1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29/07/2004:
    - Lâu lắm rồi mới có 1 cuộc vui như hôm nay, từ hôm sinh nhật thì phải? Cũng kéo nhau lên sân thượng ăn uống, quậy phá, khác ở chỗ chỉ có 5 đứa con gái, 1 dĩa cá viên chiên, 1 dĩa khoai tây chiên, 1 dĩa há cảo hấp, 2 bịch cóc, 1/3 chai Martini. Con Uyên mập trổ tài pha chế Martini với sữa tươi khá phết, đỏ mặt nhưng không phê. (hehe) Mấy ngày nay không hiểu sao ăn kinh khủng, ăn không biết no là gì. Hôm nay lại được cái vui nên ... bây giờ vẫn đang thở vì no. Mà không biết ăn cóc mắm ruốc uống rượu pha sữa tươi có bị "..." không nhỉ? [-o< Cầu trời cho con bị nhẹ nhẹ thôi, nếu không thì ... "mệt" lắm. hahahaha.
    Ăn uống xong xuôi, rượu cũng đã cạn nhưng thời gian còn dài, vậy là lôi bộ Đô-mi-nô ra chơi. Chúng nó có vẻ rất khâm phục, kính nể khi mình suy tư đường đi nước bước (haha, tụi nó đâu biết chị mày đang giả bộ, cũng ngu như tụi bay thôi, haha). Chơi không thì đâu có vui, vậy là nghĩ ra đủ thứ trò. Đầu tiên là uống nước, trò xưa như quả đất vậy mà mình cũng không thoát, huhu. Chán, chuyển sang .... kiểu khác. hehe. Đứa nào thua bị cả đám "Đá đít". (sáng kiến của mình đó, hay hôn? hehe). Hay khỉ gì? huhu. Chơi 3 ván, thua hết 2, vừa uống nước vừa bị đá đít. Trời ạ, một lũ ác nhân, chúng nó nỡ lòng nào "hạ cẳng chân" với cô bé yếu đuối và vô cùng dễ xương như thế này huh? (ẹc ẹc, ghê quá). Mình tính cá độ kiểu ... khác cơ nhưng phải cần 1 chỗ kín đáo, thôi thì để hôm khác vậy. héhé.
    Lúc nào cũng vậy, ăn chơi xong người rửa chén là Mai và điên_điên_cô_nương. 2 người vợ đảm đang tương lai. Phải vậy thôi, ai biểu tụi bay có bồ chi? Tập làm đi cho quen. hehe. Cuối cùng cũng phải tiễn chúng nó về, hichic. Nhưng ... chẳng lẽ về 1 cách thờ ơ vậy sao? Đâu được, vậy là trò chơi "..." năm xưa được tái diễn. Đứa nào ra lấy xe 2 tay cũng che phía trước. hahhahaha. Cười chảy nước mắt. Ối giời ơi, mỏi miệng quá.
    Ngủ ngon nha tụi bay. Chưa gì đã thấy nhớ tụi bay rồi. hìhì.
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi hông post bài , mí anh mí chị hông có qua cho em nha , bắt đền nha , hum ni la sn em mừ hichic
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi hông post bài , mí anh mí chị hông có qua cho em nha , bắt đền nha , hum ni la sn em mừ hichic
  4. digiheart

    digiheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tặng em nè: xxx
  5. digiheart

    digiheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    tặng em nè: xxx
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới đi chơi công viên như thế này! Chậc, sao có cảm giác như nó càng ngày càng rộng thì phải. Đi mỏi cả chân, tốn hết mấy cuộc gọi điện thoại và 40 phút mới đến được, phờ cả người, ẹ.. Đúng là mới lần đầu tiên gặp cuộc thi này á, thi gì mà bắt người ta đến lúc 7 giờ sáng, chưa kịp ngủ dậy nữa. Mặc! Ngủ cho đã rồi đến cũng không muộn, truyền hình mà, hehe. Nói quả không sai muh, đến trễ vẫn còn kịp xem. Haha, xem họ thi vui thiệt, có cây cầu khỉ mà té lên té xuống mấy lần, ướt chèm bẹp lun.. Chỉ có giải thưởng là bèo qua'', chẳng đáng công gì cả, thui kệ, vui là chín...hehe!
    Đã lâu lắm rùi...
    Giờ thèm cơm quá...
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới đi chơi công viên như thế này! Chậc, sao có cảm giác như nó càng ngày càng rộng thì phải. Đi mỏi cả chân, tốn hết mấy cuộc gọi điện thoại và 40 phút mới đến được, phờ cả người, ẹ.. Đúng là mới lần đầu tiên gặp cuộc thi này á, thi gì mà bắt người ta đến lúc 7 giờ sáng, chưa kịp ngủ dậy nữa. Mặc! Ngủ cho đã rồi đến cũng không muộn, truyền hình mà, hehe. Nói quả không sai muh, đến trễ vẫn còn kịp xem. Haha, xem họ thi vui thiệt, có cây cầu khỉ mà té lên té xuống mấy lần, ướt chèm bẹp lun.. Chỉ có giải thưởng là bèo qua'', chẳng đáng công gì cả, thui kệ, vui là chín...hehe!
    Đã lâu lắm rùi...
    Giờ thèm cơm quá...
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    -Tại sao thế nhỉ? Viết rồi xoá, 3 lần. Có lẽ nhật ký online chỉ để viết nên những cảm xúc lúc vui. Những lúc như thế này, ngồi nghĩ một mình sẽ hay hơn. ( - Vui lên đi em).
    - Nhớ một số người. Mong rằng Tết này sẽ gặp lại tất cả. (Chắc phải ăn chay trường, tụng kinh niệm phật thôi) hehe.
    - Really miss u all.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    -Tại sao thế nhỉ? Viết rồi xoá, 3 lần. Có lẽ nhật ký online chỉ để viết nên những cảm xúc lúc vui. Những lúc như thế này, ngồi nghĩ một mình sẽ hay hơn. ( - Vui lên đi em).
    - Nhớ một số người. Mong rằng Tết này sẽ gặp lại tất cả. (Chắc phải ăn chay trường, tụng kinh niệm phật thôi) hehe.
    - Really miss u all.
  10. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Một tối cười hơi nhiều với một nick mới wen trên ttvnol! Lâu rồi mình wên đi những giây phút cười... một mình...trước computer như vậy! Một tuần trôi qua thật nhanh! Ngày cuối tuần lại sắp đến!...Chiều cuối tuần lại...chưa kiếm ra "anh"!...

Chia sẻ trang này