1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi lạc lối mất rồi mình à ??? Đánh mất người tôi yêu quý , mất luôn cả tình bạn của tôi với người ấy .
    Dạo này tôi nhớ mình lắm , nhất là mỗi khi tôi buồn , tôi không biết có nên nói cho mình biết không , mình mà biết chắc mình lại cười tôi .
    Mình có hạnh phúc không nhỉ ? Hạnh phúc đối với tôi nó mong manh lắm ........trời sắp mưa rồi , chắc giờ này mình đang ngủ rồi tối lại đi chơi ......cuối tuần của mình có tẻ nhạt như tôi không ?
    Tôi thật ngu ngốc mình à !!! Biết là xong hết đâu đấy rồi mới nhận ra bản thân mình ngu ngốc thì cũng đã muộn nhưng tôi không biết làm gì hơn ngoài việc tự trách bản thân tôi ..... có lẽ tôi phải tự trừng phạt tôi mới tha thứ nổi .....
    Mình ơi ! tôi phải làm gì bây giờ ????
  2. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    7, 8 năm rồi, cảm giác chăn bò thật tuyệt! Mày có biết vật nhau không bê con, nào chơi nhé...... ù.. tao thua rồi, mày lớn nhanh thật đấy!
  3. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    7, 8 năm rồi, cảm giác chăn bò thật tuyệt! Mày có biết vật nhau không bê con, nào chơi nhé...... ù.. tao thua rồi, mày lớn nhanh thật đấy!
  4. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
     
  5. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
     
  6. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thi xong hết òi la là lá la là.... la la là lá la là ....bi giờ mình như con chim tự do bay lên trời cao và xà xuống ...dây điện cao thế hè hè hè . Tối hôm wa mồi ngon mà ít thức uống wá , chưa kịp say đã sạch bia rượu , ko đã gì hít ....
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thi xong hết òi la là lá la là.... la la là lá la là ....bi giờ mình như con chim tự do bay lên trời cao và xà xuống ...dây điện cao thế hè hè hè . Tối hôm wa mồi ngon mà ít thức uống wá , chưa kịp say đã sạch bia rượu , ko đã gì hít ....
  8. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ...biết bao đêm nay thức gần trắng đêm chỉ để chờ một đêm nay nữa mà thôi....
    ...và giây phút ấy cũng đến...Squadra Azurra của ta ra sân tràn ngập màu thiên thanh đã trở thành quen thuộc với ta từ bao nhiêu năm nay...
    ...vào trận thật vô hồn, hàng tiền vệ không giữ nổi bóng, tiền đạo thì như những anh hề ngoại trừ Cassano, trong lòng ta bắt đầu có cảm giác bất an, và nỗi bất an ấy đã theo ta suốt 90'' định mệnh ấy,....
    ...cuối cùng điều ta lo sợ đã đến, đoàn quân Thiên Thanh của ta đã gục ngã, gục ngã trong chiến thắng, một chiến thắng không đủ để sửa chữa lỗi lầm đã gây ra từ trận trước, bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Cassano không thể đưa Ý đi tiếp,....
    ...giây phút nghẹt thở làm cho ta có cảm giác vừa xúc động vừa tiếc cho họ,...những giọt nước mắt của Cassano là đỉnh điểm của nỗi xúc động khôn tả ấy, Cassano đã chơi một trận hay và đầy nhiệt huyết, nhưng....
    ...nên trách ai bây giờ, Trappatoni, Totti, Vieri,...hay ai khác...
    ...điều đáng trách là họ đã làm phụ lòng biết bao con tim ngày đêm trông chờ họ đăng quang đã từ rất lâu...
    ...đoàn quân Thiên Thanh cần phải nhìn lại mình nhiều hơn...
    ...họ đã ra về...
    ... ta dường như không tin rằng lại có kết quả như thế này, trong lòng cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng, ta không nghĩ rằng ai có thể chia xẻ cùng ta nỗi thất vọng này...
    xách xe chạy ra đường cho vơi nỗi buồn, trời đã gần sáng, một ngày mới đã bắt đầu...
    ...ở đó không có Ý, không có màu Thiên Thanh, không có những giọt nước mắt, không có niềm vui, không có nỗi buồn, có lẽ mọi việc lại trở về vạch xuất phát...
    ...giờ đây với ta Euro là vô nghĩa, vì ở nơi đó không còn một niềm tin nào cả...
    ...hi vọng ai đó có thể chia xẻ cùng ta...
    ...SQUADRA AZURRA VẪN LUÔN NGỰ TRI TRONG TRÁI TIM TA HÔM NAY, NGÀY MAI, VÀ... MÃI MÃI...
  9. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ...biết bao đêm nay thức gần trắng đêm chỉ để chờ một đêm nay nữa mà thôi....
    ...và giây phút ấy cũng đến...Squadra Azurra của ta ra sân tràn ngập màu thiên thanh đã trở thành quen thuộc với ta từ bao nhiêu năm nay...
    ...vào trận thật vô hồn, hàng tiền vệ không giữ nổi bóng, tiền đạo thì như những anh hề ngoại trừ Cassano, trong lòng ta bắt đầu có cảm giác bất an, và nỗi bất an ấy đã theo ta suốt 90'' định mệnh ấy,....
    ...cuối cùng điều ta lo sợ đã đến, đoàn quân Thiên Thanh của ta đã gục ngã, gục ngã trong chiến thắng, một chiến thắng không đủ để sửa chữa lỗi lầm đã gây ra từ trận trước, bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 của Cassano không thể đưa Ý đi tiếp,....
    ...giây phút nghẹt thở làm cho ta có cảm giác vừa xúc động vừa tiếc cho họ,...những giọt nước mắt của Cassano là đỉnh điểm của nỗi xúc động khôn tả ấy, Cassano đã chơi một trận hay và đầy nhiệt huyết, nhưng....
    ...nên trách ai bây giờ, Trappatoni, Totti, Vieri,...hay ai khác...
    ...điều đáng trách là họ đã làm phụ lòng biết bao con tim ngày đêm trông chờ họ đăng quang đã từ rất lâu...
    ...đoàn quân Thiên Thanh cần phải nhìn lại mình nhiều hơn...
    ...họ đã ra về...
    ... ta dường như không tin rằng lại có kết quả như thế này, trong lòng cảm thấy buồn và hụt hẫng vô cùng, ta không nghĩ rằng ai có thể chia xẻ cùng ta nỗi thất vọng này...
    xách xe chạy ra đường cho vơi nỗi buồn, trời đã gần sáng, một ngày mới đã bắt đầu...
    ...ở đó không có Ý, không có màu Thiên Thanh, không có những giọt nước mắt, không có niềm vui, không có nỗi buồn, có lẽ mọi việc lại trở về vạch xuất phát...
    ...giờ đây với ta Euro là vô nghĩa, vì ở nơi đó không còn một niềm tin nào cả...
    ...hi vọng ai đó có thể chia xẻ cùng ta...
    ...SQUADRA AZURRA VẪN LUÔN NGỰ TRI TRONG TRÁI TIM TA HÔM NAY, NGÀY MAI, VÀ... MÃI MÃI...
  10. primula83

    primula83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Been làm gì mà lang thang qua tới bên này thế dạo này lắm đồng hồ thế kể cũng hay, lúc nào thấy buồn buồn vào đây nghía cái đồng hồ của Been cũng đỡ lắm

Chia sẻ trang này