1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Hm... nhiều thứ đã xảy đến!!! Nhưng không đủ để đảo lộn cuộc sống quá đỗi êm đềm hiện tại. Hay là chưa?
    - Sắp đi học rồi. Những suy nghĩ vớ vẩn cứ luẩn quẩn.
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Ui cha, ăn nhiều, ngủ cũng nhiều... Mập ra mất rồi. hihi.
    - Tưởng là không đi bơi được. Làm buồn mí phút. Hôm nay bơi thích thật, vắng tanh... ấm ơi là ấm...
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Ui cha, ăn nhiều, ngủ cũng nhiều... Mập ra mất rồi. hihi.
    - Tưởng là không đi bơi được. Làm buồn mí phút. Hôm nay bơi thích thật, vắng tanh... ấm ơi là ấm...
  4. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là sẽ không có rì xảy ra khi đồng hồ đã chỉ 23h02phút . Thế nhưng khi mở mail ra để gửi mới biết rằng mình bị virus. May mà tự động diệt virus rùi, nếu không cái hộp mail có 1 không 2 của mình tiêu rùi
    Được hltangoc sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 17/08/2004
  5. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ là sẽ không có rì xảy ra khi đồng hồ đã chỉ 23h02phút . Thế nhưng khi mở mail ra để gửi mới biết rằng mình bị virus. May mà tự động diệt virus rùi, nếu không cái hộp mail có 1 không 2 của mình tiêu rùi
    Được hltangoc sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 17/08/2004
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần chỉ có một mình trong phòng, mọi người đi đâu hết mà không thèm về thế?
    Lại còn mưa nữa chứ! Buồn chết được, chẳng có ai nói chuyện với mình cả, hic hic...
    ...
    Mưa... sao mưa nhiều quá?
    Loanh quanh trong phòng... Khuya rồi... Cúp điện... Pó tay... Sao không cúp ban ngày mà cứ nhằm lúc tối tăm này mà cúp chứ?
    ...
    Những cây nến nhỏ... thắp lên... sáng lung linh... Ngồi ôm đầu gối, ngắm những ngọn nến cháy... Chẳng giống như người ta - thích xếp thành hình trái tim, mình xếp cái hình gì thế này, mắc cười quá!
    Một chút gì ấm áp từ thứ ánh sáng vàng vàng đó...
    ...
    Gió... Lạnh quá!
    Khó ngủ ghê!
    Lại thêm một ngày nữa!
  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần chỉ có một mình trong phòng, mọi người đi đâu hết mà không thèm về thế?
    Lại còn mưa nữa chứ! Buồn chết được, chẳng có ai nói chuyện với mình cả, hic hic...
    ...
    Mưa... sao mưa nhiều quá?
    Loanh quanh trong phòng... Khuya rồi... Cúp điện... Pó tay... Sao không cúp ban ngày mà cứ nhằm lúc tối tăm này mà cúp chứ?
    ...
    Những cây nến nhỏ... thắp lên... sáng lung linh... Ngồi ôm đầu gối, ngắm những ngọn nến cháy... Chẳng giống như người ta - thích xếp thành hình trái tim, mình xếp cái hình gì thế này, mắc cười quá!
    Một chút gì ấm áp từ thứ ánh sáng vàng vàng đó...
    ...
    Gió... Lạnh quá!
    Khó ngủ ghê!
    Lại thêm một ngày nữa!
  8. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đêm cô đơn mơ tiếng em cười
    chợt thành phố nhớ đôi tình nhân
    Ôm thương yêu trong cánh tay này
    mơ ngày xưa nụ hôn nồng cháy.
    Đêm cô đơn anh thấy em về
    để lạnh giá buốt đôi bàn chân
    Đêm cô đơn em đã đi rồi
    giọt mưa rớt bên hiên ngậm ngùi.
  9. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đêm cô đơn mơ tiếng em cười
    chợt thành phố nhớ đôi tình nhân
    Ôm thương yêu trong cánh tay này
    mơ ngày xưa nụ hôn nồng cháy.
    Đêm cô đơn anh thấy em về
    để lạnh giá buốt đôi bàn chân
    Đêm cô đơn em đã đi rồi
    giọt mưa rớt bên hiên ngậm ngùi.
  10. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Khi lòng tin bị đánh cắp, người ta trở nên lạnh lùng hơn... và tàn nhẫn hơn!!!

Chia sẻ trang này