1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    14:18 - 2/9/04:
    - Hôm qua nằm mơ đi công viên nước. Hixhix... thích thật. Một ngày nào đó tớ sẽ cùng cậu, 1 ngày thoả thích ở Water Park nhé. Tớ chờ ngày đó. Chờ cậu.
    - Tết này chắc sẽ được ra Hà Nội. Nhớ quá cái lạnh đầu mùa, cắt da cắt thịt, nhưng vô cùng "ấm áp". Sẽ được gặp cả đại gia đình. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, hẳn rồi, sẽ không còn gặp được ông bà, không còn những sáng se lạnh cùng bà đi chợ,... Một khoảng trống đáng sợ, đủ để... oà lên.
    - Sau 1 chuyến đi xa, suy nghĩ của ta cũng thay đổi ít nhiều.
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đúng là thời tiết cái Mel như con gái , ấm áp được vài hôm lại lạnh ... sắp sang xuân ...
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đúng là thời tiết cái Mel như con gái , ấm áp được vài hôm lại lạnh ... sắp sang xuân ...
  4. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai đó: Cảm ơn rất nhiều vì đã 2 lần đi tìm Phương Nam trong đêm mưa xong rồi về ngồi chờ trong vô vọng... (mình vô tình quá)
    Thương lắm đó có biết không.
  5. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Gửi ai đó: Cảm ơn rất nhiều vì đã 2 lần đi tìm Phương Nam trong đêm mưa xong rồi về ngồi chờ trong vô vọng... (mình vô tình quá)
    Thương lắm đó có biết không.
  6. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đến ngày vào SG.Lúc trước mong vào thế mà giờ đây lại chẳng muốn vào.Chẳng hiểu ra làm sao.Còn hai ngày nữa là váo năm học mới rồi,trấn tĩnh lại thôi.
    Lại vẫn như mọi năm,sinh nhật vẫn chỉ có một mình ,tự mua quà tặng mình,sao giống Mr Bean thế không biết.Sinh nhật vui vẻ nha ku Viễn.Ôi......đã 22t rồi cơ đấy
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng đến ngày vào SG.Lúc trước mong vào thế mà giờ đây lại chẳng muốn vào.Chẳng hiểu ra làm sao.Còn hai ngày nữa là váo năm học mới rồi,trấn tĩnh lại thôi.
    Lại vẫn như mọi năm,sinh nhật vẫn chỉ có một mình ,tự mua quà tặng mình,sao giống Mr Bean thế không biết.Sinh nhật vui vẻ nha ku Viễn.Ôi......đã 22t rồi cơ đấy
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cảm thấy mình bất lực, vô dụng...cứ dặn lòng phải làm việc này làm việc kia mà chẳng nên tích sự gì, chẳng làm được gì ... mún tập trung học cũng ko làm được, chẳng hiểu nổi mình ...grrr..phập
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại cảm thấy mình bất lực, vô dụng...cứ dặn lòng phải làm việc này làm việc kia mà chẳng nên tích sự gì, chẳng làm được gì ... mún tập trung học cũng ko làm được, chẳng hiểu nổi mình ...grrr..phập
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, mới đây mà đã tháng 9 rồi. Cây mai trước nhà lại nở nửa, năm nào cũng vậy. Thế mà hồi trước ai cũng bảo nó èo uột, sắp chết. Nó không những sống mà còn nở ra những bông hoa rất đẹp nữa, một năm 2 lần. Chợt nghĩ...
    Còn vài ngày nữa là thi rồi, phải cố lên thôi. Cũng sắp đi làm lun, hết được đi chơi gùi, bùn ghia dzị. Lương mới ra mà 5t rưỡi, làm gì mà lắm thế nhỉ, xi nghĩ xi nghĩ
    To người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy: Để một ngày gần đây sẽ nói cho hén, đừng giận muh,

Chia sẻ trang này