1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendlygirl246

    friendlygirl246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    30-4 . Ở nhà . Buồn . Ngủ
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hehe - Có người giống mình. Ở nhà luyện... phim, thú vị lắm chứ. Lâu lâu mới rảnh như vậy, coi cho đã. Hai ngày luyện 4 phim.
    - Úi cha, Ngọc Khuê hát ca trù biến tấu ... hay quá. Hun cái. Chụt...
    -Trời đất, phim đoạt giải Giáo Dục ở Pháp đấy hử? Mén ơi, coi mà ... mệt quá.
    - Mày nhá, đi chơi suốt. Những lúc tao cần thì chẳng thấy đâu. Nhớ wá. Mua cell đi cưng - để 8. hehe
    - Còn ba cái chuyện học hành. Mệt quá. Đúng là thứ con rơi con rớt. Chẳng ai quan tâm. Trưa nắng chang chang, đúng giờ nghỉ trưa, ráng nhấc cái thân mập đi học, mà gần đi không nói - xa bá cố lun. Tới nơi : "mấy em ngồi nghỉ xíu đi, rồi về, bữa nay thầy đi công tác không dạy". Tội nghiệp mấy đứa đi ... xế điếc. Chẹp. Thôi zìa ngủ.
    - Có móc cái bao remote mà cả tháng chưa xong. Lười quá. Mà thằng sáng chế cũng nhiều chuyện, bày đặt làm kiểu "õng ẹo", làm phải tốn IQs ngồi si nghĩ sao cho vừa tiện lợi vừa trông đỡ kinh. heya.
    (nói chung ngày lễ ở nhà cũng hơi chán. Lên mạng nói nhảm hoài - Tốn tìn quá - Cầu trời tháng này bill đừng làm má quá shock)
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hehe - Có người giống mình. Ở nhà luyện... phim, thú vị lắm chứ. Lâu lâu mới rảnh như vậy, coi cho đã. Hai ngày luyện 4 phim.
    - Úi cha, Ngọc Khuê hát ca trù biến tấu ... hay quá. Hun cái. Chụt...
    -Trời đất, phim đoạt giải Giáo Dục ở Pháp đấy hử? Mén ơi, coi mà ... mệt quá.
    - Mày nhá, đi chơi suốt. Những lúc tao cần thì chẳng thấy đâu. Nhớ wá. Mua cell đi cưng - để 8. hehe
    - Còn ba cái chuyện học hành. Mệt quá. Đúng là thứ con rơi con rớt. Chẳng ai quan tâm. Trưa nắng chang chang, đúng giờ nghỉ trưa, ráng nhấc cái thân mập đi học, mà gần đi không nói - xa bá cố lun. Tới nơi : "mấy em ngồi nghỉ xíu đi, rồi về, bữa nay thầy đi công tác không dạy". Tội nghiệp mấy đứa đi ... xế điếc. Chẹp. Thôi zìa ngủ.
    - Có móc cái bao remote mà cả tháng chưa xong. Lười quá. Mà thằng sáng chế cũng nhiều chuyện, bày đặt làm kiểu "õng ẹo", làm phải tốn IQs ngồi si nghĩ sao cho vừa tiện lợi vừa trông đỡ kinh. heya.
    (nói chung ngày lễ ở nhà cũng hơi chán. Lên mạng nói nhảm hoài - Tốn tìn quá - Cầu trời tháng này bill đừng làm má quá shock)
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không gặp bé borin -->nhớ
  5. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không gặp bé borin -->nhớ
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghe được vài chuyện, cảm thấy bất ngờ...
    Thật ko đáng cho mình hết lòng...
    Nhảm nhí...
    --------------------------
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghe được vài chuyện, cảm thấy bất ngờ...
    Thật ko đáng cho mình hết lòng...
    Nhảm nhí...
