1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hì, vào thấy có người chửi xéo rồi. Nít ranh! Ko thèm chấp.
  2. xebatcho

    xebatcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    em chào sư phụ ạ !
    sao người bỏ qua đây mà kô báo cho em biết để còn khăn gói đi theo.
    thui kệ ! miễn là giờ có thể tiếp tục hàn huyên với người là em đây vui rùi
    " nếu trên đường bạn gặp một con rắn độc thì tốt nhất hãy thong thả ngồi xuống cho nó cắn vì đằng nào có chạy mệt bỏ xừ đi nữa thì sớm hay muộn nó cũng sẽ cắn bạn thôi ! "
    ( Vô danh)
  3. xebatcho

    xebatcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    em chào sư phụ ạ !
    sao người bỏ qua đây mà kô báo cho em biết để còn khăn gói đi theo.
    thui kệ ! miễn là giờ có thể tiếp tục hàn huyên với người là em đây vui rùi
    " nếu trên đường bạn gặp một con rắn độc thì tốt nhất hãy thong thả ngồi xuống cho nó cắn vì đằng nào có chạy mệt bỏ xừ đi nữa thì sớm hay muộn nó cũng sẽ cắn bạn thôi ! "
    ( Vô danh)
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc tối hum we Online thấy cái nick "xebatcho" tự nhiên thấy nó nhạy cảm dễ sợ hông biết mình lạng quạng bên này có vấn đề giề hun dzợ cà .... lỡ nó cho 1 cái thòng lọng thì hít dzề luôn kekeke
  5. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    híc híc tối hum we Online thấy cái nick "xebatcho" tự nhiên thấy nó nhạy cảm dễ sợ hông biết mình lạng quạng bên này có vấn đề giề hun dzợ cà .... lỡ nó cho 1 cái thòng lọng thì hít dzề luôn kekeke
  6. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC NHIỀU LÚC CẢ THẤY NHỚ NHỚ AI ĐÓ .!!!!!! NHƯNG THỜI GIAN RỒI CŨNG SẼ QUA . NHƯNG TA KHÔNG THỂ QUÊN ĐI ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC LẦN ĐẦU GẶP BẠN ...... VÀ GIỜ ĐÂY THÌ ...!!!!TRONG TÔI LẠI HIỆN LÊN HÌNH ẢNH......
    http://www.tamlinh.net/nhac/nhac-3.html
  7. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    HIC HIC NHIỀU LÚC CẢ THẤY NHỚ NHỚ AI ĐÓ .!!!!!! NHƯNG THỜI GIAN RỒI CŨNG SẼ QUA . NHƯNG TA KHÔNG THỂ QUÊN ĐI ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC LẦN ĐẦU GẶP BẠN ...... VÀ GIỜ ĐÂY THÌ ...!!!!TRONG TÔI LẠI HIỆN LÊN HÌNH ẢNH......
    http://www.tamlinh.net/nhac/nhac-3.html
  8. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em không thuộc về anh ấy mình ạ . Hai tuần có lẻ ,những ngày lên công ty , trong hàng trăm con đường em lại chọn con đường đi mà mình hay đi , chỉ cần vào mét đường là em lại được nhìn thấy mình trong căn phòng nhỏ ngăn nắp mà mình dọn dẹp suốt ngày , được ngắm mình cười rạng rỡ để thấy cả căn phòng như bừng sáng lên .
    Đường một chiều , mỉa mai .......nếu cùng chiều chắc em chỉ thấy lưng của mình , thấy mái tóc mà em hay trêu là râu ngô , còn ngược chiều thì làm sao mà thấy ....mắt em dạo này cũng không được tốt lắm , sắp phải đeo kính như sở thích của mình rồi . Em khao khát mãi được nhìn thấy mình , điều đó sao mà khó thế ....em cũng không đủ can đảm vào gặp mình vì một lời hứa với mình , với anh ấy và với chính bản thân em ....em thấy mình biết bao nhiêu là cảm xúc , lúc ấy anh ấy trong em chẳng là gì cả, mờ nhạt , mờ nhạt .........rồi biến mất , mình chiếm trọn trái tim em và em biết , em biết cho đến chết em cũng không thể nào quên mình , không thể nào từ bỏ tình yêu em dành cho mình . Em nhớ góc đường nhỏ nơi em hay hẹn mình ra đấy ....con đường nhiều kỷ niệm với em quá ...nó dẫn ra Cảng Hàng Không ....nơi mà mình đi đi về về và là nơi em có thể sẽ mãi tìm kiếm bóng hình của mình .
    Cho đến chết , cho đến khi chết đi rồi có lẽ em vẫn còn yêu .
  9. tramnamsapa

    tramnamsapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trái tim em không thuộc về anh ấy mình ạ . Hai tuần có lẻ ,những ngày lên công ty , trong hàng trăm con đường em lại chọn con đường đi mà mình hay đi , chỉ cần vào mét đường là em lại được nhìn thấy mình trong căn phòng nhỏ ngăn nắp mà mình dọn dẹp suốt ngày , được ngắm mình cười rạng rỡ để thấy cả căn phòng như bừng sáng lên .
    Đường một chiều , mỉa mai .......nếu cùng chiều chắc em chỉ thấy lưng của mình , thấy mái tóc mà em hay trêu là râu ngô , còn ngược chiều thì làm sao mà thấy ....mắt em dạo này cũng không được tốt lắm , sắp phải đeo kính như sở thích của mình rồi . Em khao khát mãi được nhìn thấy mình , điều đó sao mà khó thế ....em cũng không đủ can đảm vào gặp mình vì một lời hứa với mình , với anh ấy và với chính bản thân em ....em thấy mình biết bao nhiêu là cảm xúc , lúc ấy anh ấy trong em chẳng là gì cả, mờ nhạt , mờ nhạt .........rồi biến mất , mình chiếm trọn trái tim em và em biết , em biết cho đến chết em cũng không thể nào quên mình , không thể nào từ bỏ tình yêu em dành cho mình . Em nhớ góc đường nhỏ nơi em hay hẹn mình ra đấy ....con đường nhiều kỷ niệm với em quá ...nó dẫn ra Cảng Hàng Không ....nơi mà mình đi đi về về và là nơi em có thể sẽ mãi tìm kiếm bóng hình của mình .
    Cho đến chết , cho đến khi chết đi rồi có lẽ em vẫn còn yêu .
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ngang xương!

Chia sẻ trang này