1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Con chúc mẹ ngủ ngon!!!
  2. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  3. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như mọi ngày. Mới vừa tò tí te vô trường, gặp tụi nó, phán một câu xanh rờn "60% fail". Nghe rụng rời cả tay chân. Giờ chẳng thiết ăn, ngủ, off gì nữa. Xin lỗi buurin nha, bây giờ tâm trạng T rối bời cả lên, chẳng nghĩ gì được nữa, cũng chẳng thiết off nữa. Mọi sự chỉ còn biết trông chờ vào mail thôi. Nếu mà không xong môn này thì mọi cơ hội tan biến hết, ngay cả cái ngày mà mình mong đợi nhất cũng sẽ không còn. Nỗi lo sợ cứ vẩn vơ mãi trong đầu...
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường như mọi ngày. Mới vừa tò tí te vô trường, gặp tụi nó, phán một câu xanh rờn "60% fail". Nghe rụng rời cả tay chân. Giờ chẳng thiết ăn, ngủ, off gì nữa. Xin lỗi buurin nha, bây giờ tâm trạng T rối bời cả lên, chẳng nghĩ gì được nữa, cũng chẳng thiết off nữa. Mọi sự chỉ còn biết trông chờ vào mail thôi. Nếu mà không xong môn này thì mọi cơ hội tan biến hết, ngay cả cái ngày mà mình mong đợi nhất cũng sẽ không còn. Nỗi lo sợ cứ vẩn vơ mãi trong đầu...
  6. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con ngủ sớm. Chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  7. _matnaden_

    _matnaden_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con ngủ sớm. Chúc Mẹ ngủ ngon!!!
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tưởng chừng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Mình đã gặp 2 điều như vậy trong cái tháng này, có lẽ là lần đầu mình để ý đến nó. Mùng 4, chợt giật mình là mình chưa gửi tấm thiệp cho người bạn, đành gửi e-card vậy vì đã trễ rồi và mình cũng chẳng biết địa chỉ. Ngày hôm sau online, gặp người ta, hỏi ra thì đã nhận thiệp, "Sinh nhật vui không?", "Vui lắm, đến hôm nay vẫn còn vui vì nhận được thiệp của T :)". Chợt mình cũng cảm thấy vui lây vì đã làm cho người bạn ấy vui...
    Hôm qua, vào trường, tụi nó bảo chỉ là tin đồn, nhận thêm cái mail báo là 2 tuần nữa sẽ biết, lòng nhẹ nhõm hơn nhưng có lẽ vẫn không bớt lo. Tối, nhận được những lời hỏi thăm, lại thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng có lẽ vẫn phải chuẩn bị cho những ngày tới. Anyway, thank you all, you''re my best friends...
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Có những điều tưởng chừng nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn. Mình đã gặp 2 điều như vậy trong cái tháng này, có lẽ là lần đầu mình để ý đến nó. Mùng 4, chợt giật mình là mình chưa gửi tấm thiệp cho người bạn, đành gửi e-card vậy vì đã trễ rồi và mình cũng chẳng biết địa chỉ. Ngày hôm sau online, gặp người ta, hỏi ra thì đã nhận thiệp, "Sinh nhật vui không?", "Vui lắm, đến hôm nay vẫn còn vui vì nhận được thiệp của T :)". Chợt mình cũng cảm thấy vui lây vì đã làm cho người bạn ấy vui...
    Hôm qua, vào trường, tụi nó bảo chỉ là tin đồn, nhận thêm cái mail báo là 2 tuần nữa sẽ biết, lòng nhẹ nhõm hơn nhưng có lẽ vẫn không bớt lo. Tối, nhận được những lời hỏi thăm, lại thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng có lẽ vẫn phải chuẩn bị cho những ngày tới. Anyway, thank you all, you''re my best friends...
  10. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hơn khi nào hết bây giờ mình mới là chính mình, được làm đều mình thích, quyết tâm thực hiện ước mơ của chính mình dù biết rằng mình sẽ bỏ qua nhiều cơ hội, có thể mình sẽ hối tiếc, nhưng mình chấp nhận.Bây giờ không làm thì không biết đến bao giờ mới có cơ hội.

Chia sẻ trang này