1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mùng 8 tháng 3
    Em đi mua quà
    Chọn một cây kem
    Thơm ngon tặng cô giáo
    Nào kem nào ngọt
    Nào kem nào thơm
    Em đến thăm cô
    Em móc kem ra chào
    (ẹ, không tan trong miệng, chảy nước trên tay_113)
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mà hổng hiểu sao lại dậy sớm,hoá ra tối qua thức khuya nên sáng đói bụng,định đi ăn sáng nhưng nhà trọ chưa mở cửa----->đành chịu đói.
    trưa nay,nằm hoài mà ngủ không được vì.......nóng quá,nằm mà nước....ý quên...mồ hôi cứ chảy ra,chỉ biết than....Ôi ! trại tập trung
      Anh hứa sẽ không nhậu nhẹc nếu......em yêu anh
  3. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mà hổng hiểu sao lại dậy sớm,hoá ra tối qua thức khuya nên sáng đói bụng,định đi ăn sáng nhưng nhà trọ chưa mở cửa----->đành chịu đói.
    trưa nay,nằm hoài mà ngủ không được vì.......nóng quá,nằm mà nước....ý quên...mồ hôi cứ chảy ra,chỉ biết than....Ôi ! trại tập trung
      Anh hứa sẽ không nhậu nhẹc nếu......em yêu anh
  4. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế,ko khác gi 1 năm trước. Vẫn là tuyết trắng mở ra trước mắt mình khi bước xuống sân bay. Nỗi buồn ko còn ngự trị mà thay vào đó là 1 nỗi sợ hãi. 1 nỗi sợ xuất hiện trong tôi từ cuối tháng 12 năm ngoái. uh phải, nó ám ảnh tôi rồi.
    Ko còn dám nhớ nữa, tự để cho đầu óc rỗng tuếch để ko còn nhớ, ko còn đau, ko còn yếu đuối như hôm kia, hôm qua nữa. Cứng rắn lên...
    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  5. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế,ko khác gi 1 năm trước. Vẫn là tuyết trắng mở ra trước mắt mình khi bước xuống sân bay. Nỗi buồn ko còn ngự trị mà thay vào đó là 1 nỗi sợ hãi. 1 nỗi sợ xuất hiện trong tôi từ cuối tháng 12 năm ngoái. uh phải, nó ám ảnh tôi rồi.
    Ko còn dám nhớ nữa, tự để cho đầu óc rỗng tuếch để ko còn nhớ, ko còn đau, ko còn yếu đuối như hôm kia, hôm qua nữa. Cứng rắn lên...
    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  6. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    dạo này tự nhiên mình hay bị giật mình vào nửa đêm , tỉnh dậy rồi chẳng thể nào ngủ lại được nữa , tâm trạng khó tả , 1 đêm mà cứ bị giật mình mấy lần , Q bảo do ko yên ổn trong giấc ngủ , sáng nào cũng dật dờ buồn ngủ , dạo này ko biết tại sao mình lại buồn như thế , buồn khủng khiếp , có người nói mình thay đổi , dòm lại , cũng là con nhỏ còm nhom , ốm nhách , yếu đuối ngày nào , mình thay đổi ư ?!? chẳng qua là xấu xí hơn ngày xưa , buồn thật !?! 1 người bạn mà ko hiểu mình và mình cũng chẳng hiểu gì về người ta đã nói mình thay đổi , ừ , câu này hay lắm , con người rồi sẽ thay đổi theo thời gian , nhưng mình thay đổi thật ư !?! điều gì khiến mình thay đổi , điều gì khiến mình như thế , tại người ta hay tại mình , ko hiểu nổi ,nhảm quá , nói vòng tới vòng lui chả hiểu mình đang nói gì ...
    dạo này mama ép mình uống sữa lại , hic , giống baby quá , biết làm sao được , ròm quá mà !!! ráng tròn hơn đi ròm ơi !!! ngày mai đi nộp đơn rồi , run quá , dù sao cũng cố gắng bình tĩnh , đã đi tới 1 lần rồi , đỡ hơn lạ nước lạ cái ...
    ngày mai là thứ 2 , 1 ngày đầu tuần , hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và hy vọng tối nay mình sẽ ngủ ngon
    I'll be right here waiting for you...
  7. happytime

