1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không biết mình cư xử như thế là đúng hay sai. Phân vân quá, có lẽ người ta không như mình nghĩ. Không thể đổ lỗi cho ai ngoài mình, vì đã đánh giá quá cao mọi chuyện. Tôn trọng mối quan hệ tốt đẹp đang có nhưng lại không biết rằng...người ta thì không! Mình đã thay đổi, tại sao không phải là mình ba năm về trước? Thế thì có phải tốt hơn cho chính mình không?!!
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  2. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    bức xúc quá! xin gởi tới một người!
    hình như là T không coi M là bạn hay sao đó thì phải!chắc thế luôn!buồn và thất vọng T quá đi mất!chắc trong mắt T, M chỉ là một người bạn ảo thì phải! còn M thì không bao giờ M coi T là bạn ảo cả!(mặc dù cơ hội gặp nhau ở ngoài chắc sẽ không bao giờ xảy ra)M không ngờ M có được tình bạn như thế nào! lúc đầu T làm cho M vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây M càng khó xử bấy nhiêu!khó khăn lắm M mới có được tình bạn như vậy, giờ đây bỏ đi thì M chẳng nỡ chút nào...chắc là T không bao giờ đọc những dòng này nhỉ! M giờ đây chẳng biết làm thế nào với T đây! T im lặng quá khiến M cảm thấy quá căng thẳng, nghẹt thở! T đã làm cho M như thế này một rồi!thú thật lần đó mà không có lys thì chắc là M o còn nói gì với T rồi! còn bây giờ M chẳng biết nữa... tạm thời M sẽ im lặng , cho T biết im lặng thì sẽ làm người khác cảm thấy thế nào! thất vọng, chán quá bạn của tôi ơi!
     NG. MINH
  3. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    bức xúc quá! xin gởi tới một người!
    hình như là T không coi M là bạn hay sao đó thì phải!chắc thế luôn!buồn và thất vọng T quá đi mất!chắc trong mắt T, M chỉ là một người bạn ảo thì phải! còn M thì không bao giờ M coi T là bạn ảo cả!(mặc dù cơ hội gặp nhau ở ngoài chắc sẽ không bao giờ xảy ra)M không ngờ M có được tình bạn như thế nào! lúc đầu T làm cho M vui vẻ bao nhiêu thì giờ đây M càng khó xử bấy nhiêu!khó khăn lắm M mới có được tình bạn như vậy, giờ đây bỏ đi thì M chẳng nỡ chút nào...chắc là T không bao giờ đọc những dòng này nhỉ! M giờ đây chẳng biết làm thế nào với T đây! T im lặng quá khiến M cảm thấy quá căng thẳng, nghẹt thở! T đã làm cho M như thế này một rồi!thú thật lần đó mà không có lys thì chắc là M o còn nói gì với T rồi! còn bây giờ M chẳng biết nữa... tạm thời M sẽ im lặng , cho T biết im lặng thì sẽ làm người khác cảm thấy thế nào! thất vọng, chán quá bạn của tôi ơi!
     NG. MINH
  4. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chán wá đi mấy người này tối ngày nói nhảm không hà!!!!!! biết tin gì chưa? có xem ti vi ko? sáng nay xem tivi thấy phóng viên HTV làm phóng sự về www.moviesboom.com dấy !!!!!!!! bọn đấy "oách " thế mà bọn mình???/chán wá !!!!!!!!! chỉ chơi là giỏi thôi!!!!!! từ hôm nay tui tình nguyen treo.....tay!!!!!!! ko vào dây nữa đến khi nào có sự thay đổi của nhà mình còn ko thi thỉnh thoang mấyd người cho đi chơi ké dzới!!!!!!!! bibi oooo see u ngày gần nhất!!!!!!!!!!!!!!!!
    tb: à mà tốt nhất mình cũng lên tìm ra một hướng đi gì hay hay!!!!!!!!! chứ thế này thì mình nghĩ là chưa dược cho lắm!!!!!!!!!
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  5. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    chán wá đi mấy người này tối ngày nói nhảm không hà!!!!!! biết tin gì chưa? có xem ti vi ko? sáng nay xem tivi thấy phóng viên HTV làm phóng sự về www.moviesboom.com dấy !!!!!!!! bọn đấy "oách " thế mà bọn mình???/chán wá !!!!!!!!! chỉ chơi là giỏi thôi!!!!!! từ hôm nay tui tình nguyen treo.....tay!!!!!!! ko vào dây nữa đến khi nào có sự thay đổi của nhà mình còn ko thi thỉnh thoang mấyd người cho đi chơi ké dzới!!!!!!!! bibi oooo see u ngày gần nhất!!!!!!!!!!!!!!!!
    tb: à mà tốt nhất mình cũng lên tìm ra một hướng đi gì hay hay!!!!!!!!! chứ thế này thì mình nghĩ là chưa dược cho lắm!!!!!!!!!
