1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những gì đến rồi sẽ đến.... Một cuộc chiến huynh đệ tương tàn sắp sửa xảy ra. Cho dù tất cả các bên đếu không mong muốn. Nhưng việc gì đến nó phải đến thôi. Phập. Sẽ phải có 1 trong 2 kẻ rời khỏi chiến trường. Hoặc Lac@, hoặc PN@. Cái này tui không muốn đâu Lac@ à... Định mệnh bắt nó phải thế. Phập Phập. Grrrrrrrrrrrrrrrr Bé Nga tránh ra xa xa một tí đi ........
    Mây qua mau, em nghiêng sầu
     
  2. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Á , huynh đệ tương tàn hả? hic hic hic , hổng đuọc dâu à nha ! kiểu này chắc viện PASTEUR hết thuốc phòng .....dại quá , xin can xin can mấy bác nhé . Phập nhau như thế chắc phải tránh xa mấy bác quá
  3. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Á , huynh đệ tương tàn hả? hic hic hic , hổng đuọc dâu à nha ! kiểu này chắc viện PASTEUR hết thuốc phòng .....dại quá , xin can xin can mấy bác nhé . Phập nhau như thế chắc phải tránh xa mấy bác quá
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...
    Định lên thư viện dịch bài cho đỡ tốn xiền net (mượn từ điển online) thế mà cái thư viện này nó chẳng để Word cho. Ặc..ặc.. biết làm sao hơn, đành type vô Notepad tạm đỡ, cứ lâu lâu lại phải Add Note.
    Đúng thiệt là Người Tính ko bằng Trời Tính, Looking tính ko bằng Thư Viện tính... Oải quá, còn một tiếng nữa là đóng cửa òi... Dịch vẫn chưa xong bài... Một đống từ chuyên môn.
    Trường của tui là Ác nhân Cốc mà. Thảm quá đi
    Chẳng còn gì
     
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chẹp...
    Định lên thư viện dịch bài cho đỡ tốn xiền net (mượn từ điển online) thế mà cái thư viện này nó chẳng để Word cho. Ặc..ặc.. biết làm sao hơn, đành type vô Notepad tạm đỡ, cứ lâu lâu lại phải Add Note.
    Đúng thiệt là Người Tính ko bằng Trời Tính, Looking tính ko bằng Thư Viện tính... Oải quá, còn một tiếng nữa là đóng cửa òi... Dịch vẫn chưa xong bài... Một đống từ chuyên môn.
    Trường của tui là Ác nhân Cốc mà. Thảm quá đi
    Chẳng còn gì
     
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đợi chờ, đôi khi cảm thấy hụt hẫy , đôi khi tim lại đập rộn rã...
    [​IMG]
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    đợi chờ, đôi khi cảm thấy hụt hẫy , đôi khi tim lại đập rộn rã...
    [​IMG]
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ko chịu nổi, mất nguyên một buổi sáng để dịch bài. Vậy mà nó ra cái quỷ gì thế này, ko thể nào chịu được...
    Còn nhìu việc chứ có phải mỗi chuyện đó đâu.
    Làm dang dở kế hoạch
    Định gặp hỏi vài chuyện thế mà cũng biến luôn
    Chẳng còn gì
     
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bực mình ko chịu nổi, mất nguyên một buổi sáng để dịch bài. Vậy mà nó ra cái quỷ gì thế này, ko thể nào chịu được...
    Còn nhìu việc chứ có phải mỗi chuyện đó đâu.
    Làm dang dở kế hoạch
    Định gặp hỏi vài chuyện thế mà cũng biến luôn
    Chẳng còn gì
     
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới vào lại đây, vừa xem vừa té lên té xuông, công nhận tuổi 83 có nhiều suy nghĩ "trái ngang" quá trời. Chẳng bù cho cơn lốc, bắt đầu yêu và chuẩn bị từ bỏ chiện đó chỉ trong hai tuần, hix.
    Nothing and no one can tear us apartYou'll always be here inside of my heartAnd just as sure as the stars shine aboveNo matter what happensYou can count on my love

Chia sẻ trang này