    --------------------------
  8. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic , hic hum qua chẳng biết ăn phải cái gì ( ăn bò pate nó có điên diên không nhỉ ) tự nhiên dễ dãi để cho 1 thằng Ku nói chuyện linh tinh , mẹ ui , da gà nổi tùm lum , để cái room bé xíu , rình rình xem có đứa nào rỗi rãi quay ngang quay ngửa nhìn ké không , huhu nó mà đọc được chắc đời mình xong ................ lần sau chừa nhá con nhá , mày là mày tò mò , hư đốn lắm đấy nhá . Mất sạch cả cái đám nơron trong sáng .
    Mình mà kể cho anh nghe thế nào anh cũng trợn mắt lên bảo KIN .....người thế mà ghê , hí hí , chả biết trong đám 10 thằng anh là thằng thứ 10 hay cũng như 9 thằng kia , anh cũng là dân Công Nghệ Thông Tin , cũng hay online .......hic , lại ở trọ một mình ...........giời ôi là giời , hôm nào phải hỏi anh cái dzụ này , chắc lại chối đây đẩy " làm gì có , người ta đứng đắn đàng hoàng "
    Lại có một thằng hỏi mình có vụ đó chưa .........bố nhà nó chứ , nó làm mình như ai không bằng .........nó còn bảo thấy trong box giáo dục gì đó của ttvn , mình còn chưa ghé vào đó lần nào ( hôm nào ghé thử ) mà có khi chả được , ngồi giữa một đống người thế này , ai mà nhìn qua tưởng mình thế nọ thế kia ......hic .
    Cứ từ từ cho khoai nó nhừ vậy , bà con nhỉ , mình còn bé , không biết thì nghe , biết rồi cũng nghe luôn , chứ nguyên cái đám trong đấy biết đâu lại như thằng kia nói " mà không hiểu bọn nó viết mấy cái đó là thật hay láo nữa " ( nguyên văn )
    Chuyển đề tài đê nào !!!!!
    Hơ hơ ....hắt xì ..........khì .........ai nhắc thế nhờ , anh về tối qua roài , mình gọi mãi mà ứ ai bốc máy , chắc lại đi đú đởn với thằng bạn thân , nhà cũng lạ , Ba Má chồng cũng đi đâu hết , cả có ai , chắc lại có vụ ăn nhậu gì , hihihi , ăn suốt thế mà chả mập được tý nào , người cứ như cái cây may mà chăm thập thể thao ( chả bù cho mình , mập ú , ăn cái gì cũng phải suy nghĩ 30 phút , nghĩ xong đói quá , chơi sạch nồi lun , hí hí ) .....được cái lúc nào cũng nghe anh iu nói : gầy là kô yêu nữa nha , thích mập mập để nhìn khuôn mặt bầu bĩnh , xinh ơi là xinh của em ( lão nào nịnh một cây luôn , nhưng vẫn thích nghe nịnh , hí hí )
    "Anh yêu ! Sao lại yêu em ? " lần nào hỏi cũng bị chửi " Vô duyên " , xí người ta mà vô duyên , vô duyên mà có người yêu sống yêu chết , lúc nào cũng anh nhớ em lém , hé hé .
    Hôm qua đi họp lớp cũ , cứ tỉnh queo trả lời là mình chưa có người iu , hic , làm thằng bạn tưởng bở , lúc về nhìn nó tha thiết lém , muốn đưa mình về , khổ .......đành phải bảo nhỏ bạn đưa về , kô lại sinh hiểu nhầm .....lại gây tội với anh , mà anh biết thế chắc không tha thứ đâu , nghiêm khắc lắm , đến mình cũng phải nể vài phần .......hic , em nhớ anh lắm .
  9. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hic , hic hum qua chẳng biết ăn phải cái gì ( ăn bò pate nó có điên diên không nhỉ ) tự nhiên dễ dãi để cho 1 thằng Ku nói chuyện linh tinh , mẹ ui , da gà nổi tùm lum , để cái room bé xíu , rình rình xem có đứa nào rỗi rãi quay ngang quay ngửa nhìn ké không , huhu nó mà đọc được chắc đời mình xong ................ lần sau chừa nhá con nhá , mày là mày tò mò , hư đốn lắm đấy nhá . Mất sạch cả cái đám nơron trong sáng .
