1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nhớ Looking ghê!!!..nhờ Looking hông chịu nổi..kekeke
  2. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp con người ta mà không nói, giờ chia tay rùi mới nhớ. Là seo hả Speed
  3. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp con người ta mà không nói, giờ chia tay rùi mới nhớ. Là seo hả Speed
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    kekke...bây giờ nhớ toàn thể mấy em ỉn, nhớ mấy em ỉn ghê..kkeke..!!!..nhớ đến nổi mất ngủ lun..kekek
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    kekke...bây giờ nhớ toàn thể mấy em ỉn, nhớ mấy em ỉn ghê..kkeke..!!!..nhớ đến nổi mất ngủ lun..kekek
  6. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lũ bạn thật wái ... đi Long Thành rồi về làng đại học ăn lẩu ......đến Long Thành lại nổi hứng thôi đi Long Hải chơi đi ở đó có biển đẹp ..........còn 17km nữa đến Long Hải ...... thôi đi Vũng tàu chơi luôn đi ..... báo hại hôm qua đuối ......
    Sáng đến lớp dư âm vẫn còn nhìn đứa nào cũng bơ phờ .... tuần sau đổi gió đi Lái Thiêu nha tụi mày .... choáng .....
    Mới 1 ngày ko gặp hắn mà nhớ ghê .....còn hắn thì ngỡ đã 3 ngày rồi cơ đấy . hhii ......mình lỡ làm mất chiếc vòng tay hắn tặng rùi giờ làm sao đây .... chẳng biết mất trong ngày đi Vũng tàu hay là mới mất hồi sáng nữa ..... buồn quá .....
  7. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    lũ bạn thật wái ... đi Long Thành rồi về làng đại học ăn lẩu ......đến Long Thành lại nổi hứng thôi đi Long Hải chơi đi ở đó có biển đẹp ..........còn 17km nữa đến Long Hải ...... thôi đi Vũng tàu chơi luôn đi ..... báo hại hôm qua đuối ......
    Sáng đến lớp dư âm vẫn còn nhìn đứa nào cũng bơ phờ .... tuần sau đổi gió đi Lái Thiêu nha tụi mày .... choáng .....
    Mới 1 ngày ko gặp hắn mà nhớ ghê .....còn hắn thì ngỡ đã 3 ngày rồi cơ đấy . hhii ......mình lỡ làm mất chiếc vòng tay hắn tặng rùi giờ làm sao đây .... chẳng biết mất trong ngày đi Vũng tàu hay là mới mất hồi sáng nữa ..... buồn quá .....
  8. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 mưa buồn quá, và trong cơn mưa nghe bản Romance sao mà tâm trạng đến thế, " tuyệt vời " là hai từ dùng để mô tả cảm giác lúc này, tiếng ghita Romance hòa lẫn trong cơn mưa cho ta một cảm giác khó tả, không biết đã có ai trong các bạn có được cảm giác này chưa..., nếu chưa thì nên nghe thử một lần đi các bạn sẽ không phải thất vọng đâu.
    Trong lòng chợt có một cảm xúc hơi lạ khi nghĩ về một người mặc dù mới chỉ gặp người ta có 2 lần thôi mà sao thấy như đã thân thuộc từ lâu; dáng người đó, mái tóc đó hình như đã làm cho lòng ta không còn được bình yên,...không biết tại sao ?... tại cơn mưa hay tại bản Romance tuyệt vời kia, hay là tại ta không giữ được lòng mình khi nghĩ đến người ta. Hình như ngày mai là sinh nhật người ta thì phải, không biết người ta đã nhận được quà của mình gửi chưa nhỉ ?..., món quà nhỏ thôi nhưng nói lên rất nhiều điều...,mình làm như vậy không biết có đường đột quá không nhỉ ?...mình luôn mong được gặp người ta, nhưng nếu mai mốt nếu gặp người ta thì sao nhỉ...
    Cảm ơn cái TTVN. Cảm ơn nhiều.
  9. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 mưa buồn quá, và trong cơn mưa nghe bản Romance sao mà tâm trạng đến thế, " tuyệt vời " là hai từ dùng để mô tả cảm giác lúc này, tiếng ghita Romance hòa lẫn trong cơn mưa cho ta một cảm giác khó tả, không biết đã có ai trong các bạn có được cảm giác này chưa..., nếu chưa thì nên nghe thử một lần đi các bạn sẽ không phải thất vọng đâu.
    Trong lòng chợt có một cảm xúc hơi lạ khi nghĩ về một người mặc dù mới chỉ gặp người ta có 2 lần thôi mà sao thấy như đã thân thuộc từ lâu; dáng người đó, mái tóc đó hình như đã làm cho lòng ta không còn được bình yên,...không biết tại sao ?... tại cơn mưa hay tại bản Romance tuyệt vời kia, hay là tại ta không giữ được lòng mình khi nghĩ đến người ta. Hình như ngày mai là sinh nhật người ta thì phải, không biết người ta đã nhận được quà của mình gửi chưa nhỉ ?..., món quà nhỏ thôi nhưng nói lên rất nhiều điều...,mình làm như vậy không biết có đường đột quá không nhỉ ?...mình luôn mong được gặp người ta, nhưng nếu mai mốt nếu gặp người ta thì sao nhỉ...
    Cảm ơn cái TTVN. Cảm ơn nhiều.
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to, mưa dai, nghỉ đi bơi. Mưa tạnh, online, măm măm, online đông quá, ai cũng có tư tưởng giống mình thế này, chẹp, bây giờ muốn đi tắm mưa, bây giờ muốn lang thang dưới mưa, nhưng nó đã tạnh rồi. Muốn đi swim, không biết Tèo có đi không, nhưng muh ăn no rồi, he he.. nếu... thì cho Tèo đi 1 mình.. khặc khậc! Đọc bài, spam bà cố lun, xoá mệt nghỉ lun......

Chia sẻ trang này