thì mami ko chịu, bo tay con gà quay luôn, kiểu này con ế là tại mẹ nhá ...
    mún có chồng quá òi khà khà
  2. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ê mày BB, tao thấy mày xinh hơn hùi xưa. Lâu rồi đi chơi muh không thấy cái mặt mốc của mày, liệu hồn. Trốn theo trai là chít với tao.
    Lâu quá không có tin tức gì của mụ Huyên. Giờ phải gọi là mụ, không dám gọi bằng con Huyên hay em Huyên, bà Huyên... Đẳng cấp của nó cao quá rồi. Nó sang bên nớ không biết có làm hại đời trai thằng nào không mà theo thông tin biết được thì nó chuẩn bị quất máy bay truy phong về VN.
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, lâu lâu xì trét viết ra cho nó bớt chứ có gì đâu mà sướng với khổ.
    Sống được ngày nào thì mừng ngày ấy chứ.
    Ngày....tháng... năm...
    Uh, lâu rùi không post bài trên đây và cũng ít lên mở trang web này, tại sao nhỉ, có lẽ vì thói quen thay đổi. Nhớ cái thưởu xa xưa ngày nào không lên đây là không chịu được, post bài khủng hoảng luôn, giờ hình như cái lười nó len lén vào mình từ khi nào rồi.
    Nhưng không hiểu sao vào đây vẫn có cảm giác thân thuộc, thành viên cũ có, thành viên mới cũng có, vẫn thấy ở đây có cảm giác gì hay hay.
    Bây giờ rộ lên phong trào viết blog, mình cũng bắt chước theo nhưng không được, hình như cái gì nó cá nhân quá thì mình đếu không thích lắm. Forum của 83 vẫn hay hơn nhiều.
    Có ai từng nói cái box 83 này tiêu rồi, chỉm lìm, lâu rồi không có bài mới, mà thành viên mới cũng chẳng tưng bừng gì so với hồi trước.
    Nhưng mình thì không thấy vậy, dĩ nhiên sự thay đổi ấy cũng không hay lắm, cũng có chút buồn khi không khí ảm đạm trong box. Nhưng ai trong box rồi mới biết bên trong không buồn chán đến vậy đâu. Tình cảm của mọi người trong box vẫn rất tốt, không gặp gỡ nhau nhiều nhưng vẫn có thể trò chuyện thoải mái và vui chơi thoải mái khi gặp lại. Vậy là được rồi.
    Chỉ tiếc cho các thành viên mới chắc không có cảm giác vậy, dễ cho rằng bị các thành viên cũ bỏ rơi, không chào đón. Thật ra nó cũng giống như một tổ chức có nhiệm kỳ vậy đó, cái gì cũng có thời gian vàng son của nó. Mình cũng mong có một vài thành viên mới năng động vào kêu gọi mọi người, biết đâu cái box lại tấp nập hơn xưa.
    Giờ cũng khó vì ở cái lứa tuổi này rồi, không còn được nhí nhố như xưa, không còn được chơi bời không cần suy nghĩ, học rồi chơi, thế thôi. Cái tuổi này, 83 đi làm rồi đấy, nghĩ về tương lai rồi đấy, nhưng sự nghiệp thì chưa ổn định, không thì gia đình cũng chưa vững chắc, thành ra phải lo nghĩ cho mình nhiều --> đâm ra không chơi bời được như xưa.
    Ngẫm lại cũng là chuyện thường.
    Hehe, phát hiện ra dạo này có đứa bị ......, lên đây post bài thấy sợ thành ra ăn theo khủng bố lại chơi hehe.
    Ít nhất cũng biết khi mình cần một nơi nào để để trút xì trét, hay tâm sự hay tán phét cho vui.... gì đó thì cũng có sẵn.
    Thế thôi, em xin hết
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Khóc than gì mày, mami mày không chịu là một chuyện, còn mày thì sao, thèm thì cứ thèm, nhưng cũng phải si nghĩ lựa chọn cho kỹ nhá, không thì đừng có bù lu bù loa với tao (còn tao làm dzậy với mày thì được )
  5. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đôi môi cong khiêu gợi, đôi mắt lấp lánh, một gương mặt thanh tú khiến ai vô tình nhìn thẳng vào cô ấy đều có thể ngại ngùng quay mặt đi hướng khác. Cô ấy quá đẹp.
    Khi cô ấy cầm tay mình, nói với mình rằng: "đây có phải lần đầu tiên của anh không ? - Đừng hồi hộp, không sao đâu!"; tim mình đập mạnh hơn, dòng máu chảy mạnh mẽ trong cơ thể. Hơi thở của cô ấy khiến mình run lên, đột nhiên cảm thấy hơi choáng - cái cảm giác ấy kéo dài hơn 1 phút cho đến khi chuyện đó kết thúc. Mình muốn nằm nghỉ, nhưng cô ấy bảo ra ngoài uống nước cho lại sức, mình đứng dậy, đi được 5m thì trời đất dần dần mất màu và ánh sáng - Chỉ tí ti nữa thôi thì mình sẽ phải dựa dẫm vào một chỗ nào đấy cho vững, nhưng cô ấy đã ở bên cạnh, dìu mình về chỗ nằm trong vòng tay ấm áp. Lần đầu tiên của mình, có vẻ hơi tệ, nhưng không sao, lần thứ 2 sẽ không có chuyện này xảy ra đâu.
    Thực sự cô ấy làm mình đau và chảy máu, nhưng không hề hấn gì, có 10 lần hay nhiều hơn thế nữa thì cô ấy vẫn rất tuyệt. Nữ y tá xinh đẹp. Hy vọng gặp lại em.
    Đấy, lần hiến máu đầu tiên trong đời của tớ!
  6. peheoluoi

    peheoluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật khó hiểu, sao lại đối xữ với mình như vậy nhỉ ? Thật sự rất giận, "muốn chém muốn dziết"
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hơi yếu, chắc phải tẩm bổ trái cây
  8. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chạy xe dưới trời mưa mà lòng tao ngổn ngang biết bao suy nghĩ, chạy xe trên đường tao cũng chỉ lặng im. Tao không còn được thấy mày nữa, cho dù là lần cuối. Cuối cùng mày cũng thanh thản sau những ngày cố gắng. Tao nghĩ mày đã chờ giây phút đó lâu rồi, và mày cũng đã làm tất cả những gì mày có thể, nói tất cả những gì muốn nói, với người thân, bè bạn. Bạn gái của mày, cũng như tao, không thể bên mày... và tao biết cô ấy yêu mày lắm. Bên cạnh cô ấy khóc tao cũng không kìm được. Tình cảm... dường như là vô tận. Yêu thương, giận hờn, vui sướng, đau khổ .... với mày, mọi thứ đều đã ở phía chân trời, còn với tao, đang bắt đầu buổi bình minh... Vĩnh biệt!
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tính pót bài tý xíu, ai dè.....đu cột nãy giờ.
  10. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    tui đu với pà cho có bạn nà! để pà lẻ loi thì kỳ wa.......há há

Chia sẻ trang này