1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    .... Mỗi ngày đều viết cho một người!...Mỗi ngày...
    ... Khi nào thì quyển viết tay ấy hết nhỉ... Khi nào...
  2. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1-6 : cả buổi chiều lo chạy tới chạy lui để chuản bị quà cho mấy nhóc , gần 200 đứa , la mệt nghỉ , đã vậy còn đi tới 2 điẻm luôn chứ , về nhà trời mưa ướt mem .Nhưng mà vui lắm , nhóc nào tới cũng " cô ơi , cô ơi " ... thấy mình lớn hẳn lên.
  3. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1-6 : cả buổi chiều lo chạy tới chạy lui để chuản bị quà cho mấy nhóc , gần 200 đứa , la mệt nghỉ , đã vậy còn đi tới 2 điẻm luôn chứ , về nhà trời mưa ướt mem .Nhưng mà vui lắm , nhóc nào tới cũng " cô ơi , cô ơi " ... thấy mình lớn hẳn lên.
  4. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1-6 , đi phát quà cho các em thiếu nhi , về nhà ướt mẹp , nhưng mà cảm thấy vui vô cùng , đám nhóc ngây thơ cứ gọi " cô, cô" nghe dễ thương quá trùi luôn , hi , lâu rùi mới có người lại gọi mình là cô
  5. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    1-6 , đi phát quà cho các em thiếu nhi , về nhà ướt mẹp , nhưng mà cảm thấy vui vô cùng , đám nhóc ngây thơ cứ gọi " cô, cô" nghe dễ thương quá trùi luôn , hi , lâu rùi mới có người lại gọi mình là cô
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm, mưa Sài Gòn, nhanh, ồn ào, vội vã. Ngày cuối cùng tháng Năm, Snoopy và Scooby, tung tăng. Mưa! Lần đầu tiên, dưới mưa, cầm ô cùng che cho hai đứa. Vui! Tiếng mưa tí tách, rả rích, nhỏ thôi nhưng đủ ướt vạt áo ai ô che không đến? "giọt mưa, mưa ngâu, mưa ngâu, tròn xoe chiếc ô trên đầu?"
    Công viên, đôi tình nhân, duy nhất, lạc lõng trong không gian lạnh lẽo, mưa, nhưng có lẽ họ ấm áp khi tay trong vòng tay. Hai đứa bất chợt cười khúc khích. Tiếc là chúng mình không phải là một đôi nhỉ? Bao giờ cho đến tình yêu???
    Cất ô! Vẫn còn mưa! Kệ! Mưa vương ? tiếng cười, tiếng mưa hòa vào nhau, không ai nghe thấy đâu, cũng chẳng cần ai nghe trên tóc, mưa ướt trên vai?, có Scooby che Snoopy rồi? Con đường đông đúc, sũng nước thấy đâu. Không khí lạnh, không làm giá băng hai tâm hồn nghịch ngợm. Mưa, không làm nhạt đi hương vị của kẹo mút ngọt ngào. Kẹo, mưa, xe đạp chợt làm thức giấc vị thần lãng mạn, đưa tuổi thơ đầy hồn nhiên trở về trong hai đôi mắt long lanh.
    Sẽ không có nhiều những khoảnh khắc như thế trong suốt cuộc đời. Tuổi sinh viên, tuổi vẫn còn vương lại chút mơ mộng sắp qua rồi. Thời gian đi nhanh, qua kẽ tay, nhưng không thể giữ lại được. Kỉ niệm còn đó, vẹn nguyên. Ngày cuối tháng Năm, Scooby và Snoopy, tung tăng.
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tháng Năm, mưa Sài Gòn, nhanh, ồn ào, vội vã. Ngày cuối cùng tháng Năm, Snoopy và Scooby, tung tăng. Mưa! Lần đầu tiên, dưới mưa, cầm ô cùng che cho hai đứa. Vui! Tiếng mưa tí tách, rả rích, nhỏ thôi nhưng đủ ướt vạt áo ai ô che không đến? "giọt mưa, mưa ngâu, mưa ngâu, tròn xoe chiếc ô trên đầu?"
    Công viên, đôi tình nhân, duy nhất, lạc lõng trong không gian lạnh lẽo, mưa, nhưng có lẽ họ ấm áp khi tay trong vòng tay. Hai đứa bất chợt cười khúc khích. Tiếc là chúng mình không phải là một đôi nhỉ? Bao giờ cho đến tình yêu???
    Cất ô! Vẫn còn mưa! Kệ! Mưa vương ? tiếng cười, tiếng mưa hòa vào nhau, không ai nghe thấy đâu, cũng chẳng cần ai nghe trên tóc, mưa ướt trên vai?, có Scooby che Snoopy rồi? Con đường đông đúc, sũng nước thấy đâu. Không khí lạnh, không làm giá băng hai tâm hồn nghịch ngợm. Mưa, không làm nhạt đi hương vị của kẹo mút ngọt ngào. Kẹo, mưa, xe đạp chợt làm thức giấc vị thần lãng mạn, đưa tuổi thơ đầy hồn nhiên trở về trong hai đôi mắt long lanh.
    Sẽ không có nhiều những khoảnh khắc như thế trong suốt cuộc đời. Tuổi sinh viên, tuổi vẫn còn vương lại chút mơ mộng sắp qua rồi. Thời gian đi nhanh, qua kẽ tay, nhưng không thể giữ lại được. Kỉ niệm còn đó, vẹn nguyên. Ngày cuối tháng Năm, Scooby và Snoopy, tung tăng.
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa như trút nước, có gì lại len lỏi trong tâm mình...
    Nguyên đêm, chỉ nhắm hờ mắt để đó...
    ----------------------------------
    Hình như hôm nay có vẻ thoải mái hơn ngày hôm qua...
    Thoáng hơn nhiều...
    ----------------------------------
    Thời gian cho suy nghĩ, cho quyết định, hay là thời gian để ... "tập quên"...?
    Chẳng biết nữa...
    Chỉ sợ câu "xa mặt cách lòng"...
    ----------------------------------
    Buồn quá...
    Cuộc sống đang lặng lẽ trôi...
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mưa như trút nước, có gì lại len lỏi trong tâm mình...
    Nguyên đêm, chỉ nhắm hờ mắt để đó...
    ----------------------------------
    Hình như hôm nay có vẻ thoải mái hơn ngày hôm qua...
    Thoáng hơn nhiều...
    ----------------------------------
    Thời gian cho suy nghĩ, cho quyết định, hay là thời gian để ... "tập quên"...?
    Chẳng biết nữa...
    Chỉ sợ câu "xa mặt cách lòng"...
    ----------------------------------
    Buồn quá...
    Cuộc sống đang lặng lẽ trôi...
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    1 tuần tăng 3kgs
    1 tháng giảm 6kgs
    ...
    5 ngày... mập thêm được 1kg nữa rồi, mừng ghê!
    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 07/06/2004

Chia sẻ trang này