1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình làm ai đó buồn thì phải.... Tại sao lại buồn nhỉ... Hãy nói rõ lý do xem nào....
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ,ngày 18/4, 17h51'':

    - Trời ơi, sao hôm nay lại trớ trêu như thế này. 3 tiếng đồng hồ bị tra tấn bởi 6 bài luận chính trị - tư tưởng HCM trong cái lò hầm heo. Khát khô cả cổ. 1 ánh sáng mang màu vàng loé lên trong đầu : "Àaaaa, nước mía CMT8". Vậy là 3 chân 4 cẳng chạy sang con bạn rủ nó đi cùng:
    - "H có nhà không cô?"
    . " Hồi sáng nó đi cổ vũ đá banh, còn giờ đi đâu rồi cô không biết?"
    - "Dạ, cám ơn cô. Con về!"
    - Lết cái thân còi cọc như khô .. cá mập lên Net coi có ma nào không, rủ đi. Huhuhu, vậy mà ... nguyên cái list le que có mấy tên online, mà online mobile không. Khổ cái thân tui.
    - Đã vậy, mua nguyên lít nước mía về uống một mình cho đỡ tức. Thôi đi mua đây. Cầu trời còn bán. (nó mà hết thì có nước nói tiếng ... )
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật ,ngày 18/4, 17h51'':

    - Trời ơi, sao hôm nay lại trớ trêu như thế này. 3 tiếng đồng hồ bị tra tấn bởi 6 bài luận chính trị - tư tưởng HCM trong cái lò hầm heo. Khát khô cả cổ. 1 ánh sáng mang màu vàng loé lên trong đầu : "Àaaaa, nước mía CMT8". Vậy là 3 chân 4 cẳng chạy sang con bạn rủ nó đi cùng:
    - "H có nhà không cô?"
    . " Hồi sáng nó đi cổ vũ đá banh, còn giờ đi đâu rồi cô không biết?"
    - "Dạ, cám ơn cô. Con về!"
    - Lết cái thân còi cọc như khô .. cá mập lên Net coi có ma nào không, rủ đi. Huhuhu, vậy mà ... nguyên cái list le que có mấy tên online, mà online mobile không. Khổ cái thân tui.
    - Đã vậy, mua nguyên lít nước mía về uống một mình cho đỡ tức. Thôi đi mua đây. Cầu trời còn bán. (nó mà hết thì có nước nói tiếng ... )
  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng bị đem ra làm tấm thớt cho ba xả cơn tức... bất công-> bực
  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng bị đem ra làm tấm thớt cho ba xả cơn tức... bất công-> bực
  6. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Đúng 1 tuần, ko net, ko chat, chỉ ở nhà, nằm lên nằm xuống, ko thành heo cũng uổng, đáng khâm phục. Thế mà cũng sống được tới bi giờ...
  7. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Đúng 1 tuần, ko net, ko chat, chỉ ở nhà, nằm lên nằm xuống, ko thành heo cũng uổng, đáng khâm phục. Thế mà cũng sống được tới bi giờ...
  8. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } 11h đêm rồi, còn sớm quá ko thể ngủ được. Sao tự nhiên lại thấy nhớ Hà Nội đến thắt lòng. Muốn biết bao bây giờ đang được ở HN, được đi dạo trên đường phố HN với 1 cảm giác rất lạ, 1 cảm giác ko thể nào quên. Chỉ mới có HN để lại cho mình nhiều cảm xúc đến thế...Nhớ biết bao...
  9. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } 11h đêm rồi, còn sớm quá ko thể ngủ được. Sao tự nhiên lại thấy nhớ Hà Nội đến thắt lòng. Muốn biết bao bây giờ đang được ở HN, được đi dạo trên đường phố HN với 1 cảm giác rất lạ, 1 cảm giác ko thể nào quên. Chỉ mới có HN để lại cho mình nhiều cảm xúc đến thế...Nhớ biết bao...
  10. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa lại trôi qua , buồn tẻ chẳng có gì vui .Sao tâm trạng mình dạo này lại như thế nhỉ ? Muốn vui cũng chẳng được .......................................................................

Chia sẻ trang này