1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Một tối cười hơi nhiều với một nick mới wen trên ttvnol! Lâu rồi mình wên đi những giây phút cười... một mình...trước computer như vậy! Một tuần trôi qua thật nhanh! Ngày cuối tuần lại sắp đến!...Chiều cuối tuần lại...chưa kiếm ra "anh"!...
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy... nhìn đồng hồ...
    - Mới có 9h mà, còn sớm chán!
    ...
    - Áaaaaaaaaaa! Hôm nay phải đi học!
    Hic, chưa chuẩn bị tinh thần đi học, bạn bè vẫn còn nghỉ hè mà, sao mình lại phải đi học sớm thế? Vẫn còn muốn ngủ nướng - không sao - năm nay học chiều mà, lo gì!
    ...
    Trời âm u...
    - Nhớ quá!
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh dậy... nhìn đồng hồ...
    - Mới có 9h mà, còn sớm chán!
    ...
    - Áaaaaaaaaaa! Hôm nay phải đi học!
    Hic, chưa chuẩn bị tinh thần đi học, bạn bè vẫn còn nghỉ hè mà, sao mình lại phải đi học sớm thế? Vẫn còn muốn ngủ nướng - không sao - năm nay học chiều mà, lo gì!
    ...
    Trời âm u...
    - Nhớ quá!
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 9/8, sáng 5h45 :
    -Linh, dậy đi học!
    - Dạ, cháu dậy rồi ạ!
    ăn sáng xong, 6h30 leo xe bus đi tới trường thì gặp cái tông báo to tướng: sáng nay lớp T02CTK1 nghỉ
    lại phải leo xe về chiều học tiếp
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 9/8, sáng 5h45 :
    -Linh, dậy đi học!
    - Dạ, cháu dậy rồi ạ!
    ăn sáng xong, 6h30 leo xe bus đi tới trường thì gặp cái tông báo to tướng: sáng nay lớp T02CTK1 nghỉ
    lại phải leo xe về chiều học tiếp
  6. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đọc một loạt bài, bất chợt nghĩ về một người. Thật gần, nhưng lại thật xa, giống đến bất ngờ........ cảm xúc lại dâng trào, không thể kìm nén...
  7. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đọc một loạt bài, bất chợt nghĩ về một người. Thật gần, nhưng lại thật xa, giống đến bất ngờ........ cảm xúc lại dâng trào, không thể kìm nén...
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Những dòng này có thể đến với tụi bây, có thể không. Nhất định tụi bây sẽ thắc mắc tại sao tao lại không gửi mail cho nhóm. Có lẽ tao nửa muốn tụi bây biết ,nửa lại không muốn chút nào. Liệu tụi bây còn tin lời nói của tao được bao nhiêu phần trăm nhỉ.
    Kệ,cứ nói, cứ viết nhé.Tao chỉ sợ sẽ không còn có thể viết được như hôm nay nữa.
    Tụi mình đã làm bạn bao nhiêu năm rồi nhỉ, đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm rùi nhỉ, đã ở bên cạnh nhau những lúc vui nhất, buồn nhất bao nhiêu rùi nhỉ, chắc là kô đếm hết được. Nhưng những gì tao và tụi bây trải qua nhiều hơn những tình bạn mà tao trân trọng.
    Tụi mình quen nhau, kết thành nhóm âu cũng là một cái duyên đúng không. Thời đẹp nhất của tuổi học trò mà tụi mình lại có thể là một nhóm,cùng học ,cùng chơi,cùng nghịch phá
    Tao lúc nào cũng lặng lẽ nhất nhóm ,chỉ nhìn tụi bây và cười mà sao có cảm giác như đang tham gia những trò đùa tai quái của tụi tao
    Tao có thể bi quan nghĩ rằng mình không may mắn trong nhiều thứ, nhưng tao biết rằng tao thật may mắn trong tình bạn. Được quen với tụi bây, rồi thân nhau quả là một điều tuyệt vời
    Tao biết, đôi lúc cách thức mà tao thể hiện làm cho tụi bây buồn lòng nhiều ,tức giận cũng có, sự im lặng của tao là rất đáng trách, nhưng tao có thể chọn con đường khác, có thể nói những gì mình muốn thì có lẽ kẻ đó không còn là con bạn mà tụi bây quen đâu.
    Tao có thể nói rất ít ,nhưng đã nhiều hơn với bất kỳ ai mà tao chia sẻ.
    Một năm nữa thôi, tụi bây sẽ lần lượt đi nhỉ, lúc đó thì chỉ còn mình tao thôi.Nhưng mà chả sao cả, đi là tốt mà.Phải không.
    Tao biết là mày về, là những cơ hội mà nhóm gặp lại nhau có thể là không bao giờ còn nữa.Nhưng tao vẫn cứ thể,thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.Chắc là tụi bây trách tao không biết trân trọng tình bạn này, nhưng tao tin là trong tận sâu suy nghĩ của tụi bây hiểu tại sao tao lại thế. Cho nên không cần nói nhỉ.
    Đã đến lúc mỗi đứa phải bước riêng con đường của mình, sẽ thay thế bằng những người bên cạnh khác, không kém quan trọng như bạn thân.
    Xa lần này có thể mãi mãi, một đứa đi, hai đứa đi, tao đã biết cách chấp nhận nó. Chỉ cần biết đã từng có một tình bạn thật tuyệt vời giữa chúng ta thì xa nhau có gì mà phải buồn nhỉ.
    Tao chỉ hy vọng,vẫn mãi mãi là con bạn đã từng như thế trong mắt tụi bây. Mọi chuyện sẽ thay đổi, con người cũng thế nhưng tao sẽ vẫn là con bạn khó tính,khó chịu và hay nổi giận đối với tụi bây cho mà con.
    Thế nhé, nâng ly vì tình bạn của tụi mình nè nhá.