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  6. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    biết tại sao koko nói những lời hồi nãy ko? tại vì thật sự là như thế những bài trắc nghiệm tâm lí đă ko còn hợp với độ tuổi của chúng ta!!!!!!!!! xa lắm rồi giờ chúng ta đã lớn rồi mấy người không nghĩ vậy sao!!!!!!!!!!!!!!!! những bài trắc nghiệm + những lời khuyên kiểu " vườn hoang"của báo mực tím với mấy trò gỡ rối !!!!!!!!! chỉ hợp với học sinh trung học còn chúng mình...........koko nghĩ đã lớn lắm rồi!!!!!! ở "nhà quê" đã có người lấy vợ lấy chông sinh con đẻ cháu!!!!!!!! vậy mà chúng ta vẫn đang còn....học yêu!!!!!! chơi bới vớ vẩn?????????? bà kon có giận koko ko????????? đã đến lúc thay đổi rồi đấy bà kon!!!!!!!!!!!
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  7. koko

    koko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    biết tại sao koko nói những lời hồi nãy ko? tại vì thật sự là như thế những bài trắc nghiệm tâm lí đă ko còn hợp với độ tuổi của chúng ta!!!!!!!!! xa lắm rồi giờ chúng ta đã lớn rồi mấy người không nghĩ vậy sao!!!!!!!!!!!!!!!! những bài trắc nghiệm + những lời khuyên kiểu " vườn hoang"của báo mực tím với mấy trò gỡ rối !!!!!!!!! chỉ hợp với học sinh trung học còn chúng mình...........koko nghĩ đã lớn lắm rồi!!!!!! ở "nhà quê" đã có người lấy vợ lấy chông sinh con đẻ cháu!!!!!!!! vậy mà chúng ta vẫn đang còn....học yêu!!!!!! chơi bới vớ vẩn?????????? bà kon có giận koko ko????????? đã đến lúc thay đổi rồi đấy bà kon!!!!!!!!!!!
    show Me the meaning of being only!!!!!!!!
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đang giặt đồ tự dưng spy+ nhỏ bạn qua, nhỏ này hôm nay rảnh hả ta
    bb: mày qua có chuyện chi hong
    spy: thì mày nghĩ còn chuyện gì
    bb: đợi 10'' , tắm cái
    ............
    xong 3 đứa rủ nhau ra bờ kênh ngồi hóng mát, trên đường đi
    ghé tiệm tạp hoá mua đồ ăn
    chị chủ: em muốn mua gì ? nước ngọt hay kem
    bb + spy suy nghĩ trong 5 giây, bộ mặt mình hiền thế à???
    bb: cho em bia đi chị
    chị chủ choáng .........
    bạn của spy : chị ơi cho em cây kem
    bạn của spy :-> đang gặm kem : chị ơi ... chai rượu này bi nhiêu vậy ???
    chị chủ choáng lần 2
    bó tay
    [​IMG]
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đang giặt đồ tự dưng spy+ nhỏ bạn qua, nhỏ này hôm nay rảnh hả ta
    bb: mày qua có chuyện chi hong
    spy: thì mày nghĩ còn chuyện gì
    bb: đợi 10'' , tắm cái
    ............
    xong 3 đứa rủ nhau ra bờ kênh ngồi hóng mát, trên đường đi
    ghé tiệm tạp hoá mua đồ ăn
    chị chủ: em muốn mua gì ? nước ngọt hay kem
    bb + spy suy nghĩ trong 5 giây, bộ mặt mình hiền thế à???
    bb: cho em bia đi chị
    chị chủ choáng .........
    bạn của spy : chị ơi cho em cây kem
    bạn của spy :-> đang gặm kem : chị ơi ... chai rượu này bi nhiêu vậy ???
    chị chủ choáng lần 2
    bó tay
    [​IMG]
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Con đường dài như vô tận. Mình đã chạy nhanh thế này mà sao lâu đến thế. Mọi lần thấy nhanh lắm kia mà. uhm..... Điên Biên Phủ. rầm.... Không phải mình. Hai xe đàng trước quệt nhau.. bò càng... thôi......không chạy nhanh nữa.. 40 thôi........mồ hôi
    Mây qua mau, em nghiêng sầu
     

Chia sẻ trang này