1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái bé Aquafina này, đi làm mà như đi chơi ý. Dám lên mặt với sếp. Nhớ lúc trước mình đi làm, có điếu thuốc ngon cũng cắn răng mời sếp hút trước
  2. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    uh lau rồi không viết bài trong ttvn nhỉ hì mà cũng chẳng nghĩ ra cái gì mà viết nữa.hic hic tệ thật .Uh điều đầu tiên có lẽ phải hỏi thăm coi các ỉn nhà ta có khoẻ không .có ai bị bệnh gì không ?? hà hà có lẽ là khoả hết hihi sau dó là năm mới chúc các ỉn mau ăn chóng lớn để còn đem bán nhỉ .hihì gần tết giá ỉn lên cao bán dc giá lém hihì .Uh
  3. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    uh lau rồi không viết bài trong ttvn nhỉ hì mà cũng chẳng nghĩ ra cái gì mà viết nữa.hic hic tệ thật .Uh điều đầu tiên có lẽ phải hỏi thăm coi các ỉn nhà ta có khoẻ không .có ai bị bệnh gì không ?? hà hà có lẽ là khoả hết hihi sau dó là năm mới chúc các ỉn mau ăn chóng lớn để còn đem bán nhỉ .hihì gần tết giá ỉn lên cao bán dc giá lém hihì .Uh
  4. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hum nay có 4 đứa có vấn đề, lang thang người đường vào cái giờ trưa nắng nhất chỉ để đến toàn nơi người ta đóng cửa kín mít không cho dzô. pó tay, dzào dzô game miệt mài luôn, uống no say rùi mới chịu đi ăn trưa lúc gằn 2h chiều.
    Đi hát không lo hát, toàn làm chuyện gì không hà. tội lỗi ,tội lỗi, đừng có muh hé ra nhé. chít đó
  5. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hum nay có 4 đứa có vấn đề, lang thang người đường vào cái giờ trưa nắng nhất chỉ để đến toàn nơi người ta đóng cửa kín mít không cho dzô. pó tay, dzào dzô game miệt mài luôn, uống no say rùi mới chịu đi ăn trưa lúc gằn 2h chiều.
    Đi hát không lo hát, toàn làm chuyện gì không hà. tội lỗi ,tội lỗi, đừng có muh hé ra nhé. chít đó
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đầu năm, đi dã ngoại biển với ông anh, quá đã
    2 ngày ăn toàn hải sản, no cành hông, thế mà vẫn sụt cân, chắc tại chơi nhiều quá
    Vặn 18 độ thế mà vẫn ngủ khò khò, 2 ngày qua chắc ngủ nhiều hơn ăn, che.c!
    Chợt nhận được tin nhắn, hổng biết của ai mà cũng không xem được, tính gọi hỏi mà pin sắp hết nên thôi. Nhớ 1 người, lại định mở ra gọi mà giữa chừng hết pin, xui xẻo
    Biển lặng yên, sóng vỗ rì rào, gió thổi ***g lộng, đẹp vô cùng, chợt nghĩ không biết sóng thần nó ra sao, lại nhớ đến mấy tấm hình tụi bạn gửi, thấy thương thiệt
    Lẹt đẹt ôm hàng đi tẩu, được nhiều hơn mình tưởng, mua được cái thẻ đt, sướng!! Sao mình lại mê cái dzụ này thía không bít, có món gì thừa qua tay mình là thành $, hehe Cũng được 2 năm rùi còn gì, lạy trời cho con luôn có hàng để buôn
    Nghỉ vài ngày thấy thoải mái thiệt, mai lại phải đi làm rồi,
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    2 ngày đầu năm, đi dã ngoại biển với ông anh, quá đã
    2 ngày ăn toàn hải sản, no cành hông, thế mà vẫn sụt cân, chắc tại chơi nhiều quá
    Vặn 18 độ thế mà vẫn ngủ khò khò, 2 ngày qua chắc ngủ nhiều hơn ăn, che.c!
    Chợt nhận được tin nhắn, hổng biết của ai mà cũng không xem được, tính gọi hỏi mà pin sắp hết nên thôi. Nhớ 1 người, lại định mở ra gọi mà giữa chừng hết pin, xui xẻo
    Biển lặng yên, sóng vỗ rì rào, gió thổi ***g lộng, đẹp vô cùng, chợt nghĩ không biết sóng thần nó ra sao, lại nhớ đến mấy tấm hình tụi bạn gửi, thấy thương thiệt
    Lẹt đẹt ôm hàng đi tẩu, được nhiều hơn mình tưởng, mua được cái thẻ đt, sướng!! Sao mình lại mê cái dzụ này thía không bít, có món gì thừa qua tay mình là thành $, hehe Cũng được 2 năm rùi còn gì, lạy trời cho con luôn có hàng để buôn
    Nghỉ vài ngày thấy thoải mái thiệt, mai lại phải đi làm rồi,
  8. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ chị họ sinh nhằm ngay đầu năm đầu tháng. Nhưng hôm kia bận việc, không về chúc mừng sinh nhật được. Mà...nói đúng hơn là chưa lo được wà gì nên...cũng khó mà về! Thứ gì cũng có hết rồi. Con gái thì...quần áo là món wà dể mua nhất, ngặt nỗi, nhà cô bán quần áo. Hic...phải trừ nó ra rồi. Mua gì đây! Người đầy đủ wá, lúc tặng wà cũng khó lựa nhỉ! Mình thì thấy được nhưng sợ người ta không vui mà còn bị cho là wà thừa!...Thôi! Dù gì mình cũng quyết định mua nó, tặng nó. Có thừa vật chất cũng đâu có sao, nhưng lòng thành - tâm thật thì vô giá! Chị mình đồng trang lứa, ắc sẽ dễ hiểu nhau hơn...
  9. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ chị họ sinh nhằm ngay đầu năm đầu tháng. Nhưng hôm kia bận việc, không về chúc mừng sinh nhật được. Mà...nói đúng hơn là chưa lo được wà gì nên...cũng khó mà về! Thứ gì cũng có hết rồi. Con gái thì...quần áo là món wà dể mua nhất, ngặt nỗi, nhà cô bán quần áo. Hic...phải trừ nó ra rồi. Mua gì đây! Người đầy đủ wá, lúc tặng wà cũng khó lựa nhỉ! Mình thì thấy được nhưng sợ người ta không vui mà còn bị cho là wà thừa!...Thôi! Dù gì mình cũng quyết định mua nó, tặng nó. Có thừa vật chất cũng đâu có sao, nhưng lòng thành - tâm thật thì vô giá! Chị mình đồng trang lứa, ắc sẽ dễ hiểu nhau hơn...
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Chán ơi là chán! Chẳng biết nó sẽ ra sao sau này nữa??!! Chẳng lẽ mình phải làm tất cả sao? Mình đâu phải là The One đâu. Nhưng nhìn quanh quất ..., chắc có lẽ là không...Đành bắt tay vào làm vậy. Phải quyết tâm làm cho bằng được, có thế thì mới có những sự thay đổi tích cực chứ, ít ra mình cũng sẽ học thêm được điều gì đó...Gambatte kudasai!!!!
    P.S: Có ai bít làm cách nào kiếm được 30.000 trong 3 năm hông, học phí chi mà mắc như rứa , chắc làm gù lưng luôn hic hic..

Chia sẻ trang này