1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    cảm khái hoài thía, đọc nhanh lên,hứa cho spy mượn mà mất tăm thế
  2. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thật sự là một đêm dài, trừ những đêm do chat khuya ra có lẽ đây là lần đầu tiên mình mất ngủ, một đêm trắng, không ngờ nó dài như vậy, lần nào mở mắt ra vẫn thấy trời còn tối, chẹp. Sống 21 năm rồi mà vẫn tin lầm người, hy vọng trong một thời gian ngắn mình có thể xoá sạch sẽ ký ức của mình về một trong hai người đó, còn người kia ... chẹp.
  3. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua thật sự là một đêm dài, trừ những đêm do chat khuya ra có lẽ đây là lần đầu tiên mình mất ngủ, một đêm trắng, không ngờ nó dài như vậy, lần nào mở mắt ra vẫn thấy trời còn tối, chẹp. Sống 21 năm rồi mà vẫn tin lầm người, hy vọng trong một thời gian ngắn mình có thể xoá sạch sẽ ký ức của mình về một trong hai người đó, còn người kia ... chẹp.
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi kể từ lúc mình gặp her. Cái đêm đó thật là vui, lần đầu tiên cảm nhận được có một người bên cạnh là như thế nào. Cái cảm giác ấm áp của đôi bàn tay đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được.
    Hehe, first time ever, what a long kiss! Mình cũng bạo thật :D Giờ mới biết kiss là thế nào, warm, cool, excited, thrilled, a mix of senses...
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi kể từ lúc mình gặp her. Cái đêm đó thật là vui, lần đầu tiên cảm nhận được có một người bên cạnh là như thế nào. Cái cảm giác ấm áp của đôi bàn tay đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được.
    Hehe, first time ever, what a long kiss! Mình cũng bạo thật :D Giờ mới biết kiss là thế nào, warm, cool, excited, thrilled, a mix of senses...
  6. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp nhóc vui quá. Mơ thấy nhóc đi thi học sinh giỏi toàn TP. Thế là chiều nhóc thông báo là nhóc vừa thi về, kết quả tốt! Thần giao cách cảm!
  7. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp nhóc vui quá. Mơ thấy nhóc đi thi học sinh giỏi toàn TP. Thế là chiều nhóc thông báo là nhóc vừa thi về, kết quả tốt! Thần giao cách cảm!
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Trời ạ, hôm qua mơ tùm lum. Tự nhiên bị mẹ gọi, heya ... tiếc ghê lun, đang tới khúc quyết định - hề hề. (nghĩ lại còn buồn cười)
    - Hôm đó hình như hơi quá thì phải? Xấu hổ ghê. hihi. Kệ, mình vẫn là mình là được rồi.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Trời ạ, hôm qua mơ tùm lum. Tự nhiên bị mẹ gọi, heya ... tiếc ghê lun, đang tới khúc quyết định - hề hề. (nghĩ lại còn buồn cười)
    - Hôm đó hình như hơi quá thì phải? Xấu hổ ghê. hihi. Kệ, mình vẫn là mình là được rồi.
  10. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình đã làm quá, tốt nhất là không gặp nữa, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra, cố lên, ráng đợi một người nào đó đi, cố lên .
    Gần 1h sáng rồi nhớ Lắc và Alexxx thế không biết. Hix lại một lần nữa không gặp Alexxx và một ngày không gặp Lắc .

Chia sẻ trang này