1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhkitty

    khanhkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt quá sức tưởng tượng, thế cũng làm xong baì rồi, tối nay phải tự thưởng cho mình mới được!! Thương con bạn quá, nó cũng như mình.
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy đó là một niềm vui
    Cảm ơn nhìu...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy đó là một niềm vui
    Cảm ơn nhìu...
  4. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc topic tìm bạn gái của luke, xám hồn xám dzía.
    Có một người đang giận tui, hay đang chiến tranh lạnh với tui nhẩy. Để xem chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.
  5. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc topic tìm bạn gái của luke, xám hồn xám dzía.
    Có một người đang giận tui, hay đang chiến tranh lạnh với tui nhẩy. Để xem chuyện này sẽ kéo dài bao lâu.
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khìn khìn điên điên, đoãng trí đến thế là cùng...
    Hại người, hại mình...
    Nhưng nhờ vậy hiểu ra vài chuyện...
    Cần có những khi như vậy...
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua khìn khìn điên điên, đoãng trí đến thế là cùng...
    Hại người, hại mình...
    Nhưng nhờ vậy hiểu ra vài chuyện...
    Cần có những khi như vậy...
  8. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi mình yêu quý nhất của cuộc đời ,bây giờ và mãi mãi về sau ​
    Sáng nay tôi được nghỉ , bất giác muốn viết gì đó gửi cho mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi không viết nữa , dành tâm sự cho một mình tôi vậy ......
    Mình yêu thương ! Hôm nay thứ 5 mình nhỉ ? dạo gần đây tôi nghĩ tới mình nhiều lắm , tôi muốn gọi cho mình , muốn khoe với mình là tôi đang hạnh phúc lắm lắm ....... Một chút hồi tưởng trong ký ức của tôi nhé .....chưa bao giờ tôi nhớ ai đến nỗi phải bật khóc như nhớ mình , cũng chưa ai yêu tôi như mình yêu tôi ngày ấy ...... tôi với mình yêu nhau bằng thứ tình yêu mãnh liệt , mình là mối tình đầu của tôi , là niềm khao khát của tôi là ước mơ lớn nhất đời tôi ..... Tôi có mình , hạnh phúc biết bao và tôi cũng đã ích kỷ biết bao ....đến bây giờ tôi vẫn còn căm ghét lắm , căm ghét cái lũ con gái luôn đâm bổ vào mình , cái lũ mà mình gọi là con gái Sài Gòn , tôi rất khó chịu mỗi khi mình nhắc đến tên ai đó với bạn mình " cái Trang , cái Hoa , cái ... " .Tôi sinh ra với một niềm kiêu hãnh , một con bé tự cao tự đại và khinh đời , tôi có thể chia sẻ mọi thứ với người khác như một sự ban phát và lòng nhiệt tình của tôi nhưng không bao giờ tôi muốn chia sẻ mình với ai , tôi muốn mình là của tôi , cùng tôi ngắm trăng , cùng tôi chạy dưới mưa , cùng đọc những tin nhắn lúc nửa đêm và say sưa nói chuyện để rồi nhận ra trời gần sáng ........ Tôi yêu mình , đến giờ vẫn yêu mình như thế , nếu như tôi không quá ích kỷ , nếu tôi không cao ngạo quá , nếu tôi với mình không vội vàng và nông nổi thì có lẽ cả thế gian này ghen tỵ cùng tôi với mình . Mà có thể như thế thật , có thể ông trời ganh ghét tôi với mình mà đem vào cuộc đời chúng ta 2 chữ " duyên số " chứ không gắn kết chúng ta vào "nợ " .
    Nhẹ nhàng cười , nhẹ nhàng rời xa nhau , để giữ trong tim những gì đẹp nhất và đau đớn nhất ......đến giây phút cuối cùng tôi còn nói tôi yêu mình , mình còn chúc tôi hạnh phúc bằng nụ cười rạng rỡ của mình ..........tôi có người yêu rồi , người ấy yêu tôi như ngày ấy tôi yêu mình , cũng ích kỷ và độc đoán , tôi hiểu nên cố giữ lấy cho dù tôi biết chẳng bao giờ tôi yêu ai khác như mình .
