1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Halloween coi cá sấu ăn thịt người cũng ghia hỉ
    Deal không thành, đành chờ vậy, chán thía..
    Xăng lên giá, cũng may là chạy đi đổ kịp lúc, save được 7,1%, he'' he''
  2. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hum nay là ngày gì dzị ta, đầu tuần đã bị chửi ùi
    si nghĩ kĩ lại thấy mình cũng có làm gì đáng tội đâu nè
    chỉ có lâu lâu chọt nhỏ ngồi bên cạnh, giựt áo nó nè, hát cho nó nghe nè, kể chiện hấp dẫn cho nó nghe nè, lâu lâu còn tâm sự thân thiết thế mà nó chẳng thèm nghe gì, chỉ thích nghe thầy giảng bài thui, trong khi mình kể chuyện hấp dẫn đến thế
    Mà bất quá chỉ thêm dzụ viết thư linh tinh gửi lung tung thui mà, viết hấp dẫn thế, đọc xong cười quá chừng, còn hăng hái gửi lại hai chữ dzô cùng ý nghĩa. (không tiện viết ra vì bị chửi, hehe)
    Mà tụi bây thông cảm nha, tại tao cúp môn nì hơi bị "ít" cho nên không thấm nhuần hết tư tưởng thầy truyền bá bữa nay tí nèo nên định làm việc gì có ích cho tụi bây thui muh
    Người ta đã nói " nhàn cư vi bất thiện "muh, tao đang có kiếm dziệc làm để khỏi bất thiện
    Thấy í định tốt lành ghê chưa
    To caheo: cho tao sorry mày dzụ tấn công trong wc nha, hehe,ai biểu mày dám chơi màn dzăng nước dzới tao làm gì. Lần seo tao sẽ khủng ****** hơn đó nha. Nhớ đó.hehe
  3. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hum nay là ngày gì dzị ta, đầu tuần đã bị chửi ùi
    si nghĩ kĩ lại thấy mình cũng có làm gì đáng tội đâu nè
    chỉ có lâu lâu chọt nhỏ ngồi bên cạnh, giựt áo nó nè, hát cho nó nghe nè, kể chiện hấp dẫn cho nó nghe nè, lâu lâu còn tâm sự thân thiết thế mà nó chẳng thèm nghe gì, chỉ thích nghe thầy giảng bài thui, trong khi mình kể chuyện hấp dẫn đến thế
    Mà bất quá chỉ thêm dzụ viết thư linh tinh gửi lung tung thui mà, viết hấp dẫn thế, đọc xong cười quá chừng, còn hăng hái gửi lại hai chữ dzô cùng ý nghĩa. (không tiện viết ra vì bị chửi, hehe)
    Mà tụi bây thông cảm nha, tại tao cúp môn nì hơi bị "ít" cho nên không thấm nhuần hết tư tưởng thầy truyền bá bữa nay tí nèo nên định làm việc gì có ích cho tụi bây thui muh
    Người ta đã nói " nhàn cư vi bất thiện "muh, tao đang có kiếm dziệc làm để khỏi bất thiện
    Thấy í định tốt lành ghê chưa
    To caheo: cho tao sorry mày dzụ tấn công trong wc nha, hehe,ai biểu mày dám chơi màn dzăng nước dzới tao làm gì. Lần seo tao sẽ khủng ****** hơn đó nha. Nhớ đó.hehe
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ê sao mày biết tao sẽ đọc NK của mày... Hên cho mày đó, đúng 1 tháng rồi tao ko vo box này...hehe
    Nói cho mày biết nè, đừng có tức, hehe... Tay tao ... đã chạm vào áo và giỏ xách của mày... Đứa nào cũng thấy, chỉ có mày không thấy...
    Cúp học cho cố đi, rồi than là thi ko đậu nhá...
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ê sao mày biết tao sẽ đọc NK của mày... Hên cho mày đó, đúng 1 tháng rồi tao ko vo box này...hehe
    Nói cho mày biết nè, đừng có tức, hehe... Tay tao ... đã chạm vào áo và giỏ xách của mày... Đứa nào cũng thấy, chỉ có mày không thấy...
    Cúp học cho cố đi, rồi than là thi ko đậu nhá...
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chong đèn đọc Hồng lâu mộng, thương cho Lâm Đại Ngọc, lại nghe bản nhạc "Táng hoa từ", càng nghĩ càng cảm khái.....
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chong đèn đọc Hồng lâu mộng, thương cho Lâm Đại Ngọc, lại nghe bản nhạc "Táng hoa từ", càng nghĩ càng cảm khái.....
  8. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đói
    Cứ tới h này là đói vật vã
    Cầm cự tới sáng rồi đi ăn hê hê
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Đói
    Cứ tới h này là đói vật vã
    Cầm cự tới sáng rồi đi ăn hê hê
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu vì sao cô ta lại giận mình, hic, đang vui vẻ với nhau mà, đừng giận lắc nữa nha ...hột mít ... hic hic

Chia sẻ trang này