1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn lời chúc nhiều nha!!! (chắc là dành cho mình - hihi). Cũng chúc bạn thật vui, bớt đau họng, nghe lời "ngoại" (hehe). Mong rằng sinh nhật có thật nhiều bất ngờ. (chắc chắn là có, không sớm thì muộn thôi)

    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 24/11/2004
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Trong cuộc sống đôi khi có những điều làm ta rất vui, mặc dù chỉ là một - hai dòng typing nhưng đọc hoài không biết chán, cứ ngồi nghiền ngẫm hoài mà không muốn đi ngủ
    Mong rằng mọi việc sẽ luôn tốt đẹp như thế. Cảm ơn bạn nhiều!!
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Trong cuộc sống đôi khi có những điều làm ta rất vui, mặc dù chỉ là một - hai dòng typing nhưng đọc hoài không biết chán, cứ ngồi nghiền ngẫm hoài mà không muốn đi ngủ
    Mong rằng mọi việc sẽ luôn tốt đẹp như thế. Cảm ơn bạn nhiều!!
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình hay nằm mơ về trường cũ thế nhỉ!! Hôm qua cũng vậy, thấy mình ngồi lớp 9, cô Hoa chủ nhiệm. Mà sao mơ hay thật, mơ lúc nào không mơ, đúng cái lúc trả bài mới mơ. Làm mình cuống cuồng mở tập ra học, chết rồi, đã mấy năm nay rồi có bao giờ học thuộc lòng cái gì đâu, cũng đâu còn trả bài. Cũng may là mình không được vinh hạnh gọi lên , mừng hết lớn . Sau đó cô còn cho học sinh lên hát nữa, mấy bài lận, mình chỉ nhớ nỗi có 1 bài, I hate myself for loving you (cũng phải thôi, cô dạy môn Anh Văn mà ). Nó hát một mình là được rồi, còn chuyền xuống mọi người hát chung nữa, mà mình cũng quậy thiệt, hát to nhất, còn chế lời nữa, hehe, lâu lâu vui tí...
    Chợt thèm trở về ngày xưa ghê ..
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình hay nằm mơ về trường cũ thế nhỉ!! Hôm qua cũng vậy, thấy mình ngồi lớp 9, cô Hoa chủ nhiệm. Mà sao mơ hay thật, mơ lúc nào không mơ, đúng cái lúc trả bài mới mơ. Làm mình cuống cuồng mở tập ra học, chết rồi, đã mấy năm nay rồi có bao giờ học thuộc lòng cái gì đâu, cũng đâu còn trả bài. Cũng may là mình không được vinh hạnh gọi lên , mừng hết lớn . Sau đó cô còn cho học sinh lên hát nữa, mấy bài lận, mình chỉ nhớ nỗi có 1 bài, I hate myself for loving you (cũng phải thôi, cô dạy môn Anh Văn mà ). Nó hát một mình là được rồi, còn chuyền xuống mọi người hát chung nữa, mà mình cũng quậy thiệt, hát to nhất, còn chế lời nữa, hehe, lâu lâu vui tí...
    Chợt thèm trở về ngày xưa ghê ..
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay do bị ảnh hưởng cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về nên Sg bắt đầu lạnh rồi,nhất là vào buổi sáng.Với cái không khí ấy,ai cũng muốn trùm chăn mà ngủ,chỉ có mình 5h sáng phải dậy tập thể dục rồi.Mama ngạc nhiên "Sao mày siêng thế,trời lạnh thế mà cũng đi tập à?"Mình cười thầm trong bụng.She đâu biết rằng mình đi tập vì mục đích khác.Mấy hôm nay ở sân tập xuất hiện 1 girl trông rất xinh,không làm quen thì rất tiếc.Vì vậy mình mới cất công khó nhọc dậy sớm chứ.Khi nào làm quen,xin sđt của her xong thì mình sẽ giảm bớt cái siêng năng hehhehhe........
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay do bị ảnh hưởng cơn bão số 4 và đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về nên Sg bắt đầu lạnh rồi,nhất là vào buổi sáng.Với cái không khí ấy,ai cũng muốn trùm chăn mà ngủ,chỉ có mình 5h sáng phải dậy tập thể dục rồi.Mama ngạc nhiên "Sao mày siêng thế,trời lạnh thế mà cũng đi tập à?"Mình cười thầm trong bụng.She đâu biết rằng mình đi tập vì mục đích khác.Mấy hôm nay ở sân tập xuất hiện 1 girl trông rất xinh,không làm quen thì rất tiếc.Vì vậy mình mới cất công khó nhọc dậy sớm chứ.Khi nào làm quen,xin sđt của her xong thì mình sẽ giảm bớt cái siêng năng hehhehhe........
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn các bạn nhiều lắm. Làm Borin cảm động quá đi.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Cám ơn các bạn nhiều lắm. Làm Borin cảm động quá đi.
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Giờ mới biết có đứa quan tâm đến nỗi... ngồi ngắm người khác lúc ngủ...hhehe... Thanks nhe... Sau vụ này khao 1 chầu nhá, cho vụ ăn nhờ ở đậu...

Chia sẻ trang này