1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được nghỉ ở nhà!!!..chỉ biết ăn, ngủ, xong lên chat!!!..vô vị wé!!!..ngày qua ngày, thời gian trôi qua nhanh thật!!..lại lảm nhảm nửa rồi!!!..hihih
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To N:
    hì... thất hứa rồi... Chỉ vì có chuyện cho ngày 1/6, ko bon chen nữa đâu. Đang ôn thi, học cũng ko đến nỗi nào...
    Nhớ
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    To N:
    hì... thất hứa rồi... Chỉ vì có chuyện cho ngày 1/6, ko bon chen nữa đâu. Đang ôn thi, học cũng ko đến nỗi nào...
    Nhớ
  4. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, cuối cùng mày cũng đã hiểu là người ta nghĩ gì về mày rồi chứ gì. Thôi mơ mộng đi. Như vậy là đủ lắm rồi. Tỉnh lại đi Phương...ok. ko bao giờ nghĩ tới nó nữa.
  5. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, cuối cùng mày cũng đã hiểu là người ta nghĩ gì về mày rồi chứ gì. Thôi mơ mộng đi. Như vậy là đủ lắm rồi. Tỉnh lại đi Phương...ok. ko bao giờ nghĩ tới nó nữa.
  6. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Kho` xử quá, không biết giải quyết như thế nào đây, người ta càng ngày càng đẩy tất cả nhanh hơn, đi xa hơn. Mà mình thì chả có chút cảm giác nhưng cũng như thoả hiệp. Phải làm sao đây, sợ quá. Chỉ vì ham chơi mà ra.qua thật mình không có chút cảm giác gì. Mình đâu có coi người ta là người thân! mặt người ta mình còn không thèm nhìn tới thì pó tay rồi. Không hiểu mình nữa, thế mà vẫn cười cười nói nói, không từ chối bất cứ cuộc gặp gỡ nào...giờ làm sao cho người ta hiểu và đừng buồn đây??? Phứa tạp quá!
  7. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Kho` xử quá, không biết giải quyết như thế nào đây, người ta càng ngày càng đẩy tất cả nhanh hơn, đi xa hơn. Mà mình thì chả có chút cảm giác nhưng cũng như thoả hiệp. Phải làm sao đây, sợ quá. Chỉ vì ham chơi mà ra.qua thật mình không có chút cảm giác gì. Mình đâu có coi người ta là người thân! mặt người ta mình còn không thèm nhìn tới thì pó tay rồi. Không hiểu mình nữa, thế mà vẫn cười cười nói nói, không từ chối bất cứ cuộc gặp gỡ nào...giờ làm sao cho người ta hiểu và đừng buồn đây??? Phứa tạp quá!
  8. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    giấc ngủ chập chờn bởi những cơn ho khó chịu .....rồi tỉnh giấc bởi cuộc nói chuyện của 2 bà chị mà nhân vật chính ko ai khác là mình và bf ..... chẳng biết khen hay chê vì vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng mình không thích vì thà nói thẳng còn hơn nói trước mặt mình............... lúc mình đang ngủ . sẽ chẳng bao giờ tâm sự với 2 người đó nữa và có lẽ sẽ không 1 ai nữa . chẳng có ai là đáng tin cả .
    sáng nay thi Anh văn .... đề dễ cực mà sao lũ lớp mình chiến đấu vật vã thế nhỉ . chỉ 10'' mình đã xong hết gramma chỉ chờ cô bật tape để làm phần listening nữa là xong .là đứa bước ra khỏi phòng thi đầu tiên việc đầu tiên làm là đi tung đề cho tụi thi ca sau ....tụi nó vớ bở thật ......hết giờ thi lão giang mới lò dò đi ra ... cố tình đợi lão thế mà lão nỡ lòng nào ..... giang về trước nhé rồi vèo một cái mất tăm ......... nuốt hận bắn qua nhà con bạn . sau một hồi chém giết nhậu nhẹt 2 con dẫn nhau đi làm điệu ..... thằng bồ nhỏ wa thế là mình bị tống ra nhà sau để giành không gian riêng cho hai đứa đú đởn .... cho 2 đứa bây 15'' tao đi tắm đây .....
  9. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    giấc ngủ chập chờn bởi những cơn ho khó chịu .....rồi tỉnh giấc bởi cuộc nói chuyện của 2 bà chị mà nhân vật chính ko ai khác là mình và bf ..... chẳng biết khen hay chê vì vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng mình không thích vì thà nói thẳng còn hơn nói trước mặt mình............... lúc mình đang ngủ . sẽ chẳng bao giờ tâm sự với 2 người đó nữa và có lẽ sẽ không 1 ai nữa . chẳng có ai là đáng tin cả .
    sáng nay thi Anh văn .... đề dễ cực mà sao lũ lớp mình chiến đấu vật vã thế nhỉ . chỉ 10'' mình đã xong hết gramma chỉ chờ cô bật tape để làm phần listening nữa là xong .là đứa bước ra khỏi phòng thi đầu tiên việc đầu tiên làm là đi tung đề cho tụi thi ca sau ....tụi nó vớ bở thật ......hết giờ thi lão giang mới lò dò đi ra ... cố tình đợi lão thế mà lão nỡ lòng nào ..... giang về trước nhé rồi vèo một cái mất tăm ......... nuốt hận bắn qua nhà con bạn . sau một hồi chém giết nhậu nhẹt 2 con dẫn nhau đi làm điệu ..... thằng bồ nhỏ wa thế là mình bị tống ra nhà sau để giành không gian riêng cho hai đứa đú đởn .... cho 2 đứa bây 15'' tao đi tắm đây .....
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cứ cãi nhau , châm chọt nhau , tại sao ko cho ý kiến vào cái cần được ý kiến mà lại cứ thích đem người ta ra nói , mệt wá , nhức đầu wá ....

Chia sẻ trang này