    Nhiều khi tôi muốn trốn chạy , muốn hoặc là tôi hoặc là mình phải rời khỏi nơi này , rời bỏ để đến một nơi tôi và mình sẽ sống với những người lạ , không cùng tập quán và ngôn ngữ....mà cũng buồn cười , số phận như trêu ngươi , mình thì không đi được ( lý do gì thế mình ) , tôi thì không muốn đi vì tôi còn P và hình như tôi sợ lạc lõng , tôi sợ tôi quên mất mình và tôi sợ mình quên tôi , tôi sợ khi tôi trở về tôi không biết tìm mình ở đâu ......
    Tôi ghét những nguyên tắc , tôi ghét cái gọi là ý tứ và khuôn phép , tôi với mình sống trong gia đình như thế mà sao tâm tính lại tự do tự tại quá ............ yêu nhau yêu đến chết và rời xa có nghĩa là không bao giờ quay trở lại ......... tôi hiểu mình như chính bản thân tôi nên cả hai không níu kéo , không bao giờ níu kéo .......và đến bây giờ nhiều lúc tôi vẫn còn ngơ ngác " tại sao tôi với mình không được bên nhau mãi mãi " .....tôi đã hứa với mình là tôi sẽ đợi mình , đợi mình suốt cuộc đời này nhưng tôi đã từ bỏ để sống cho tôi , cho niềm kiêu hãnh của tôi và tôi muốn khi gặp lại mình tôi vẫn như xưa hoặc có thể hơn mình . Tôi luôn thế mình nhỉ , hiếu thắng và cầu toàn , tỉnh táo và quyết liệt , chỉ khi yêu mình tôi mới mê muội nhưng tôi đã thoát ra cái mê muội đó để nhìn đời với ánh mát tỉnh táo đến nhiều khi tôi cảm thấy ghê tởm chính mình .
    Người yêu mình không đẹp bằng tôi , không giỏi như tôi và tôi biết thế nào mình cũng sẽ nghĩ người yêu tôi không handsome như mình nhưng tôi có thể nói người yêu tôi hơn mình gấp trăm ngàn lần .......... và cũng là một trong những niềm kiêu hãnh tôi chọn lựa để hơn mình . Mình đã làm tôi vừa hận mình vừa yêu mình hơn bao giờ hết và trở thành một đứa con gái khốn nạn , lừa dối người yêu , lừa dối tôi , lừa dối tất cả mọi người .
    Mình từng nói " mình chỉ là một thằng ******** , một thằng đểu " , ừ , sao mình nói đúng thế , mình ******** vì mình làm tôi đau đớn , mình đểu vì mình sống mà mang nặng tình cảm để ngoài sự an phận với cuộc sống của mình chẳng biết làm gì hết ....... tôi hận tôi , hận mình ....tôi vẫn không hiểu sao tôi lại trao trái tim tôi cho một kẻ không ra gì như mình ......
    Nhiều khi mình nói thật buồn cười , mình muốn khi tôi với mình mỗi người an phận với gia đình nhỏ bé và hạnh phúc còn qua lại với nhau như nhưng láng giềng tốt bụng , vậy có bao giờ mình nghĩ những nhóc con bù đắp cho tôi với mình không .....nếu có điều ấy xảy ra tôi không biết tôi sẽ làm những chuyện điên rồ gì ......có khi nào mình lại đốt cháy tim tôi bằng nụ cười thiên sứ của mình , có khi nào tôi với mình nhận ra không thể mất nhau , rồi làm đau đớn , tan nát cái gia đình nhỏ bé của 2 đứa ......... mà chắc không thể , tôi ghìm nén được thì mình cũng ghìm nén được , tôi hiểu mình quá mà và con người tôi mình còn lạ gì đâu ......... thôi , cứ tan biến trong cuộc đời nhau như bây giờ , không biết , không nghe , không can thiệp , không gì cả ........
    Nói vậy thôi , nhớ tôi nhé vì thế tôi cũng không quên mình đâu , mỗi chuyến bay tôi sẽ tìm mình ,bất cứ ở đâu tôi cũng hỏi xem có mình không để tôi tìm lại nụ cười lấp loáng mưa , lấp loáng êm dịu và ngọt ngào ........nụ cười mà ngày xưa tôi được sở hữu trọn vẹn .
