1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nóng, nực nội, bực bội, khó chịu... đi bơi! Nước mát, các em... mát, thoải mái, dễ chịu....
    Kết thúc 4h đồng hồ ngủ trưa là hồ bơi... hoe hoe
  2. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ... đang măm ốc, ngon...
  3. _phuong_nam_

    _phuong_nam_ Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ... đang măm ốc, ngon...
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Một, à không, 2 ngày đẹp trời mới đúng :D Thế mà mình chỉ biết xem phim thôi, phải ôn bài mới được. Lần này phải quyết tâm vào được, không khéo đến ngày đó hông có card đưa cho tụi nó xem, hic hic...
    Không gặp đã 10 ngày rồi nhỉ, nghe cứ như là 10 tháng vậy...
    ,-" ...
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Một, à không, 2 ngày đẹp trời mới đúng :D Thế mà mình chỉ biết xem phim thôi, phải ôn bài mới được. Lần này phải quyết tâm vào được, không khéo đến ngày đó hông có card đưa cho tụi nó xem, hic hic...
    Không gặp đã 10 ngày rồi nhỉ, nghe cứ như là 10 tháng vậy...
    ,-" ...
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chẳng đâu bằng nhà mình.
    - Chẳng ai bằng lũ bạn thân.
    - Bạn thân? Nghĩa là "xa là nhớ, gần nhau là cười".
    - Cảm xúc khác lạ? Lo cùng một nỗi lo? Không lẽ vậy?
    - Biết nắm bắt cơ hội. Cố gắng. Chắc chắn sẽ thành công. Mong.
    "Nhớ"
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chẳng đâu bằng nhà mình.
    - Chẳng ai bằng lũ bạn thân.
    - Bạn thân? Nghĩa là "xa là nhớ, gần nhau là cười".
    - Cảm xúc khác lạ? Lo cùng một nỗi lo? Không lẽ vậy?
    - Biết nắm bắt cơ hội. Cố gắng. Chắc chắn sẽ thành công. Mong.
    "Nhớ"
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới đọc lại truyện cổ tích... Truyện cổ Andersen... Những mẩu truyện hồi xưa thuộc từng chi tiết thì giờ đọc lại, lại thấy như chưa từng đọc... Lại nhớ những ngày còn bé... Trời mùa đông lạnh buốt da, ngồi cuộn mình trong chăn ấm, hai mắt cứ díu cả lại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuốn truyện xuống...
    Chợt... Tìm lại trong thời thơ bé đó, cả một thế giới thần tiên và biết bao điều tốt đẹp...
    Thế nhưng, hạnh phúc thì không bao giờ trọn vẹn.
    Nàng tiên cá dù có đánh đổi cả người thân của mình, đánh đổi cả giọng hát và chịu đựng đớn đau để có được đôi chân thì vẫn rơi nước mắt mà nhìn Hoàng tử sánh bước bên người con gái khác.
    Cây thông xanh dù có vui sướng vì được trang hoàng nhiều đèn màu, ruy băng thì sau mùa Noel cũng bị bẻ ra thành từng mảnh nhỏ...
    Nàng Eliza dù có cố gắng để đan áo cho các anh mình thì cũng không thể giúp Hoàng tử út hóa giải lời nguyền để không còn một bên cánh thiên nga nữa...
    Và những cây diêm bằng gỗ thông, dù có tự hào bừng sáng trong đêm thì cũng đến lúc vụt tắt ...
    Nhưng, cuộc sống thì không thiếu những niềm tin... Và ngày hôm nay, nhỏ bé đứng bên bờ hồ đóng băng trắng toát, nhỏ bé bên những cây thông già vút cao, nhỏ bé nên không thể làm cột buồm để được ngao du thế giới... thì thông nhỏ ơi, hãy vui vì những ngày thanh bình dưới nắng mặt trời, với lũ chim nhỏ cứ ríu rít suốt ngày, vì lũ chồn xám đã đổi màu lông... và... vì tất cả những gì đang có!
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới đọc lại truyện cổ tích... Truyện cổ Andersen... Những mẩu truyện hồi xưa thuộc từng chi tiết thì giờ đọc lại, lại thấy như chưa từng đọc... Lại nhớ những ngày còn bé... Trời mùa đông lạnh buốt da, ngồi cuộn mình trong chăn ấm, hai mắt cứ díu cả lại, nhưng vẫn không chịu bỏ cuốn truyện xuống...
    Chợt... Tìm lại trong thời thơ bé đó, cả một thế giới thần tiên và biết bao điều tốt đẹp...
    Thế nhưng, hạnh phúc thì không bao giờ trọn vẹn.
    Nàng tiên cá dù có đánh đổi cả người thân của mình, đánh đổi cả giọng hát và chịu đựng đớn đau để có được đôi chân thì vẫn rơi nước mắt mà nhìn Hoàng tử sánh bước bên người con gái khác.
    Cây thông xanh dù có vui sướng vì được trang hoàng nhiều đèn màu, ruy băng thì sau mùa Noel cũng bị bẻ ra thành từng mảnh nhỏ...
    Nàng Eliza dù có cố gắng để đan áo cho các anh mình thì cũng không thể giúp Hoàng tử út hóa giải lời nguyền để không còn một bên cánh thiên nga nữa...
    Và những cây diêm bằng gỗ thông, dù có tự hào bừng sáng trong đêm thì cũng đến lúc vụt tắt ...
    Nhưng, cuộc sống thì không thiếu những niềm tin... Và ngày hôm nay, nhỏ bé đứng bên bờ hồ đóng băng trắng toát, nhỏ bé bên những cây thông già vút cao, nhỏ bé nên không thể làm cột buồm để được ngao du thế giới... thì thông nhỏ ơi, hãy vui vì những ngày thanh bình dưới nắng mặt trời, với lũ chim nhỏ cứ ríu rít suốt ngày, vì lũ chồn xám đã đổi màu lông... và... vì tất cả những gì đang có!
  10. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào ko đi học lại cứ ngủ tới trưa, thói quen xấu xí thế mà ko bỏ được chán ghia!!!....mấy nay hay suy nghĩ vớ vẩn quá!!!...ko chịu được!!!..thôi dẹp mấy cái suy nghỉ vớ vẩn qua 1 bên nào, có gắng học, chỉ còn 2 tháng nửa thui..cố lên..cố lên

Chia sẻ trang này