1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Giờ mới biết có đứa quan tâm đến nỗi... ngồi ngắm người khác lúc ngủ...hhehe... Thanks nhe... Sau vụ này khao 1 chầu nhá, cho vụ ăn nhờ ở đậu...
  2. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng nhận lời, sau một thời gian dài đằng đẵng chờ đợi mòn mỏi...Thế là bây giờ ổn định rồi không được rong chơi long nhong nữa, bùn quá . Sáng ngủ dậy, mọi việc dường như thông suốt hơn, đúng là ngày mới có khác , hôm nay mình cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn hẳn, làm được nhiều việc quá . Quẳng gánh lo đi và vui sống
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng nhận lời, sau một thời gian dài đằng đẵng chờ đợi mòn mỏi...Thế là bây giờ ổn định rồi không được rong chơi long nhong nữa, bùn quá . Sáng ngủ dậy, mọi việc dường như thông suốt hơn, đúng là ngày mới có khác , hôm nay mình cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn hẳn, làm được nhiều việc quá . Quẳng gánh lo đi và vui sống
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bác sĩ yêu quý!
    Bác sĩ à! Sau mấy đêm liền trằn trọc suy nghĩ, con đã quyết định được một việc vô cùng lớn lao, liền viết thư cho bác sĩ ngay đây. Cuối năm nay, con sẽ đến gặp bác sĩ. Hic, đã biết là bao năm nay, nỗi sợ hãi của con đối với bác vẫn chưa nguôi, nhưng mà dù có sợ cỡ nào thì chắc cũng không bằng nỗi... khổ đau mà con đang chịu đựng - đó là cái sự khổ vì có đồ ăn ngon trước mặt mà ăn không được, hu hu hu...
    Hi vọng là bác sắp xếp thời gian, mài dao cho bén để "tiếp đón" một bệnh nhân "đáng thương" như con, con hứa là sẽ không làm phiền bác sĩ lâu đâu, chỉ tới nhờ bác xử lí cái Amidan xong là con về liền à, mà bác không cho con về thì con cũng trốn trại, í lộn... trốn viện ngay.
    Con rất mong ngày đó, con gặp được bác sĩ - một người đáng yêu như thiên thần mà Khanhcho quảng cáo!
    Chào bác sĩ, con về!

  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bác sĩ yêu quý!
    Bác sĩ à! Sau mấy đêm liền trằn trọc suy nghĩ, con đã quyết định được một việc vô cùng lớn lao, liền viết thư cho bác sĩ ngay đây. Cuối năm nay, con sẽ đến gặp bác sĩ. Hic, đã biết là bao năm nay, nỗi sợ hãi của con đối với bác vẫn chưa nguôi, nhưng mà dù có sợ cỡ nào thì chắc cũng không bằng nỗi... khổ đau mà con đang chịu đựng - đó là cái sự khổ vì có đồ ăn ngon trước mặt mà ăn không được, hu hu hu...
    Hi vọng là bác sắp xếp thời gian, mài dao cho bén để "tiếp đón" một bệnh nhân "đáng thương" như con, con hứa là sẽ không làm phiền bác sĩ lâu đâu, chỉ tới nhờ bác xử lí cái Amidan xong là con về liền à, mà bác không cho con về thì con cũng trốn trại, í lộn... trốn viện ngay.
    Con rất mong ngày đó, con gặp được bác sĩ - một người đáng yêu như thiên thần mà Khanhcho quảng cáo!
    Chào bác sĩ, con về!

