1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng cảm thấy mình điên điên, làm những chuyện không đâu. Đi đâu cũng khoe "Sheva của tớ đoạt quả bóng vàng châu Âu nhé", gặp con trai cũng khoe, gặp con gái cũng khoe mà gặp trẻ con cũng khoe nữa chứ. Giống như thằng dở hơi tưng tửng Ngày mai gặp cô ấy sẽ lại khoe tiếp, hà hà
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi ngâm trong công ty đọc tài liệu, cái project được giao mơ hồ wá ...chẹp.... ko đủ kiến thức làm ...phải đọc thêm nhìu thứ ...hic... ngày mai lại ngồi đọc tiếp, thấy mình thừa thải wá ...
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi ngâm trong công ty đọc tài liệu, cái project được giao mơ hồ wá ...chẹp.... ko đủ kiến thức làm ...phải đọc thêm nhìu thứ ...hic... ngày mai lại ngồi đọc tiếp, thấy mình thừa thải wá ...
  4. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sáng một lần giúp người, trưa một lần giúp người. Cả hai người được mình giúp đều đang trên đường đến bệnh viện, liệu tối nay mình có bị đi viện luôn không nhể?
    Hôm nay sinh nhật Milan. Auguri a Milan! Buon Compleanno!
  5. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Sáng một lần giúp người, trưa một lần giúp người. Cả hai người được mình giúp đều đang trên đường đến bệnh viện, liệu tối nay mình có bị đi viện luôn không nhể?
    Hôm nay sinh nhật Milan. Auguri a Milan! Buon Compleanno!
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, giống tui hồi đó, ráng đọc đi, có 2 tháng mà
    Hum qua giờ bị shock 4 lần rùi, hổng biết ngày gì mà...
    Hic, hic, sống lạc quan iu đời sao mà khó thía hổng biết!! Ráng lên, forget hết là xong, luôn nở nụ cười
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, giống tui hồi đó, ráng đọc đi, có 2 tháng mà
    Hum qua giờ bị shock 4 lần rùi, hổng biết ngày gì mà...
    Hic, hic, sống lạc quan iu đời sao mà khó thía hổng biết!! Ráng lên, forget hết là xong, luôn nở nụ cười
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Vui.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Vui.
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chuẩn bị đi, 3h tao qua - đi coi Anacondas
    * Ok, got it
    Vào 1 buổi trưa thứ sáu, 2 đứa vào rạp chiếu phim. Trong rạp lúc này chỉ loe ngoe vài cái đầu. Bộ phim khởi chiếu, mọi người say sưa, không gian sống động, 2 đứa cũng say sưa sống động không kém, nhỉ? Coi phim mà làm như coi xiếc thú không bằng. Thấy người ta chặt đầu rắn mà cười ha hả, vỗ tay loạn xị. Có một không hai.
    Sau vài màn ăn uống nhí nhố. Chúng ta lại kết cục bằng Kem. Và nảy ra sáng kiến.
    - Ê mày, đi lựa thiệp Noel đi. Tao với mày mỗi đứa một hướng, chọn cho đứa kia 1 tấm rồi vào Bưu Điện dám tem gửi.
    * Hả? Phải mày không? haha - Ok!
    - 30'' nữa hẹn nhau chỗ này.
    * OK!
    Năm nào cũng mua cả chục thiệp Noel tặng bạn bè nhưng chưa lần nào bị chém như thế này. Khiếp thật. Nói thách gấp 3, 4 lần là ít. Mỗi hàng mỗi giá. Khổ thân các chú trai mua thiệp tặng bạn gái, (hihi) mặt cứ nghệt ra. Khu đấy có khoảng 7-8 gian hàng, 2 đứa có lẽ đã lượn qua lượn lại không dưới 3 lần đâu nhỉ? Trả giá "siêu đẳng" (khờ):
    - Thiệp nhạc làm tay bao nhiêu thế ạ?
    * 50k, thiệp thường thì 20k
    - Hm... 25 nha.
    * Trời, chú đâu nói thách vậy?
    - Hm... thôi 30 vậy.
    * Không được.
    ... (không được thì thôi) Cám ơn chú. (bỏ đi)
    * Ê... ok, bán luôn.
    ... (tới đây là biết mình Khờ rồi - hehe - Hớ là cái chắc)
    - Hm... (ngó tới ngó lui - ra kiểu chê) thôi để cháu đi coi rồi quay lại sau.
    (trời ạ, một cái liếc suýt rách mặt - hehe)
    Không biết "sự tích" của mày thế nào nhỉ?
    Cuối cùng cũng xong. Hai đứa lon ton vào Bưu Điện Thành phố. Hí hoáy, tí tởn, viết viết cười cười.
    - Địa chỉ nhà mày số mấy vậy?
    * (...) Còn mày?(...) Ok.
    Trên đường về phát hiện để quên mấy cái thiệp ở Bưu Điện. Quay lại thì... (còn mới lạ) Chán ghê... Công sức đứng mỏi cả chân để chọn. Nhưng thôi, có lẽ ông trời đã CHO mình một buổi tối vui vẻ và LẤY lại ... 2 cái thiệp.




Chia sẻ trang này