    Trở về nhé , tôi sẽ trở về với cuộc sống của tôi , với cái hạnh phúc của tôi và những dự định tương lai .Tôi mong mình luôn vì bố mẹ mà ở lại nơi này ( đừng đi xa quá , tôi không tìm được mình ) , mong mình hạnh phúc .
    Em yêu anh , ........ ạ ! Yêu mãi mãi
    Được tramnamsapa sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 13/05/2004
  9. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Gửi mình yêu quý nhất của cuộc đời ,bây giờ và mãi mãi về sau ​
    Sáng nay tôi được nghỉ , bất giác muốn viết gì đó gửi cho mình nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi không viết nữa , dành tâm sự cho một mình tôi vậy ......
    Mình yêu thương ! Hôm nay thứ 5 mình nhỉ ? dạo gần đây tôi nghĩ tới mình nhiều lắm , tôi muốn gọi cho mình , muốn khoe với mình là tôi đang hạnh phúc lắm lắm ....... Một chút hồi tưởng trong ký ức của tôi nhé .....chưa bao giờ tôi nhớ ai đến nỗi phải bật khóc như nhớ mình , cũng chưa ai yêu tôi như mình yêu tôi ngày ấy ...... tôi với mình yêu nhau bằng thứ tình yêu mãnh liệt , mình là mối tình đầu của tôi , là niềm khao khát của tôi là ước mơ lớn nhất đời tôi ..... Tôi có mình , hạnh phúc biết bao và tôi cũng đã ích kỷ biết bao ....đến bây giờ tôi vẫn còn căm ghét lắm , căm ghét cái lũ con gái luôn đâm bổ vào mình , cái lũ mà mình gọi là con gái Sài Gòn , tôi rất khó chịu mỗi khi mình nhắc đến tên ai đó với bạn mình " cái Trang , cái Hoa , cái ... " .Tôi sinh ra với một niềm kiêu hãnh , một con bé tự cao tự đại và khinh đời , tôi có thể chia sẻ mọi thứ với người khác như một sự ban phát và lòng nhiệt tình của tôi nhưng không bao giờ tôi muốn chia sẻ mình với ai , tôi muốn mình là của tôi , cùng tôi ngắm trăng , cùng tôi chạy dưới mưa , cùng đọc những tin nhắn lúc nửa đêm và say sưa nói chuyện để rồi nhận ra trời gần sáng ........ Tôi yêu mình , đến giờ vẫn yêu mình như thế , nếu như tôi không quá ích kỷ , nếu tôi không cao ngạo quá , nếu tôi với mình không vội vàng và nông nổi thì có lẽ cả thế gian này ghen tỵ cùng tôi với mình . Mà có thể như thế thật , có thể ông trời ganh ghét tôi với mình mà đem vào cuộc đời chúng ta 2 chữ " duyên số " chứ không gắn kết chúng ta vào "nợ " .
    Nhẹ nhàng cười , nhẹ nhàng rời xa nhau , để giữ trong tim những gì đẹp nhất và đau đớn nhất ......đến giây phút cuối cùng tôi còn nói tôi yêu mình , mình còn chúc tôi hạnh phúc bằng nụ cười rạng rỡ của mình ..........tôi có người yêu rồi , người ấy yêu tôi như ngày ấy tôi yêu mình , cũng ích kỷ và độc đoán , tôi hiểu nên cố giữ lấy cho dù tôi biết chẳng bao giờ tôi yêu ai khác như mình .
    Nhiều khi tôi muốn trốn chạy , muốn hoặc là tôi hoặc là mình phải rời khỏi nơi này , rời bỏ để đến một nơi tôi và mình sẽ sống với những người lạ , không cùng tập quán và ngôn ngữ....mà cũng buồn cười , số phận như trêu ngươi , mình thì không đi được ( lý do gì thế mình ) , tôi thì không muốn đi vì tôi còn P và hình như tôi sợ lạc lõng , tôi sợ tôi quên mất mình và tôi sợ mình quên tôi , tôi sợ khi tôi trở về tôi không biết tìm mình ở đâu ......
