1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi Không gặp em anh nhớ em thật hihi nhưng ma không sao dù cho em có là ai đi nữa thì có lẽ bây giờ em chỉ còn nằm trong tận sâu thẳm trái tim anh mà thôi .Nhưng thôi kệ .hihihihihihihihihihihi
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai , đường về ôi quá dài ............... những đêm xa người .chén rượi cay 1 đời tôi uống hoài , trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi .................
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Không còn ai , đường về ôi quá dài ............... những đêm xa người .chén rượi cay 1 đời tôi uống hoài , trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi .................
  4. saotuyet

    saotuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chán, thi mà không muốn học chút nào
    Chán, bản thân mình ham công tiếc việc lại nghỉ ngay cái buổi học đáng ghét ấy
    Chán, chỉ vì vậy mà không có tên trong danh sách thi
    Chán, chưa bao giờ chán đến như vậy
    => kết luận, chán bản thân mình bỏ bê làm gì rùi bi giờ than CHÁN

  5. saotuyet

    saotuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chán, thi mà không muốn học chút nào
    Chán, bản thân mình ham công tiếc việc lại nghỉ ngay cái buổi học đáng ghét ấy
    Chán, chỉ vì vậy mà không có tên trong danh sách thi
    Chán, chưa bao giờ chán đến như vậy
    => kết luận, chán bản thân mình bỏ bê làm gì rùi bi giờ than CHÁN

  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng biết ra sao nữa, cứ vẩn vơ vớ vẩn mãi. Tính làm nhiều lắm mà chưa làm được. Uhm, sẽ cố gắng!! Từ đây đến cuối tuần sẽ có nhiều việc lắm đây . Chợt nhớ lại hôm bữa sáng đó, cứ như phim vậy, chắc có lẽ mình không phải là một good dealer, hy vọng có thể deal tốt hơn nếu nó gọi.
    Dạo này lại thích nghe nhạc, nghe bài nào cũng hay, không hẳn là country mà vẫn mê. Ngồi nghe bài Please forgive me mà mê mải luôn, đánh liền tù tì cả mấy trang, chắc có lẽ hợp tâm trạng...Nghe n lần mà không thấy chán, chỉ biết phán "Chẹc, hay!! "
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng biết ra sao nữa, cứ vẩn vơ vớ vẩn mãi. Tính làm nhiều lắm mà chưa làm được. Uhm, sẽ cố gắng!! Từ đây đến cuối tuần sẽ có nhiều việc lắm đây . Chợt nhớ lại hôm bữa sáng đó, cứ như phim vậy, chắc có lẽ mình không phải là một good dealer, hy vọng có thể deal tốt hơn nếu nó gọi.
    Dạo này lại thích nghe nhạc, nghe bài nào cũng hay, không hẳn là country mà vẫn mê. Ngồi nghe bài Please forgive me mà mê mải luôn, đánh liền tù tì cả mấy trang, chắc có lẽ hợp tâm trạng...Nghe n lần mà không thấy chán, chỉ biết phán "Chẹc, hay!! "
  8. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cái người đụng bầm mẹt cơn lốc hôm Noen đâu rồi nhỉ? Tự nhiên nhớ người ấy ghia.
    Sắp tết rồi, no plan, no hope, nothing to do, sống chi cho chật đất vậy choy.
  9. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cái người đụng bầm mẹt cơn lốc hôm Noen đâu rồi nhỉ? Tự nhiên nhớ người ấy ghia.
    Sắp tết rồi, no plan, no hope, nothing to do, sống chi cho chật đất vậy choy.
  10. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đang học ngon lành, thầy giáo đang giảng say sưa thì chuông điện thoại reo. Miệng thì "Xin lỗi các em tí " chân thì lật đật chạy ra ngoài nghe điện thoại. Đâu đó phía cuối lớp vang lên " 5 giờ thịt chó Cống Quỳnh trực chỉ ", cả lớp cười ồ lên. Không biết trùng hợp thế nào mà nghe xong điện thoại thầy vào bảo cả lớp nghỉ. Mấy ông thầy này ham nhậu quá, không cần đợi 5pm mà mới 2pm đã họp nhóm rồi. Chỉ tội cho mình 12h trưa nắng chang chang chạy lên học

Chia sẻ trang này