    Ai cho tôi lời ..............
    Tìm đâu nhành ............. quý
    Để gửi bạn ..................xa
    ............ lời thiên nhiên gọi

    p/s : có thể một tuần, một tháng ,một năm, hay lâu hơn nữa biết đâu tụi bây sẽ đọc được nhỉ. Nếu không tao vẫn sẽ giữ mãi những ký ức đẹp này.
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Những dòng này có thể đến với tụi bây, có thể không. Nhất định tụi bây sẽ thắc mắc tại sao tao lại không gửi mail cho nhóm. Có lẽ tao nửa muốn tụi bây biết ,nửa lại không muốn chút nào. Liệu tụi bây còn tin lời nói của tao được bao nhiêu phần trăm nhỉ.
    Kệ,cứ nói, cứ viết nhé.Tao chỉ sợ sẽ không còn có thể viết được như hôm nay nữa.
    Tụi mình đã làm bạn bao nhiêu năm rồi nhỉ, đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm rùi nhỉ, đã ở bên cạnh nhau những lúc vui nhất, buồn nhất bao nhiêu rùi nhỉ, chắc là kô đếm hết được. Nhưng những gì tao và tụi bây trải qua nhiều hơn những tình bạn mà tao trân trọng.
    Tụi mình quen nhau, kết thành nhóm âu cũng là một cái duyên đúng không. Thời đẹp nhất của tuổi học trò mà tụi mình lại có thể là một nhóm,cùng học ,cùng chơi,cùng nghịch phá
    Tao lúc nào cũng lặng lẽ nhất nhóm ,chỉ nhìn tụi bây và cười mà sao có cảm giác như đang tham gia những trò đùa tai quái của tụi tao
    Tao có thể bi quan nghĩ rằng mình không may mắn trong nhiều thứ, nhưng tao biết rằng tao thật may mắn trong tình bạn. Được quen với tụi bây, rồi thân nhau quả là một điều tuyệt vời
    Tao biết, đôi lúc cách thức mà tao thể hiện làm cho tụi bây buồn lòng nhiều ,tức giận cũng có, sự im lặng của tao là rất đáng trách, nhưng tao có thể chọn con đường khác, có thể nói những gì mình muốn thì có lẽ kẻ đó không còn là con bạn mà tụi bây quen đâu.
    Tao có thể nói rất ít ,nhưng đã nhiều hơn với bất kỳ ai mà tao chia sẻ.
    Một năm nữa thôi, tụi bây sẽ lần lượt đi nhỉ, lúc đó thì chỉ còn mình tao thôi.Nhưng mà chả sao cả, đi là tốt mà.Phải không.
    Tao biết là mày về, là những cơ hội mà nhóm gặp lại nhau có thể là không bao giờ còn nữa.Nhưng tao vẫn cứ thể,thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.Chắc là tụi bây trách tao không biết trân trọng tình bạn này, nhưng tao tin là trong tận sâu suy nghĩ của tụi bây hiểu tại sao tao lại thế. Cho nên không cần nói nhỉ.
    Đã đến lúc mỗi đứa phải bước riêng con đường của mình, sẽ thay thế bằng những người bên cạnh khác, không kém quan trọng như bạn thân.
    Xa lần này có thể mãi mãi, một đứa đi, hai đứa đi, tao đã biết cách chấp nhận nó. Chỉ cần biết đã từng có một tình bạn thật tuyệt vời giữa chúng ta thì xa nhau có gì mà phải buồn nhỉ.
    Tao chỉ hy vọng,vẫn mãi mãi là con bạn đã từng như thế trong mắt tụi bây. Mọi chuyện sẽ thay đổi, con người cũng thế nhưng tao sẽ vẫn là con bạn khó tính,khó chịu và hay nổi giận đối với tụi bây cho mà con.
    Thế nhé, nâng ly vì tình bạn của tụi mình nè nhá.

    Ai cho tôi lời ..............
    Tìm đâu nhành ............. quý
    Để gửi bạn ..................xa
    ............ lời thiên nhiên gọi

    p/s : có thể một tuần, một tháng ,một năm, hay lâu hơn nữa biết đâu tụi bây sẽ đọc được nhỉ. Nếu không tao vẫn sẽ giữ mãi những ký ức đẹp này.
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nó hiện lên rồi kìa Snoopy, đợi đổi lại 1 lần nữa lại phải chờ đến ngày hum sau, sau 1 đim......

Chia sẻ trang này