1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to, mưa dai, nghỉ đi bơi. Mưa tạnh, online, măm măm, online đông quá, ai cũng có tư tưởng giống mình thế này, chẹp, bây giờ muốn đi tắm mưa, bây giờ muốn lang thang dưới mưa, nhưng nó đã tạnh rồi. Muốn đi swim, không biết Tèo có đi không, nhưng muh ăn no rồi, he he.. nếu... thì cho Tèo đi 1 mình.. khặc khậc! Đọc bài, spam bà cố lun, xoá mệt nghỉ lun......
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lên mạng chỉ để nhắn tin cho người bệnh... hết 1 tiếng nhắn qua nhắn lại.
    Kết quả người bệnh gần hết bệnh, người hỏi thăm bệnh thì thêm bệnh... Pó tay
    Choáng, chạy về nhà tranh thủ ăn chén cơm nguội buổi sáng, leo lên gác nằm nghỉ. Mệt quá, ngủ hồi nào ko hay. Lúc đó là 10h hơn.
    12h30'' trưa nghe tiếng Tivi đang ồn ào, bật dậy xem... Ra bố đang coi phim trên kênh 7. "Mẹ đi làm rồi hả Bố?"- "Ừ, xuống ăn mì."-" Thôi, hồi nãy con ăn rồi"
    Nóng, trên gác nóng kinh khủng, xuống nằm đất thôi. Vẫn nóng, thiếp đi lúc nào ko biết.
    4h chiều, nghe tiếng nước xối, ngóc đầu hỏi. "Bố đang rửa đồ hả? Để đó con rửa tiếp."- " Thôi, rửa luôn giờ."
    Hình như thấy lạnh xương sống. Trời sắp mưa, ra lấy quần áo vào. Lại leo lên gác ngủ tiếp.
    8h tối, Bố gọi "Ngủ gì mà lắm thế, dậy xem có việc gì thì làm đi"-"Làm gì ạ? Bố nói đi con làm, còn ko chắc con ngủ tiếp". Bố đang ngồi sửa Tivi.
    9h tối, giật mình dậy. Thằng em đi chơi chưa về. Bố đang ngồi ăn cơm. Mệt, ngủ tiếp.
    11h tối, mẹ về thì phải. Bên tai còn nghe "Dậy, ăn cơm.", ko nói năng gì. Đèn còn mở. Ngủ
    12h khuya, cả nhà hình như đã ngủ. Phải ăn cơm thôi. Một chén cơm nguội tanh, vài miếng thịt nhỏ. Khô khan ko nuốt nổi, nhưng phải cố... nhơi nhơi có một chút vậy mà mất hơn nửa tiếng. Còn hơn con nít nó ăn cơm.
    1h sáng, ngủ tiếp.
    5h sáng, Bố kêu dậy dọn đồ phụ Bố... Làm xong mọi chuyện, ngủ ngay trên ghế. Được một lúc, thấy mẹ "Con đi ngủ tiếp đây." - "Ừ"
    7h sáng, "Dậy, chở Ngoại đi khám bệnh mau"- "Dạ". Chạy qua nhà Ngoại trước cho chắc ăn. "Ngoại chưa đi khám bệnh hả Tám?"- "Hôm nay, Ngoại đi chùa mà con. Hôm qua Tám quen nói cho mẹ hay"-" Vậy con về đây" (chắc về ngủ tiếp, thằng em đang canh me lấy xe đi Sinh Nhật bạn. Về đưa xe cho nó mượn. Kết quả, đang ngồi trên net)
    ------------------
    ĐÓI QUÁ!

  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lên mạng chỉ để nhắn tin cho người bệnh... hết 1 tiếng nhắn qua nhắn lại.
    Kết quả người bệnh gần hết bệnh, người hỏi thăm bệnh thì thêm bệnh... Pó tay
    Choáng, chạy về nhà tranh thủ ăn chén cơm nguội buổi sáng, leo lên gác nằm nghỉ. Mệt quá, ngủ hồi nào ko hay. Lúc đó là 10h hơn.
    12h30'' trưa nghe tiếng Tivi đang ồn ào, bật dậy xem... Ra bố đang coi phim trên kênh 7. "Mẹ đi làm rồi hả Bố?"- "Ừ, xuống ăn mì."-" Thôi, hồi nãy con ăn rồi"
    Nóng, trên gác nóng kinh khủng, xuống nằm đất thôi. Vẫn nóng, thiếp đi lúc nào ko biết.
    4h chiều, nghe tiếng nước xối, ngóc đầu hỏi. "Bố đang rửa đồ hả? Để đó con rửa tiếp."- " Thôi, rửa luôn giờ."
    Hình như thấy lạnh xương sống. Trời sắp mưa, ra lấy quần áo vào. Lại leo lên gác ngủ tiếp.
    8h tối, Bố gọi "Ngủ gì mà lắm thế, dậy xem có việc gì thì làm đi"-"Làm gì ạ? Bố nói đi con làm, còn ko chắc con ngủ tiếp". Bố đang ngồi sửa Tivi.
    9h tối, giật mình dậy. Thằng em đi chơi chưa về. Bố đang ngồi ăn cơm. Mệt, ngủ tiếp.
    11h tối, mẹ về thì phải. Bên tai còn nghe "Dậy, ăn cơm.", ko nói năng gì. Đèn còn mở. Ngủ
    12h khuya, cả nhà hình như đã ngủ. Phải ăn cơm thôi. Một chén cơm nguội tanh, vài miếng thịt nhỏ. Khô khan ko nuốt nổi, nhưng phải cố... nhơi nhơi có một chút vậy mà mất hơn nửa tiếng. Còn hơn con nít nó ăn cơm.
    1h sáng, ngủ tiếp.
    5h sáng, Bố kêu dậy dọn đồ phụ Bố... Làm xong mọi chuyện, ngủ ngay trên ghế. Được một lúc, thấy mẹ "Con đi ngủ tiếp đây." - "Ừ"
    7h sáng, "Dậy, chở Ngoại đi khám bệnh mau"- "Dạ". Chạy qua nhà Ngoại trước cho chắc ăn. "Ngoại chưa đi khám bệnh hả Tám?"- "Hôm nay, Ngoại đi chùa mà con. Hôm qua Tám quen nói cho mẹ hay"-" Vậy con về đây" (chắc về ngủ tiếp, thằng em đang canh me lấy xe đi Sinh Nhật bạn. Về đưa xe cho nó mượn. Kết quả, đang ngồi trên net)
    ------------------
    ĐÓI QUÁ!

  4. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn,....nhậu
  5. NGUYENVANTHE

    NGUYENVANTHE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn,....nhậu
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghĩ thật nhiều, chẳng biết hôm đó làm thế có đúng hay ko nữa
    Nếu nói bi giờ, liệu người có bị shock
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nghĩ thật nhiều, chẳng biết hôm đó làm thế có đúng hay ko nữa
    Nếu nói bi giờ, liệu người có bị shock
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày cũng trôi qua...
    Nhẹ nhàng...
    Bình lặng...
    Thanh thản...
    ...
    Thank you for loving me!
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày cũng trôi qua...
    Nhẹ nhàng...
    Bình lặng...
    Thanh thản...
    ...
    Thank you for loving me!
  10. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được nghỉ ở nhà!!!..chỉ biết ăn, ngủ, xong lên chat!!!..vô vị wé!!!..ngày qua ngày, thời gian trôi qua nhanh thật!!..lại lảm nhảm nửa rồi!!!..hihih

Chia sẻ trang này