1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Từng chiều buồnlang thang bước trên con đường ,lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm ,một mình thương nhớ ai không giqan như hoang vu ...................................
    Một cuộc tình mà mình giành riêng cho em ,dù năm trháng trôi qua vẫn còn đây ,biết yêu em thương em trong trái tim nhưng không thể nói lên anh yêu em.
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy ,dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em ,dù em ra đi thật xa thật xa giấc mơ của anh anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em,sẽ mãi mơ về em hỡi em ,tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần ,được ôm em trong vòng tay cùng nhau yêu thương cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau...
    http://www.vietchum.com/nghenhac.listen.657?s=60ff9106389cbe55d478797f2da79607
    uh ....
  2. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ôi, tự nhiên hôm nay thấy buồn wá, hôm wa tự nhiên nằm mơ thấy em wa nhà mình, tự nhiên thấy nhớ wá, chia tay cũng đã 5 năm rùi mà, sao mình vẫn không wên được, buồn wá. chung quanh chẳng có thằng bạn nào đi chơi với mình hết, tự nhiên thấy cô đơn wá. cám ơn người nào nghĩ ra topic này nhe, nếu có đi offline thì kiu tui 1 phát sẽ hậu tạ.
    nói xong thấy lòng nhẹ nhàng hơn 1 chút, thx
  3. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ôi, tự nhiên hôm nay thấy buồn wá, hôm wa tự nhiên nằm mơ thấy em wa nhà mình, tự nhiên thấy nhớ wá, chia tay cũng đã 5 năm rùi mà, sao mình vẫn không wên được, buồn wá. chung quanh chẳng có thằng bạn nào đi chơi với mình hết, tự nhiên thấy cô đơn wá. cám ơn người nào nghĩ ra topic này nhe, nếu có đi offline thì kiu tui 1 phát sẽ hậu tạ.
    nói xong thấy lòng nhẹ nhàng hơn 1 chút, thx
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1

    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 15/10/2004
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1

    Được blue_spy sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 15/10/2004
  6. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ôi sau 1 màn cãi nhau wa mạng, cuối cùng cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, đôi lúc mình không biết mình đang làm gì nữa, có những điều mình biết là không đúng và nhưng mình vẫn làm, mình thích gây với em, có lẻ để tạo sự wan tâm của em, hic nhưng chẳng biết nữa.
    Chắc tại dầm 1 cơn mưa rát mặt, lội wa 1 river giữa lòng thành phố nên con người nó cũng điên hơn bình thường. (tránh xa tôi lúc này nhe)
  7. blangel

    blangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ôi sau 1 màn cãi nhau wa mạng, cuối cùng cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, đôi lúc mình không biết mình đang làm gì nữa, có những điều mình biết là không đúng và nhưng mình vẫn làm, mình thích gây với em, có lẻ để tạo sự wan tâm của em, hic nhưng chẳng biết nữa.
    Chắc tại dầm 1 cơn mưa rát mặt, lội wa 1 river giữa lòng thành phố nên con người nó cũng điên hơn bình thường. (tránh xa tôi lúc này nhe)
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cài cả ngày mới xong cái win server 2003 :))
    Đúng là ngu người luôn
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cài cả ngày mới xong cái win server 2003 :))
    Đúng là ngu người luôn
  10. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nóng, nực nội, bực bội, khó chịu... đi bơi! Nước mát, các em... mát, thoải mái, dễ chịu....
    Kết thúc 4h đồng hồ ngủ trưa là hồ bơi... hoe hoe

Chia sẻ trang này