1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitachi_dau_gau

    hitachi_dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình tốt với nó thế mà hễ nó ko bình thường là lại nổi quạu với mình. Vậy là sao? là sao?..tức quá đi mất.... Bao nhiêu là chuyện dồn dập, tức phát khóc...chẹ.p
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Vừa nhận được quà. Vui lắm. Vì chẳng bao giờ có ai đó ở xa lại nghĩ đến mình như vậy. Một người bạn như thế thật đáng quý, nhỉ? ... Những điều muốn nói thì nhiều lắm, nhưng ... thôi giữ lại vậy. Như thế sẽ hay hơn.
    - Cuối cùng là lời cám ơn. Cám ơn huynh nhiều. (Đừng nghĩ muội khách sáo ngha chỉ vì ... cảm động quá thui)
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Vừa nhận được quà. Vui lắm. Vì chẳng bao giờ có ai đó ở xa lại nghĩ đến mình như vậy. Một người bạn như thế thật đáng quý, nhỉ? ... Những điều muốn nói thì nhiều lắm, nhưng ... thôi giữ lại vậy. Như thế sẽ hay hơn.
    - Cuối cùng là lời cám ơn. Cám ơn huynh nhiều. (Đừng nghĩ muội khách sáo ngha chỉ vì ... cảm động quá thui)
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa hè không nắng, không mưa... Áp thấp nhiệt đới làm dịu đi cái nóng nhưng chưa đủ để trút xuống một cơn mưa... Thời tiết mang trong gió cái se lạnh và đôi chút âm u...
    Trên sân thượng lộng gió, ngồi ngắm mặt trời lặn và... máy bay...
    Chiều rơi...
    Gió...
    Bầu trời dần tối...
    Một ngôi sao nhỏ trên bầu trời phương Bắc - một ngôi sao cô đơn... bừng sáng trên bầu trời đêm.
    Bỏ qua những buồn phiền, những lo toan... chợt thấy mình thật nhỏ bé... Chợt có cảm giác như có thể bay lên!
    Thật tuyệt khi có được một góc trời yên tĩnh giữa Sài Gòn!
    Cảm ơn!
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mùa hè không nắng, không mưa... Áp thấp nhiệt đới làm dịu đi cái nóng nhưng chưa đủ để trút xuống một cơn mưa... Thời tiết mang trong gió cái se lạnh và đôi chút âm u...
    Trên sân thượng lộng gió, ngồi ngắm mặt trời lặn và... máy bay...
    Chiều rơi...
    Gió...
    Bầu trời dần tối...
    Một ngôi sao nhỏ trên bầu trời phương Bắc - một ngôi sao cô đơn... bừng sáng trên bầu trời đêm.
    Bỏ qua những buồn phiền, những lo toan... chợt thấy mình thật nhỏ bé... Chợt có cảm giác như có thể bay lên!
    Thật tuyệt khi có được một góc trời yên tĩnh giữa Sài Gòn!
    Cảm ơn!
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cá độ... kiss...
    To forest-rain: Nhớ kèo nhé cưng, đừng có lơ tơ mơ đó. BĐN- Hy Lạp (1,5 trái)- Thuỷ trúc: 2 người... keke... <~ quyền bắt Italia keke
    To Tiến Hải: BĐN- Hy Lạp (1,5 trái)- Cà lem (1-2). TBN-Nga (1 trái).
    To U: BĐN- Hy lạp (1 trái<~ keo). TBN- Nga (1 trái)- 1 bài hát + 1kiss <~ lỗ quá...
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cá độ... kiss...
    To forest-rain: Nhớ kèo nhé cưng, đừng có lơ tơ mơ đó. BĐN- Hy Lạp (1,5 trái)- Thuỷ trúc: 2 người... keke... <~ quyền bắt Italia keke
    To Tiến Hải: BĐN- Hy Lạp (1,5 trái)- Cà lem (1-2). TBN-Nga (1 trái).
    To U: BĐN- Hy lạp (1 trái<~ keo). TBN- Nga (1 trái)- 1 bài hát + 1kiss <~ lỗ quá...
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên mạng muộn quá, ko thui thì cũng dụ dỗ được vài người để có độ chơi òi.
    Tây Ban Nha sáng nay đá ẹ quá. Làm mất hứng coi ghê
    Chẹp, bi giờ thấy buồn ngủ ghê... Chỉ vì đã uống thuốc
    Hic..hic...Bệnh mà còn ham dzui. Bố la: "Con gái thì đi ngủ sớm đi, bày đặt coi bóng đá." Ặc..ặc... Coi hết cả hai trận đến hơn 3h30'' sáng. Tích cực thật. Kekek... Nhắc lại càng thấy bực mình, Tây Ban Nha đá dzới Nga coi chẳng hấp dẫn bằng Bồ Đào Nha đá dzới Hy Lạp... Uổng công mình. Hèn chi mình chỉ dám chấp 1 trái. Biết thời thế có khác...
    Thắng độ òi. Mấy người kia, mau chung độ coi.. keke
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lên mạng muộn quá, ko thui thì cũng dụ dỗ được vài người để có độ chơi òi.
    Tây Ban Nha sáng nay đá ẹ quá. Làm mất hứng coi ghê
    Chẹp, bi giờ thấy buồn ngủ ghê... Chỉ vì đã uống thuốc
    Hic..hic...Bệnh mà còn ham dzui. Bố la: "Con gái thì đi ngủ sớm đi, bày đặt coi bóng đá." Ặc..ặc... Coi hết cả hai trận đến hơn 3h30'' sáng. Tích cực thật. Kekek... Nhắc lại càng thấy bực mình, Tây Ban Nha đá dzới Nga coi chẳng hấp dẫn bằng Bồ Đào Nha đá dzới Hy Lạp... Uổng công mình. Hèn chi mình chỉ dám chấp 1 trái. Biết thời thế có khác...
    Thắng độ òi. Mấy người kia, mau chung độ coi.. keke
  10. forest_rain

    forest_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    ái chà chà , Looking mê cá độ dữ quá ha ! giờ forest_rain mới biết đó . Dạo này bận quá nên hổng có theo dõi gì hết trơn , biết gì đâu mà cá với độ chứ , chắc toàn bị looking dụ khị thôi , hi tốt nhấT là ....ngồi im nhìn lookinh dụ khị người khác ha ! à mà looking có cần người phụ tá " dụ khị " hông dzậy ?

Chia sẻ trang này