    happytime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    dạo này tự nhiên mình hay bị giật mình vào nửa đêm , tỉnh dậy rồi chẳng thể nào ngủ lại được nữa , tâm trạng khó tả , 1 đêm mà cứ bị giật mình mấy lần , Q bảo do ko yên ổn trong giấc ngủ , sáng nào cũng dật dờ buồn ngủ , dạo này ko biết tại sao mình lại buồn như thế , buồn khủng khiếp , có người nói mình thay đổi , dòm lại , cũng là con nhỏ còm nhom , ốm nhách , yếu đuối ngày nào , mình thay đổi ư ?!? chẳng qua là xấu xí hơn ngày xưa , buồn thật !?! 1 người bạn mà ko hiểu mình và mình cũng chẳng hiểu gì về người ta đã nói mình thay đổi , ừ , câu này hay lắm , con người rồi sẽ thay đổi theo thời gian , nhưng mình thay đổi thật ư !?! điều gì khiến mình thay đổi , điều gì khiến mình như thế , tại người ta hay tại mình , ko hiểu nổi ,nhảm quá , nói vòng tới vòng lui chả hiểu mình đang nói gì ...
    dạo này mama ép mình uống sữa lại , hic , giống baby quá , biết làm sao được , ròm quá mà !!! ráng tròn hơn đi ròm ơi !!! ngày mai đi nộp đơn rồi , run quá , dù sao cũng cố gắng bình tĩnh , đã đi tới 1 lần rồi , đỡ hơn lạ nước lạ cái ...
    ngày mai là thứ 2 , 1 ngày đầu tuần , hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình và hy vọng tối nay mình sẽ ngủ ngon
    I'll be right here waiting for you...
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vào trang nhật kí...chẳng biết viết gì! Hóa ra...bấy lâu nay mình vô tư lạ. Không còn cái cảm giác mỗi chút lại buồn vu vơ. Nhớ những lúc ấy, nhật kí lại giăng đầy một bầu trời xám xịt. Dẫu trời không mưa nhưng...trang giấy bỗng ướt nhoè!...
    Vào trang nhật kí...nhớ lại lúc xưa! Cái thời mình còn ngồi học ở cấp 3 - nơi có lớp 10 và 11. Chợt nhớ lại những ngày xa vắng mẹ, các chị, cùng anh trai. Những ngày ấy làm ta rơi hơi nhiều nỗi nhớ!...
    Vào trang nhật kí...gởi vài dòng tối nay! Chợt cái kỷ niệm tuổi 12 lại ùa về! Trên cánh đồng năm nao mình cùng bọn trẻ con hàng xóm chen chúc nhau chơi đủ trò...con nít! Nhớ thật! Giờ đã xa rồi cái tuổi trăng non!...
    Nhật kí ơi! Cho ta gởi lại một chút kỷ niệm thủa trăng tròn! Trên ô ruộng - nơi bờ đê, con dốc đó, ta lại bắt gặp ta thả cánh diều nho nhỏ! Diều mãi bay lên trời để ta mãi ước mơ!...

    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  9. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Vào trang nhật kí...chẳng biết viết gì! Hóa ra...bấy lâu nay mình vô tư lạ. Không còn cái cảm giác mỗi chút lại buồn vu vơ. Nhớ những lúc ấy, nhật kí lại giăng đầy một bầu trời xám xịt. Dẫu trời không mưa nhưng...trang giấy bỗng ướt nhoè!...
    Vào trang nhật kí...nhớ lại lúc xưa! Cái thời mình còn ngồi học ở cấp 3 - nơi có lớp 10 và 11. Chợt nhớ lại những ngày xa vắng mẹ, các chị, cùng anh trai. Những ngày ấy làm ta rơi hơi nhiều nỗi nhớ!...
    Vào trang nhật kí...gởi vài dòng tối nay! Chợt cái kỷ niệm tuổi 12 lại ùa về! Trên cánh đồng năm nao mình cùng bọn trẻ con hàng xóm chen chúc nhau chơi đủ trò...con nít! Nhớ thật! Giờ đã xa rồi cái tuổi trăng non!...
    Nhật kí ơi! Cho ta gởi lại một chút kỷ niệm thủa trăng tròn! Trên ô ruộng - nơi bờ đê, con dốc đó, ta lại bắt gặp ta thả cánh diều nho nhỏ! Diều mãi bay lên trời để ta mãi ước mơ!...

    Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
  10. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chán như con gián
    Không thể sến hay chuối được nữa ,mày sẽ yếu đuối

    Ngày hôm nay viết cho ngày mai và cho ... ngày sau ...the end
    <<< We are the NOBODIES, want to be SOMEBODIES >>>

Chia sẻ trang này