1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    06/4/2004... Tròn một năm... kể từ ngày bị tra tấn bằng "màn"... uống nước... biển.
    Đến giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.
    Hic, nhớ Vũng Tàu, nhớ sư phụ, nhớ mọi người wá!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko dám post mấy bài cảm xúc
    Sợ để lộ tình cảm mình quá nhiều
    Sợ người nào đó vô tình đọc lại suy nghĩ
    Sợ sẽ ko còn là đứa cứng cỏi
    Sợ nhìu lắm............
    Dạo này cố gắng làm việc, tìm việc mà làm
    Để khỏi suy nghĩ
    Để khỏi phải nhớ
    Để khỏi phải buồn
    Để khỏi phải hụt hẫng
    Tóm lại...
    Thấy mình ốm đi
    Thấy mình bị bệnh
    Thấy mình mệt mỏi
    Thấy mình nhớ nhiều hơn...
    Chẳng còn gì
     
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ko dám post mấy bài cảm xúc
    Sợ để lộ tình cảm mình quá nhiều
    Sợ người nào đó vô tình đọc lại suy nghĩ
    Sợ sẽ ko còn là đứa cứng cỏi
    Sợ nhìu lắm............
    Dạo này cố gắng làm việc, tìm việc mà làm
    Để khỏi suy nghĩ
    Để khỏi phải nhớ
    Để khỏi phải buồn
    Để khỏi phải hụt hẫng
    Tóm lại...
    Thấy mình ốm đi
    Thấy mình bị bệnh
    Thấy mình mệt mỏi
    Thấy mình nhớ nhiều hơn...
    Chẳng còn gì
     
  4. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay trong người nó cứ thế nào, không biết tại sao nữa, nhiều khi giống như bị stress vậy, muốn đi đâu đó chơi cho khuây khoả mà không được, chắc phải chờ 30/4 đi chơi với box quá, đi chơi chắc vui ắm đây, mong mau tới ngày đó quá....
    Hoai Nam
  5. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay trong người nó cứ thế nào, không biết tại sao nữa, nhiều khi giống như bị stress vậy, muốn đi đâu đó chơi cho khuây khoả mà không được, chắc phải chờ 30/4 đi chơi với box quá, đi chơi chắc vui ắm đây, mong mau tới ngày đó quá....
    Hoai Nam
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sắp mưa ~> thời tiết thay đổi ~> bệnh
    Mưa nửa đêm ~> ngủ phê
    Đói!
    ----------------------
    Đi chơi mà nhắc đến chữ "có chồng" ~> bực mình
    Chẳng còn gì
     
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sắp mưa ~> thời tiết thay đổi ~> bệnh
    Mưa nửa đêm ~> ngủ phê
    Đói!
    ----------------------
    Đi chơi mà nhắc đến chữ "có chồng" ~> bực mình
    Chẳng còn gì
     
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Mưa rồi... hehehe... Thèm được 1 lần tắm mưa thật thoả thích.
    - Trời mưa trong mắt mình không còn u tối, xám xịt nữa. Tại sao vậy nhỉ? Lạ thật. Nó trở nên đáng yêu, dịu dàng tự bao giờ vậy? (Chắc là ... )
    - "Mưa ơi, mưa ơi - lòng ta đang chơi vơi..." hehhe - zỗ tay đi chứ - hay wá chừng. (khùng ze lun).
    ẹc ẹc. Hum nay nhìu cảm xúc.
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Mưa rồi... hehehe... Thèm được 1 lần tắm mưa thật thoả thích.
    - Trời mưa trong mắt mình không còn u tối, xám xịt nữa. Tại sao vậy nhỉ? Lạ thật. Nó trở nên đáng yêu, dịu dàng tự bao giờ vậy? (Chắc là ... )
    - "Mưa ơi, mưa ơi - lòng ta đang chơi vơi..." hehhe - zỗ tay đi chứ - hay wá chừng. (khùng ze lun).
    ẹc ẹc. Hum nay nhìu cảm xúc.
    Nobody gets too much heaven no moreIt's much harder to come byI'm waiting in lineNobody gets too much love anymoreIt's as high as a mountainAnd harder to climb
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đói quá
    Trùi, ui .... được về nhà ăn cơm òi
    Khủng hoảng quá! Typing 5 tiếng đồng hồ...
    ặc...ặc...
    bi giờ chỉ thấy chứ Đói trước mặt thôi...
    Măm măm măm....
    Chẳng còn gì
     

Chia sẻ trang này