  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng he cũng got scholarship! Congratulation to him! Hope he is doing well, for mom''s sake!
    Ngày đầu tiên đi làm .
    Bài học đầu tiên, lắp ráp máy.
    Bài học thứ hai, cài đặt OS
    Bài học thứ ba, chống buồn ngủ (lại đến cuối giờ làm mới chết chứ ).
    Tối nay về chắc lăn ra ngủ quá, khỏi ti vi ti viếc gì hít
    Lại còn phải tốn tiền mua quyển SGK lớp 6 nữa, hít tiền gùi,
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng he cũng got scholarship! Congratulation to him! Hope he is doing well, for mom''s sake!
    Ngày đầu tiên đi làm .
    Bài học đầu tiên, lắp ráp máy.
    Bài học thứ hai, cài đặt OS
    Bài học thứ ba, chống buồn ngủ (lại đến cuối giờ làm mới chết chứ ).
    Tối nay về chắc lăn ra ngủ quá, khỏi ti vi ti viếc gì hít
    Lại còn phải tốn tiền mua quyển SGK lớp 6 nữa, hít tiền gùi,
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    ngày tháng năm
    chẳng hiểu sao mình cũng ráng đòi leo lên trên đó, muh, đã biết sợ leo xuống muh vẫn cứ ham dzui
    sau khi 100% hết ly trà đá, dzới một trái ổi, kết thúc bằng một ly chè Thaí (kô biết nhớ đúng không nhỉ) mơí đủ cam đảm leo lên
    mèn ơi, cái cầu thang muh làm gì kêu thâý ghê quá, dươí kia thâý pn đang đứng, nghĩ không biết té xuống thì dám đè bẹp pn luôn quá
    nhìn xuống còn đỡ nhìn lên cứ thâý ông kia hôí mình hoaì,từ từ chứ, lỡ mà lọt xuống ai kiú tui
    nhưng,gió mát, trăng thanh , không gian yên tĩnh
    nhớ hình như lâu rôì không có cảm giác ấy
    thành phố lúc nào cũng ồn ào quá, chán lém
    leo xuống là cả một chặng đường khủng khiếp, muh, tưởng bay thẳng xuống giàn cây gì đó quên ruì.....chứ.
    kết luận: phaí dzụ naỳ uì, lần sau leo tiếp ,he he
  9. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    ngày tháng năm
    chẳng hiểu sao mình cũng ráng đòi leo lên trên đó, muh, đã biết sợ leo xuống muh vẫn cứ ham dzui
    sau khi 100% hết ly trà đá, dzới một trái ổi, kết thúc bằng một ly chè Thaí (kô biết nhớ đúng không nhỉ) mơí đủ cam đảm leo lên
    mèn ơi, cái cầu thang muh làm gì kêu thâý ghê quá, dươí kia thâý pn đang đứng, nghĩ không biết té xuống thì dám đè bẹp pn luôn quá
    nhìn xuống còn đỡ nhìn lên cứ thâý ông kia hôí mình hoaì,từ từ chứ, lỡ mà lọt xuống ai kiú tui
    nhưng,gió mát, trăng thanh , không gian yên tĩnh
    nhớ hình như lâu rôì không có cảm giác ấy
    thành phố lúc nào cũng ồn ào quá, chán lém
    leo xuống là cả một chặng đường khủng khiếp, muh, tưởng bay thẳng xuống giàn cây gì đó quên ruì.....chứ.
    kết luận: phaí dzụ naỳ uì, lần sau leo tiếp ,he he
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu rồi, vẫn cái thói quen "đóng bộ" thật kĩ càng trước khi bước ra khỏi nhà. Lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, nhét chân trong đôi giầy da bít bùng, hết bao tay, khẩu trang rồi lại mắt kiếng... Đầy đủ đến mức nhàm chán!
    Một ngày...
    Cắt tóc.
    Hỏng. Cọng ra, cọng vào, chỉa tùm lum, không theo một cái trật tự nào.
    Một ngày...
    Thay đổi.
    Quần ngố, màu sắc sặc sỡ, hoa văn tùm lum. Dép lê lệt bệt. Ăn mặc nhếch nhác. Quẳng cái giỏ to tướng ở nhà, ra đường mà... không bao tay cũng chẳng khẩu trang...
    Thấy mình khác hơn, vui vẻ hơn, thoải mái hơn.
    Hì, đen hơn một tí, và một cái gì đó hơi... wild wild West!

    .........
    - Hic, mới đỡ đau cổ một chút mà sao hôm nay mình nói lắm thế không biết?

Chia sẻ trang này