1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimicat

    mimicat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngó qua, ngó lại, ngó tới, ngó lui..lại thấy sắp hết 1 tuần...chỉ còn 2 tuần nữa là thi cuối kỳ rùi..hix..hix..trong đầu trống rỗng... chán tập 1...... giờ này tháng sau đi thực tập mà Công ty còn lộn tùng phèo lên...chưa bít đi đâu về đâu nữa...chán tập 2......Thui, tự động viên, tự cố gắng vậy...
  2. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dữ hôn, giờ này mới chịu viết bài lại, Noel này có đi không vậy?
    Khỉ thật, mấy bữa nay sao cơ thể mình nó fainted thế nhỉ!! Đụng đâu là hurt đó, chẹc!!
    Dạo này ghiền bài đó thiệt, chắc tại nhạc hay
    Lòng ngập ngừng, nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành...
    Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng...
    Em có biết được, trái tim anh yêu mình em...

    Được fukutomi sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 11/12/2004
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dữ hôn, giờ này mới chịu viết bài lại, Noel này có đi không vậy?
    Khỉ thật, mấy bữa nay sao cơ thể mình nó fainted thế nhỉ!! Đụng đâu là hurt đó, chẹc!!
    Dạo này ghiền bài đó thiệt, chắc tại nhạc hay
    Lòng ngập ngừng, nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành...
    Niềm hạnh phúc anh đang có em, khiến anh ngỡ ngàng...
    Em có biết được, trái tim anh yêu mình em...

    Được fukutomi sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 11/12/2004
  4. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi coi Vn đá rút ra được kết luận như dzị: Việt Nam đá hay hơn 83SG..kakka
  5. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi coi Vn đá rút ra được kết luận như dzị: Việt Nam đá hay hơn 83SG..kakka
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Sao đứa nào trông cũng ngạc nhiên thế nhỉ? Ngày mai thi, hôm nay chưa học câu nào là chuyện bình thường mà??? Ấy dà, mình nội công thâm hậu quá đi. Lần nào đoán đề cũng trúng phóc. hehe. Học tủ và trúng tủ. Chuyện nhỏ!!!
    - Vậy là xong môn quái đản nhất. Còn 3 môn nữa thôi. Ráng lên em. Rồi em sẽ được đền bù sau những giờ phút căng thẳng, "mệt mỏi" (ngủ nhiều nên mệt) .
    - Thi về, bụng đói meo. Nhìn cái chi cũng thèm. Nghĩ ngay đến mày, phóng như bay sang... để nhận được câu "Hình như nó về quê rồi con ơi" . Thiệt tình. Thôi thì đi một mình vậy.
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Sao đứa nào trông cũng ngạc nhiên thế nhỉ? Ngày mai thi, hôm nay chưa học câu nào là chuyện bình thường mà??? Ấy dà, mình nội công thâm hậu quá đi. Lần nào đoán đề cũng trúng phóc. hehe. Học tủ và trúng tủ. Chuyện nhỏ!!!
    - Vậy là xong môn quái đản nhất. Còn 3 môn nữa thôi. Ráng lên em. Rồi em sẽ được đền bù sau những giờ phút căng thẳng, "mệt mỏi" (ngủ nhiều nên mệt) .
    - Thi về, bụng đói meo. Nhìn cái chi cũng thèm. Nghĩ ngay đến mày, phóng như bay sang... để nhận được câu "Hình như nó về quê rồi con ơi" . Thiệt tình. Thôi thì đi một mình vậy.
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mình hay đi đường đó thế nhỉ, chạy thẳng rẽ trái. Đúng là
    Người đâu gặp gỡ làm chi,
    Trăm năm biết có duyên gì hay không

    Cũng may là đường đó vắng, chứ không thôi thì . Bữa nào phải ghé đó uống sâm mới được, không thôi để người ta ngắm hoài, he'' he''
    Hằng ngày vẫn chạy qua đó, không để ý mấy, giờ tự dưng nghe tiếng bùm chát lại quay vào xem. Aya, sao lúc học toàn là con trai không, lúc đi rồi thì con gái mới vào, 1 mình 1 trống mới ghia chứ! Nghe điệu chắc mới học, tự nhiên thèm quay lại học quá , dưng mà không có xiền, để dành mua thêm cái bass về đánh cho nó đã, bụi bám đầy rùi...
    Hôm nay siêng quá, làm từ sáng đến chiều không bùn ngủ, chắc tại ngủ đủ 7 tiếng...
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mình hay đi đường đó thế nhỉ, chạy thẳng rẽ trái. Đúng là
    Người đâu gặp gỡ làm chi,
    Trăm năm biết có duyên gì hay không

    Cũng may là đường đó vắng, chứ không thôi thì . Bữa nào phải ghé đó uống sâm mới được, không thôi để người ta ngắm hoài, he'' he''
    Hằng ngày vẫn chạy qua đó, không để ý mấy, giờ tự dưng nghe tiếng bùm chát lại quay vào xem. Aya, sao lúc học toàn là con trai không, lúc đi rồi thì con gái mới vào, 1 mình 1 trống mới ghia chứ! Nghe điệu chắc mới học, tự nhiên thèm quay lại học quá , dưng mà không có xiền, để dành mua thêm cái bass về đánh cho nó đã, bụi bám đầy rùi...
    Hôm nay siêng quá, làm từ sáng đến chiều không bùn ngủ, chắc tại ngủ đủ 7 tiếng...
  10. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng cảm thấy mình điên điên, làm những chuyện không đâu. Đi đâu cũng khoe "Sheva của tớ đoạt quả bóng vàng châu Âu nhé", gặp con trai cũng khoe, gặp con gái cũng khoe mà gặp trẻ con cũng khoe nữa chứ. Giống như thằng dở hơi tưng tửng Ngày mai gặp cô ấy sẽ lại khoe tiếp, hà hà

Chia sẻ trang này