    Mình mà kể cho anh nghe thế nào anh cũng trợn mắt lên bảo KIN .....người thế mà ghê , hí hí , chả biết trong đám 10 thằng anh là thằng thứ 10 hay cũng như 9 thằng kia , anh cũng là dân Công Nghệ Thông Tin , cũng hay online .......hic , lại ở trọ một mình ...........giời ôi là giời , hôm nào phải hỏi anh cái dzụ này , chắc lại chối đây đẩy " làm gì có , người ta đứng đắn đàng hoàng "
    Lại có một thằng hỏi mình có vụ đó chưa .........bố nhà nó chứ , nó làm mình như ai không bằng .........nó còn bảo thấy trong box giáo dục gì đó của ttvn , mình còn chưa ghé vào đó lần nào ( hôm nào ghé thử ) mà có khi chả được , ngồi giữa một đống người thế này , ai mà nhìn qua tưởng mình thế nọ thế kia ......hic .
    Cứ từ từ cho khoai nó nhừ vậy , bà con nhỉ , mình còn bé , không biết thì nghe , biết rồi cũng nghe luôn , chứ nguyên cái đám trong đấy biết đâu lại như thằng kia nói " mà không hiểu bọn nó viết mấy cái đó là thật hay láo nữa " ( nguyên văn )
    Chuyển đề tài đê nào !!!!!
    Hơ hơ ....hắt xì ..........khì .........ai nhắc thế nhờ , anh về tối qua roài , mình gọi mãi mà ứ ai bốc máy , chắc lại đi đú đởn với thằng bạn thân , nhà cũng lạ , Ba Má chồng cũng đi đâu hết , cả có ai , chắc lại có vụ ăn nhậu gì , hihihi , ăn suốt thế mà chả mập được tý nào , người cứ như cái cây may mà chăm thập thể thao ( chả bù cho mình , mập ú , ăn cái gì cũng phải suy nghĩ 30 phút , nghĩ xong đói quá , chơi sạch nồi lun , hí hí ) .....được cái lúc nào cũng nghe anh iu nói : gầy là kô yêu nữa nha , thích mập mập để nhìn khuôn mặt bầu bĩnh , xinh ơi là xinh của em ( lão nào nịnh một cây luôn , nhưng vẫn thích nghe nịnh , hí hí )
    "Anh yêu ! Sao lại yêu em ? " lần nào hỏi cũng bị chửi " Vô duyên " , xí người ta mà vô duyên , vô duyên mà có người yêu sống yêu chết , lúc nào cũng anh nhớ em lém , hé hé .
    Hôm qua đi họp lớp cũ , cứ tỉnh queo trả lời là mình chưa có người iu , hic , làm thằng bạn tưởng bở , lúc về nhìn nó tha thiết lém , muốn đưa mình về , khổ .......đành phải bảo nhỏ bạn đưa về , kô lại sinh hiểu nhầm .....lại gây tội với anh , mà anh biết thế chắc không tha thứ đâu , nghiêm khắc lắm , đến mình cũng phải nể vài phần .......hic , em nhớ anh lắm .
  10. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    1 tháng nằm nhà..., nhanh thiệt!!!
    Ai cũng có công việc, có bạn bè, có vui chơi..., mình ngồi nhìn thấy mình bất tài quá...!!!...
    Kể cũng buồn, mấy bữa nay muốn ra ngoài muh ko ai chở ..., mà đi về thì lại nằm 3 ngày chưa tỉnh... hic hic , tốt nhất nằm nhà ko nên làm phiền mọi người nữa baby nhỉ?!? Hic Hì

Chia sẻ trang này