1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái đề tài nì thiệt khó wá
    p/s: tao mà phải thức trắng đêm để làm cho xong thì mày coi chừng tao
  2. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mày... Nhóm mày được MC hay còn muốn cái giè....
    To Grace: Nói thiệt mà không tin, chán ghê, ...
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mày... Nhóm mày được MC hay còn muốn cái giè....
    To Grace: Nói thiệt mà không tin, chán ghê, ...
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi xem show ca nhạc của cộng đồng người VN bên này....choáng ....lần đầu tiên trong đời bé Lắc chào cờ vàng 3 sọc đỏ và nghe quốc ca VN Cộng Hòa hic....có lỗi với Đảng wá, xin lỗi Bác Hồ... bất ngờ và thú vị thiệt hehe ...
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi xem show ca nhạc của cộng đồng người VN bên này....choáng ....lần đầu tiên trong đời bé Lắc chào cờ vàng 3 sọc đỏ và nghe quốc ca VN Cộng Hòa hic....có lỗi với Đảng wá, xin lỗi Bác Hồ... bất ngờ và thú vị thiệt hehe ...
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may đến.
    Mùa thu đến.
    Một ngày mà lũ trẻ chờ đợi cũng đến.
    Trung thu - ngày mà tất cả cùng muốn được quây quần bên mâm hoa quả, cùng ngắm trăng lên, cùng rước đèn ***g đi khắp xóm... Cảm giác lo sợ bị gió thổi tắt ngọn nến, sợ nến làm cháy ***g đèn khiến Trung Thu trở nên thiêng liêng lạ thường.
    Lớn lên, Trung Thu đã khác trước... Nhìn những gương mặt lo lắng khi trời chuyển mưa... một chút màu tuổi thơ còn vương lại...
    Vào Đại Học, Trung thu lại... đổi màu... Đường phố vẫn rực rỡ đèn màu, nhưng dường như những chiếc đèn ***g chạy pin đã vô tình đánh mất cảm giác được nâng niu những món quà riêng của Trung Thu như những năm trước...
    Hôm nay, Trung Thu lại đến... Bước ra khỏi cổng trường... đã gần tối. Ngó lên bầu trời, có vẻ như đêm nay sẽ không mưa...
    Trăng đang lên...
    Trẻ con ngắm trăng và nghĩ: "Trên mặt trăng có chú Cuội ngồi gốc cây đa". Người lớn lại nghĩ khác: "- Không phải, chỉ có con thỏ bị phạt, phải giã gạo thâu đêm thôi! Và hình như, con thỏ đang khóc, khóc vì cô đơn" - Đó phải chăng là cổ tích dành riêng cho người lớn? - Có lẽ vậy!
    Đâu đó vang lên bài hát "Aoi ugagi" - Trùng hợp thật!
    Con thỏ buồn, trăng cũng buồn ư? Không biết nữa, chỉ chắc là, trăng vẫn sáng, sáng một màu xanh lạnh lẽo...
    ...
    Mặt trăng buồn
    Run rẩy một mình trong chờ đợi.
    Có lẽ rồi mặt trăng sẽ chết vì buồn đau.
    Hãy mau đến sưởi ấm cho mặt trăng nhé...
    Mặt trăng buồn, mặt trăng khóc...
    Mặt trăng buồn
    Toả những tia sáng từ trái tim mình lên bầu trời bao la
    Dệt nên giấc mơ tình yêu cho ngày mai...
    ...
    Trung Thu, chào mày nhé! Tao đi ngủ đây!

  7. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gió heo may đến.
    Mùa thu đến.
    Một ngày mà lũ trẻ chờ đợi cũng đến.
    Trung thu - ngày mà tất cả cùng muốn được quây quần bên mâm hoa quả, cùng ngắm trăng lên, cùng rước đèn ***g đi khắp xóm... Cảm giác lo sợ bị gió thổi tắt ngọn nến, sợ nến làm cháy ***g đèn khiến Trung Thu trở nên thiêng liêng lạ thường.
    Lớn lên, Trung Thu đã khác trước... Nhìn những gương mặt lo lắng khi trời chuyển mưa... một chút màu tuổi thơ còn vương lại...
    Vào Đại Học, Trung thu lại... đổi màu... Đường phố vẫn rực rỡ đèn màu, nhưng dường như những chiếc đèn ***g chạy pin đã vô tình đánh mất cảm giác được nâng niu những món quà riêng của Trung Thu như những năm trước...
    Hôm nay, Trung Thu lại đến... Bước ra khỏi cổng trường... đã gần tối. Ngó lên bầu trời, có vẻ như đêm nay sẽ không mưa...
    Trăng đang lên...
    Trẻ con ngắm trăng và nghĩ: "Trên mặt trăng có chú Cuội ngồi gốc cây đa". Người lớn lại nghĩ khác: "- Không phải, chỉ có con thỏ bị phạt, phải giã gạo thâu đêm thôi! Và hình như, con thỏ đang khóc, khóc vì cô đơn" - Đó phải chăng là cổ tích dành riêng cho người lớn? - Có lẽ vậy!
    Đâu đó vang lên bài hát "Aoi ugagi" - Trùng hợp thật!
    Con thỏ buồn, trăng cũng buồn ư? Không biết nữa, chỉ chắc là, trăng vẫn sáng, sáng một màu xanh lạnh lẽo...
    ...
    Mặt trăng buồn
    Run rẩy một mình trong chờ đợi.
    Có lẽ rồi mặt trăng sẽ chết vì buồn đau.
    Hãy mau đến sưởi ấm cho mặt trăng nhé...
    Mặt trăng buồn, mặt trăng khóc...
    Mặt trăng buồn
    Toả những tia sáng từ trái tim mình lên bầu trời bao la
    Dệt nên giấc mơ tình yêu cho ngày mai...
    ...
    Trung Thu, chào mày nhé! Tao đi ngủ đây!

  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một thứ gì đó...thật vô hình mà ta đã vô tình lướt qua nhưng hãy nhớ là nên cố tình giữ lại!...
  9. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một thứ gì đó...thật vô hình mà ta đã vô tình lướt qua nhưng hãy nhớ là nên cố tình giữ lại!...
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Trung Thu? Ta được hưởng 1 Trung Thu thực sự cách đây bao lâu nhỉ? Hm... lâu lắm rồi.Vẫn nhớ như in những lon sữa bò được khoan đục tỉ mỉ thành những chiếc đèn ***g xinh xắn, đứa nào khéo tay hơn thì làm "đèn cù". Rước đèn phải tối mới thích, hôm ấy chỉ cầu Cúp Điện. Nếu không sẽ giúc vào góc nào đấy, bày đủ thứ trò chơi... vui nhất là trò Cá Sấu nhỉ? hì... Hét khan cả cổ. Không phải ở đâu cũng có 1 Trung Thu ý nghĩa như ta đã trải qua.

Chia sẻ trang này