1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tối nay vừa mới gặp một người mà đã lâu không gặp, cảm xúc dâng trào nhưng không nói được bao nhiêu, nhưnng thôi như vậy là tối nay ngủ ngon rồi... cảm ơn Người nhé... cảm ơn...
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời mưa như chưa bao giờ được mưa!
    Vừa tậu được 2 đĩa nhạc, 1 cái tuyệt vời còn 1 cái cũng khá tuyệt. Có điều cần phải xem xét lại. Đĩa chép mà đã 42K/đĩa rồi, đĩa gốc còn như thế nào nữa!!! Hic, chơi nhạc kiểu này chắc viêm màng túi quá.
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời mưa như chưa bao giờ được mưa!
    Vừa tậu được 2 đĩa nhạc, 1 cái tuyệt vời còn 1 cái cũng khá tuyệt. Có điều cần phải xem xét lại. Đĩa chép mà đã 42K/đĩa rồi, đĩa gốc còn như thế nào nữa!!! Hic, chơi nhạc kiểu này chắc viêm màng túi quá.
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hic... Ngày nào mà có lỡ cúp học một buổi thì y như rằng hôm đó kiểm tra, còn cứ ngày nào đi học đúng giờ thì lại được nghe thông báo: " Hôm nay các bạn nghỉ học môn..."
    Chẹp, cả hai tuần vừa rồi cứ cho nghỉ không báo trước hoài, mà cứ nghỉ liên tục thế này, không biết mai mốt có bù đầu, vắt cả chân lên cổ mà chạy không nữa?
    Thôi kệ! Cứ được nghỉ là sướng rồi!
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hic... Ngày nào mà có lỡ cúp học một buổi thì y như rằng hôm đó kiểm tra, còn cứ ngày nào đi học đúng giờ thì lại được nghe thông báo: " Hôm nay các bạn nghỉ học môn..."
    Chẹp, cả hai tuần vừa rồi cứ cho nghỉ không báo trước hoài, mà cứ nghỉ liên tục thế này, không biết mai mốt có bù đầu, vắt cả chân lên cổ mà chạy không nữa?
    Thôi kệ! Cứ được nghỉ là sướng rồi!
  6. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao sau 2 tuần break mình lười còn hơn trước ....chẳng mún làm gì cả , chỉ ngồi chat , xem bài , post bài ...chán ...hy vọng ngày mai trở lại bình thường ....chẹp
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao sau 2 tuần break mình lười còn hơn trước ....chẳng mún làm gì cả , chỉ ngồi chat , xem bài , post bài ...chán ...hy vọng ngày mai trở lại bình thường ....chẹp
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Buồn... Đời ko như ta đã nghĩ...
    Có biết là lo lắng đến mức nào hay ko?...
    Chuyện chẳng đơn giản chút nào...
    Còn nhiều chông gai, khó khăn...
    Tự bản thân phải phấn đấu...
    Làm thế nào cho trọn vẹn...
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Buồn... Đời ko như ta đã nghĩ...
    Có biết là lo lắng đến mức nào hay ko?...
    Chuyện chẳng đơn giản chút nào...
    Còn nhiều chông gai, khó khăn...
    Tự bản thân phải phấn đấu...
    Làm thế nào cho trọn vẹn...
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Tít tít tít tít...Thò tay ra tắt cái đồng hồ, tí ta tí tửng chạy xuống dưới, rửa mặt, thay đồ, vừa mới bước ra, Ào ào, mưa xuống làm mất hứng...
    Vô trong trở lại, tranh thủ chợp mắt thêm một tí, còn sớm chán!!
    Tỉnh dậy, vận động một chút cho khỏe người, bước lên cầu thang, xoạt, da ở lại, chân đi nhé, què gùi!!! Cơ mà vẫn còn đi được, thui chiều nay ráng lết lên đó vậy...
    Nhận được mail, chỉ có DI thui, tự trách mình nếu hôm bữa thi cố gắng hơn thì có lẽ đã được HD rùi, bùn 5". Dù sao cũng đỡ được phần nào! Giờ chờ ngày mặc gown, hé hé...

Chia sẻ trang này