1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bắt quả tang nhé!
  2. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tạo điều kiện cho người ta spam bài một cách hợp pháp cũng vui nhỉ?
    - Dạo này sao tôi buồn ngủ suốt vậy nhỉ? Lúc nào cũng ngủ, không ngủ được thì dùng thuốc ngủ. Tôi sắp chết vì ngủ suốt rồi.
    Người gì đâu mà như một bức tường í, vừa cứng vừa lạnh, hix.
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Tạo điều kiện cho người ta spam bài một cách hợp pháp cũng vui nhỉ?
    - Dạo này sao tôi buồn ngủ suốt vậy nhỉ? Lúc nào cũng ngủ, không ngủ được thì dùng thuốc ngủ. Tôi sắp chết vì ngủ suốt rồi.
    Người gì đâu mà như một bức tường í, vừa cứng vừa lạnh, hix.
  4. TopSecret

    TopSecret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vào rồi nè
  5. TopSecret

    TopSecret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vào rồi nè
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào Tôi cũng phải có chuyện để suy nghĩ, để buồn phiền, để lo lắng ... ??? Có lúc nào đó cho tâm hồn, cho đầu óc Tôi bình lặng và hưởng những giây phút êm đềm, vui vẻ hay ko... ???
    Ai có thể định nghĩa cho Tôi hai chữ Hạnh Phúc đây ???
    Sao lại là lúc này ???
    Được và Mất ... Tôi chẳng muốn phải lựa chọn...
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc nào Tôi cũng phải có chuyện để suy nghĩ, để buồn phiền, để lo lắng ... ??? Có lúc nào đó cho tâm hồn, cho đầu óc Tôi bình lặng và hưởng những giây phút êm đềm, vui vẻ hay ko... ???
    Ai có thể định nghĩa cho Tôi hai chữ Hạnh Phúc đây ???
    Sao lại là lúc này ???
    Được và Mất ... Tôi chẳng muốn phải lựa chọn...
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thế là chiếc lá cuối cùng đã rụng. Cái điều mà tôi ước nó đã không trở thành hiện thực được. Có ai ngờ rằng một ông lão khỏe mạnh, cường tráng thế kia lại phải chịu căn bệnh đó chứ...Cách đây vài ngày, ông ấy vẫn còn có thể trò chuyện và nắm tay đứa cháu nhỏ của ông nữa kia mà...Thế mà...Âu đó cũng là số trời...Cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với ông trong thế giới kia...
    Giờ chỉ hy vọng và nguyện cầu cho điều ước thứ 2 của tôi sẽ thành hiện thực...
    Một sáng mùa hè mát mẻ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra...
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thế là chiếc lá cuối cùng đã rụng. Cái điều mà tôi ước nó đã không trở thành hiện thực được. Có ai ngờ rằng một ông lão khỏe mạnh, cường tráng thế kia lại phải chịu căn bệnh đó chứ...Cách đây vài ngày, ông ấy vẫn còn có thể trò chuyện và nắm tay đứa cháu nhỏ của ông nữa kia mà...Thế mà...Âu đó cũng là số trời...Cầu mong mọi sự tốt lành sẽ đến với ông trong thế giới kia...
    Giờ chỉ hy vọng và nguyện cầu cho điều ước thứ 2 của tôi sẽ thành hiện thực...
    Một sáng mùa hè mát mẻ, đã có rất nhiều chuyện xảy ra...
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vô đúng 5'', chạy ra... Hình như dạo này chẳng có gì liên quan tới...
    Vẫn còn nhiều người...
    Tự nhiên....

Chia sẻ trang này