1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latu2006

    latu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Uh, anh cũng nhớ em lắm
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn...
    Là bạn... Tôi cảm ơn bạn vì đã chia sẻ với tôi những lúc vui buồn trong cuộc sống... Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, dù có thông cảm đến mức nào, khi bạn không là tôi, không ở trong hoàn cảnh của tôi, thì bạn không thể nào có thể hiểu được thực sự tôi đang như thế nào. Dĩ nhiên, chẳng thể đòi hỏi một người không phải là mình phải hiểu hết mình được, vì đôi lúc, chính tôi cũng không thể lí giải nổi cho bản thân mình...
    Dù sao, cũng xin đừng suy nghĩ một cách chủ quan như thế, đừng suy nghĩ mọi chuyện theo cách nghĩ của riêng bạn... bởi có những chuyện không như bạn tưởng tượng đâu! Bạn có biết rằng, có những câu hỏi tưởng như vô tình của bạn, đã không chỉ làm cho tôi tự ái, mà còn chạm vào lòng tự trọng của tôi không? Tôi không phải lúc nào cũng giống như tất cả những người khác, không phải lúc nào cũng sống theo cách mà bạn nghĩ - cách sống mà bạn cho là tất nhiên đối với những người như tôi.
    Cuộc sống không phải luôn là màu hồng đối với tất cả mọi người, cuộc sống của tôi cũng không giống bạn, và cũng sẽ không bao giờ có thể giống bạn được.
    Hãy tôn trọng tôi hơn, bạn nhé!
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn...
    Là bạn... Tôi cảm ơn bạn vì đã chia sẻ với tôi những lúc vui buồn trong cuộc sống... Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, dù có thông cảm đến mức nào, khi bạn không là tôi, không ở trong hoàn cảnh của tôi, thì bạn không thể nào có thể hiểu được thực sự tôi đang như thế nào. Dĩ nhiên, chẳng thể đòi hỏi một người không phải là mình phải hiểu hết mình được, vì đôi lúc, chính tôi cũng không thể lí giải nổi cho bản thân mình...
    Dù sao, cũng xin đừng suy nghĩ một cách chủ quan như thế, đừng suy nghĩ mọi chuyện theo cách nghĩ của riêng bạn... bởi có những chuyện không như bạn tưởng tượng đâu! Bạn có biết rằng, có những câu hỏi tưởng như vô tình của bạn, đã không chỉ làm cho tôi tự ái, mà còn chạm vào lòng tự trọng của tôi không? Tôi không phải lúc nào cũng giống như tất cả những người khác, không phải lúc nào cũng sống theo cách mà bạn nghĩ - cách sống mà bạn cho là tất nhiên đối với những người như tôi.
    Cuộc sống không phải luôn là màu hồng đối với tất cả mọi người, cuộc sống của tôi cũng không giống bạn, và cũng sẽ không bao giờ có thể giống bạn được.
    Hãy tôn trọng tôi hơn, bạn nhé!
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt phát hiện ra mình bị đau bao tử lại... Tưởng đã hết hẳn, cũng phải thôi, dạo này ăn uống thất thường quá mà.
    Chẹp, sắp thi rồi ko biết có ảnh hưởng gì khi làm bài thi ko nữa... Lần nào cũng như lần nào, luôn bệnh trong các đợt thi cử...
    Sao tự nhiên nói chuyện đó vào lúc này cơ chứ. Chẳng muốn phải phân vân nhiều như vậy đâu. Chời àh. Làm sao để nói cho.... hiểu đây. Không muốn ... buồn chút nào cả...
    Hãy nói phải làm như thế nào đây?
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chợt phát hiện ra mình bị đau bao tử lại... Tưởng đã hết hẳn, cũng phải thôi, dạo này ăn uống thất thường quá mà.
    Chẹp, sắp thi rồi ko biết có ảnh hưởng gì khi làm bài thi ko nữa... Lần nào cũng như lần nào, luôn bệnh trong các đợt thi cử...
    Sao tự nhiên nói chuyện đó vào lúc này cơ chứ. Chẳng muốn phải phân vân nhiều như vậy đâu. Chời àh. Làm sao để nói cho.... hiểu đây. Không muốn ... buồn chút nào cả...
    Hãy nói phải làm như thế nào đây?
