1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không ai hài lòng với cái mình đang có, cứ thả hình bắt bóng, mưh cũng chẳng biết đó có phải là cái bóng mình cần tìm không nữa, vậy mới ghê ấy chứ. Có như thế thì cuộc đời này mới là bể khổ trầm luân mãi mãi chứ. Mình tin vào luật nhân - quả và nghĩ nó đúng.............
    Ngáo thật, viết tùm lum bậy bạ. Dạo này bị euro hành thân xác tơi tả. Vui có, buồn có, sung sướng có, đủ mọi loại cảm xúc. Ôi, cuộc đời đẹp quá!!!
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nấu nồi cơm đầu tiên trong đời ( nồi cơm điện hehe ) , ăn cũng được phết mặc dù hơi khô 1 tí hehehe , trứng chiên thiệt tình ko bao giờ ngán
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nấu nồi cơm đầu tiên trong đời ( nồi cơm điện hehe ) , ăn cũng được phết mặc dù hơi khô 1 tí hehehe , trứng chiên thiệt tình ko bao giờ ngán
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    I think I can still find a will to keep on going...
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    I think I can still find a will to keep on going...
  6. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    4 tiếng cho một môn thi <~ quá nhiều
  7. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    4 tiếng cho một môn thi <~ quá nhiều
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chẹp , bùn , chán nản , mún làm gì quá đi . Lại nhắc lại nhân vật ấy . Hứa để làm gì nhỉ ? thất hứa . Con người mình quá bất tài , chắc ko xứng đáng với nhiệm vụ này nữa . Người ta ko còn mún mình làm nữa mà . Không làm thì chẳng sao , không có chợ thì mợ vẫn đông vui .
    _ MK , còn nhiều việc để nói lắm chứ . Chuyện mà mình đếch biết 1 tiếng , cuối cùng lại nói làm biếng , ko làm . Thật chẳng đâu ra đâu cả .
    _ Về suy nghĩ lại đi mày , sao lại bi quan như thế ? dầu sao cũng có người mún mày ở lại mà .
  9. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Chẹp , bùn , chán nản , mún làm gì quá đi . Lại nhắc lại nhân vật ấy . Hứa để làm gì nhỉ ? thất hứa . Con người mình quá bất tài , chắc ko xứng đáng với nhiệm vụ này nữa . Người ta ko còn mún mình làm nữa mà . Không làm thì chẳng sao , không có chợ thì mợ vẫn đông vui .
    _ MK , còn nhiều việc để nói lắm chứ . Chuyện mà mình đếch biết 1 tiếng , cuối cùng lại nói làm biếng , ko làm . Thật chẳng đâu ra đâu cả .
    _ Về suy nghĩ lại đi mày , sao lại bi quan như thế ? dầu sao cũng có người mún mày ở lại mà .
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm không ra khỏi phòng...
    - Lo học đi, nghe chưa?
    - Hừm! ngủ hoài chứ học cái nỗi gì!
    ...
    Gần hết một ngày, tưởng là đã nhốt mình trong nhà được ít ra cũng 24 tiếng, dù không để học thì cũng không phải hít khói bụi... Vậy mà...
    9h tối... Chịu không nổi... Xách xe chạy... Gió mát thiệt, hehehe...
    Còn có mấy ngày ở lại SG, lang ********* đã...

Chia sẻ trang này