1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 tháng 5 năm 2004:
    - Mưa to. Những bước chân e ngại, líu ríu trông thật hay.
    - Chẳng có áo mưa. Cũng chẳng cần. Thử một lần một mình dưới mưa xem sao? Mưa to, gió cũng vậy. Chỉ cần một lúc người đã ướt sũng... Lạnh... Vui... cảm xúc hay hay. Chợt mỉm cười khi 1 ý nghĩ thoáng qua. Muốn nói nhưng lại thôi.
    - Dạo này lại bắt đầu viết Nhật Ký. Chỉ vì không muốn 1 kỉ niệm bị lãng quên. Cầm bút mà chẳng biết bắt đầu như thế nào? Nhiều quá.
    - Một món quà dễ thương nữa từ "bạn". Chẳng nhân dịp gì nên cảm thấy rất vui. Điều tôi thích nhất là "biểu tượng" do chính "bạn" "sáng tác". (thích hơn cả "Big big world")
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mưa nguyên đêm...
    Thức trắng nguyên đêm...
    Là do bệnh hay do suy nghĩ chuyện nào đó...
    Chợt nghĩ, ko biết ngoài kia có người đứng đợi...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Mưa nguyên đêm...
    Thức trắng nguyên đêm...
    Là do bệnh hay do suy nghĩ chuyện nào đó...
    Chợt nghĩ, ko biết ngoài kia có người đứng đợi...
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bắt đầu thi cử,sao thấy oải quá à! Ấy dà! Sao mình hay nghĩ ngợi lung tung quá,ko biết việc mình đang làm có đúng hay ko nữa,dù gì thì cũng nên trả lời hay tỏ thái độ cho người ta biết chứ!
  5. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bắt đầu thi cử,sao thấy oải quá à! Ấy dà! Sao mình hay nghĩ ngợi lung tung quá,ko biết việc mình đang làm có đúng hay ko nữa,dù gì thì cũng nên trả lời hay tỏ thái độ cho người ta biết chứ!
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ngó qua bên trái
    liếc qua bên phải
    ngẩn đầu lên trên
    cuối mặt nhìn xuống
    .......
    đâu đâu cũng chuyện về Moo
    đi off cũng nói về Moo
    đến đi ngủ cũng mớ kêu tên Moo
    chẹp chẹp chẹp
    ko biết hên hay xui mà chỉ mình box chúng ta vẫn bình yên biển lặng kekeke...
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ngó qua bên trái
    liếc qua bên phải
    ngẩn đầu lên trên
    cuối mặt nhìn xuống
    .......
    đâu đâu cũng chuyện về Moo
    đi off cũng nói về Moo
    đến đi ngủ cũng mớ kêu tên Moo
    chẹp chẹp chẹp
    ko biết hên hay xui mà chỉ mình box chúng ta vẫn bình yên biển lặng kekeke...
  8. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức trắng lang thang trên Net.
    "Có người chờ tôi cuối chân chời..." vậy mà tôi vẫn còn ngồi đây, với cái computer và... bình minh của một ngày mới
  9. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm thức trắng lang thang trên Net.
    "Có người chờ tôi cuối chân chời..." vậy mà tôi vẫn còn ngồi đây, với cái computer và... bình minh của một ngày mới
  10. khanhkitty

    khanhkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá sức tưởng tượng, thế cũng làm xong baì rồi, tối nay phải tự thưởng cho mình mới được!! Thương con bạn quá, nó cũng như mình.

Chia sẻ trang này