  6. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình lớn rồi mà thực ra đầu óc chả khác gì đứa con nít, có những suy nghĩ đơn giản mà khi nghĩ lại thực buồn cười. Người ta nói thích nhất là lúc nào cũng có thể nhìn thấy mình lạc quan yêu đời, nụ cười luôn trên môi. Thế đấy, cũng chả hiểu, mình vô tâm hay vô tình mà không có chuyện buồn nào có thể ở trong con người mình được lâu cả
    Lại một lần nữa cho "người ta" cơ hội, mà cũng chả biết cho người hay cho mình nữa, bối rối khi tay vô tình chạm tay, chỉ có thế. Mà cũng mong rằng chỉ có thế
  7. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình lớn rồi mà thực ra đầu óc chả khác gì đứa con nít, có những suy nghĩ đơn giản mà khi nghĩ lại thực buồn cười. Người ta nói thích nhất là lúc nào cũng có thể nhìn thấy mình lạc quan yêu đời, nụ cười luôn trên môi. Thế đấy, cũng chả hiểu, mình vô tâm hay vô tình mà không có chuyện buồn nào có thể ở trong con người mình được lâu cả
    Lại một lần nữa cho "người ta" cơ hội, mà cũng chả biết cho người hay cho mình nữa, bối rối khi tay vô tình chạm tay, chỉ có thế. Mà cũng mong rằng chỉ có thế
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Mày có biết, mày là đứa bạn đặc biệt nhất của tao không? Ngày đầu tiên gặp mày, cái vẻ lạnh lùng, ít nói ấy đã gây ấn tượng với tao. Tao rất sợ con gái ... ít nói. Chính điều đó làm tao e ngại. Lúc đó, tao nghĩ mày là 1 đứa tiểu thư, gia giáo và rất kiêu kì nhưng tao đã nhầm, mày nhỉ? Nhầm to quá phải không?
    - Chính mày là người chỉ cho tao biết quý trọng những gì tao đang có, cho tao biết những khó khăn của tao là vặt vãnh. Tao cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những suy nghĩ của mày, vô dụng khi nghe mày tâm sự.
    - Đúng, không ai có thể cảm nhận được những gì mày đang gánh chịu. Tao cũng vậy, tao chỉ ước có thể khóc cùng mày, có thể làm một cái gì đó để gánh bớt những nỗi niềm của mày nhưng khốn nạn thay - tao chẳng làm được gì ngoài việc nghe mày tâm sự.
    - Một đứa cứng rắn như mày vậy mà cũng đã bật khóc. Hàng loạt những chuyện bất ngờ không hay dồn đến một lúc như thế cơ mà. Chỉ muốn gào lên thôi!!! Tao chợt rùng mình khi nghĩ nếu tao là mày, chẳng biết tao sẽ ra sao? Và rồi đã có thể đồng cảm với mày 1 phần. Nhưng để làm gì chứ?
    - Tao đã nói một câu trước khi về, mày nhớ không?
    "Bất cứ khi nào cần thì gọi cho tao!!!" ​
    - Tao tin một ngày nào đó, không xa đâu, mày sẽ được Hạnh Phúc.
    Tất cả tình cảm lúc này dành trọn cho mày.
    Thương.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Mày có biết, mày là đứa bạn đặc biệt nhất của tao không? Ngày đầu tiên gặp mày, cái vẻ lạnh lùng, ít nói ấy đã gây ấn tượng với tao. Tao rất sợ con gái ... ít nói. Chính điều đó làm tao e ngại. Lúc đó, tao nghĩ mày là 1 đứa tiểu thư, gia giáo và rất kiêu kì nhưng tao đã nhầm, mày nhỉ? Nhầm to quá phải không?
    - Chính mày là người chỉ cho tao biết quý trọng những gì tao đang có, cho tao biết những khó khăn của tao là vặt vãnh. Tao cảm thấy mình thật nhỏ bé trước những suy nghĩ của mày, vô dụng khi nghe mày tâm sự.
    - Đúng, không ai có thể cảm nhận được những gì mày đang gánh chịu. Tao cũng vậy, tao chỉ ước có thể khóc cùng mày, có thể làm một cái gì đó để gánh bớt những nỗi niềm của mày nhưng khốn nạn thay - tao chẳng làm được gì ngoài việc nghe mày tâm sự.
    - Một đứa cứng rắn như mày vậy mà cũng đã bật khóc. Hàng loạt những chuyện bất ngờ không hay dồn đến một lúc như thế cơ mà. Chỉ muốn gào lên thôi!!! Tao chợt rùng mình khi nghĩ nếu tao là mày, chẳng biết tao sẽ ra sao? Và rồi đã có thể đồng cảm với mày 1 phần. Nhưng để làm gì chứ?
    - Tao đã nói một câu trước khi về, mày nhớ không?
    "Bất cứ khi nào cần thì gọi cho tao!!!" ​
    - Tao tin một ngày nào đó, không xa đâu, mày sẽ được Hạnh Phúc.
    Tất cả tình cảm lúc này dành trọn cho mày.
    Thương.
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 tháng 5 năm 2004:
    - Mưa to. Những bước chân e ngại, líu ríu trông thật hay.
    - Chẳng có áo mưa. Cũng chẳng cần. Thử một lần một mình dưới mưa xem sao? Mưa to, gió cũng vậy. Chỉ cần một lúc người đã ướt sũng... Lạnh... Vui... cảm xúc hay hay. Chợt mỉm cười khi 1 ý nghĩ thoáng qua. Muốn nói nhưng lại thôi.
    - Dạo này lại bắt đầu viết Nhật Ký. Chỉ vì không muốn 1 kỉ niệm bị lãng quên. Cầm bút mà chẳng biết bắt đầu như thế nào? Nhiều quá.
    - Một món quà dễ thương nữa từ "bạn". Chẳng nhân dịp gì nên cảm thấy rất vui. Điều tôi thích nhất là "biểu tượng" do chính "bạn" "sáng tác". (thích hơn cả "Big big world")

Chia sẻ trang này