    Tôi ghét những nguyên tắc , tôi ghét cái gọi là ý tứ và khuôn phép , tôi với mình sống trong gia đình như thế mà sao tâm tính lại tự do tự tại quá ............ yêu nhau yêu đến chết và rời xa có nghĩa là không bao giờ quay trở lại ......... tôi hiểu mình như chính bản thân tôi nên cả hai không níu kéo , không bao giờ níu kéo .......và đến bây giờ nhiều lúc tôi vẫn còn ngơ ngác " tại sao tôi với mình không được bên nhau mãi mãi " .....tôi đã hứa với mình là tôi sẽ đợi mình , đợi mình suốt cuộc đời này nhưng tôi đã từ bỏ để sống cho tôi , cho niềm kiêu hãnh của tôi và tôi muốn khi gặp lại mình tôi vẫn như xưa hoặc có thể hơn mình . Tôi luôn thế mình nhỉ , hiếu thắng và cầu toàn , tỉnh táo và quyết liệt , chỉ khi yêu mình tôi mới mê muội nhưng tôi đã thoát ra cái mê muội đó để nhìn đời với ánh mát tỉnh táo đến nhiều khi tôi cảm thấy ghê tởm chính mình .
    Người yêu mình không đẹp bằng tôi , không giỏi như tôi và tôi biết thế nào mình cũng sẽ nghĩ người yêu tôi không handsome như mình nhưng tôi có thể nói người yêu tôi hơn mình gấp trăm ngàn lần .......... và cũng là một trong những niềm kiêu hãnh tôi chọn lựa để hơn mình . Mình đã làm tôi vừa hận mình vừa yêu mình hơn bao giờ hết và trở thành một đứa con gái khốn nạn , lừa dối người yêu , lừa dối tôi , lừa dối tất cả mọi người .
    Mình từng nói " mình chỉ là một thằng ******** , một thằng đểu " , ừ , sao mình nói đúng thế , mình ******** vì mình làm tôi đau đớn , mình đểu vì mình sống mà mang nặng tình cảm để ngoài sự an phận với cuộc sống của mình chẳng biết làm gì hết ....... tôi hận tôi , hận mình ....tôi vẫn không hiểu sao tôi lại trao trái tim tôi cho một kẻ không ra gì như mình ......
    Nhiều khi mình nói thật buồn cười , mình muốn khi tôi với mình mỗi người an phận với gia đình nhỏ bé và hạnh phúc còn qua lại với nhau như nhưng láng giềng tốt bụng , vậy có bao giờ mình nghĩ những nhóc con bù đắp cho tôi với mình không .....nếu có điều ấy xảy ra tôi không biết tôi sẽ làm những chuyện điên rồ gì ......có khi nào mình lại đốt cháy tim tôi bằng nụ cười thiên sứ của mình , có khi nào tôi với mình nhận ra không thể mất nhau , rồi làm đau đớn , tan nát cái gia đình nhỏ bé của 2 đứa ......... mà chắc không thể , tôi ghìm nén được thì mình cũng ghìm nén được , tôi hiểu mình quá mà và con người tôi mình còn lạ gì đâu ......... thôi , cứ tan biến trong cuộc đời nhau như bây giờ , không biết , không nghe , không can thiệp , không gì cả ........
    Nói vậy thôi , nhớ tôi nhé vì thế tôi cũng không quên mình đâu , mỗi chuyến bay tôi sẽ tìm mình ,bất cứ ở đâu tôi cũng hỏi xem có mình không để tôi tìm lại nụ cười lấp loáng mưa , lấp loáng êm dịu và ngọt ngào ........nụ cười mà ngày xưa tôi được sở hữu trọn vẹn .
    Trở về nhé , tôi sẽ trở về với cuộc sống của tôi , với cái hạnh phúc của tôi và những dự định tương lai .Tôi mong mình luôn vì bố mẹ mà ở lại nơi này ( đừng đi xa quá , tôi không tìm được mình ) , mong mình hạnh phúc .
    Em yêu anh , ........ ạ ! Yêu mãi mãi
    Được tramnamsapa sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 13/05/2004
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    lại một lần nữa mình thất bại , sao mình yếu đuối hèn nhát thế nhỉ .... 1 câu nói khó nghe thế mà mình vẫn im lặng ...chẳng lẽ mình cứ phải nhịn thế này sao ...ko lẽ để chuyện này kéo dài à ... chán ....khốn nạn ...

Chia sẻ trang này