1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY RELOADED ( NHẬT KÝ TRUYỀN TAY PHẦN 2 hehehe )

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi hoangtienhai, 19/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đang học ngon lành, thầy giáo đang giảng say sưa thì chuông điện thoại reo. Miệng thì "Xin lỗi các em tí " chân thì lật đật chạy ra ngoài nghe điện thoại. Đâu đó phía cuối lớp vang lên " 5 giờ thịt chó Cống Quỳnh trực chỉ ", cả lớp cười ồ lên. Không biết trùng hợp thế nào mà nghe xong điện thoại thầy vào bảo cả lớp nghỉ. Mấy ông thầy này ham nhậu quá, không cần đợi 5pm mà mới 2pm đã họp nhóm rồi. Chỉ tội cho mình 12h trưa nắng chang chang chạy lên học
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Trường Hàng Hải mà không nhậu thì đâu còn là trường Hàng Hải. Nhìn vào những hình ảnh truyền thống của trường thì toàn là thấy nâng ly, từ Hiệu trưởng đến nhân viên, ông nào ông nấy mặt đỏ như gấc. Còn chưa kể đến sinh viên, chỉ khi mới bước chân vào trường là đã tiếp nối "truyền thống cha anh": Đi học quân sự dưới Hóc Môn thì đêm nào cũng nhậu; lần cắm trại đầu tiên của năm 1 nhân dịp kỉ niệm ngày "Sinh viên - học sinh" thì lều nào cũng có 1 can 10lít rượu, chưa kể có lều còn có thêm beer, vào nhà vệ sinh thì toàn "chó ăn chè"...
    Bây giờ nhìn lại thì bọn chúng năm 4 rồi, còn mình vẫn chưa lên được năm 2.
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Trường Hàng Hải mà không nhậu thì đâu còn là trường Hàng Hải. Nhìn vào những hình ảnh truyền thống của trường thì toàn là thấy nâng ly, từ Hiệu trưởng đến nhân viên, ông nào ông nấy mặt đỏ như gấc. Còn chưa kể đến sinh viên, chỉ khi mới bước chân vào trường là đã tiếp nối "truyền thống cha anh": Đi học quân sự dưới Hóc Môn thì đêm nào cũng nhậu; lần cắm trại đầu tiên của năm 1 nhân dịp kỉ niệm ngày "Sinh viên - học sinh" thì lều nào cũng có 1 can 10lít rượu, chưa kể có lều còn có thêm beer, vào nhà vệ sinh thì toàn "chó ăn chè"...
    Bây giờ nhìn lại thì bọn chúng năm 4 rồi, còn mình vẫn chưa lên được năm 2.
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ku vẫn còn fải học quân sự cơ à ? Khổ thân cho ku. Nhớ lại lần đầu vào học quân sự, bị mấy thằng bạn dụ dỗ đi nhậu thịt chó. Ăn thì cũng ngon đấy nhưng có cái cảm giác sao sao ý. Hôm 9/1 vừa rồi trường tổ chức hội trại, tôi cũng lên đấy chơi nhưng toàn thấy trại của mấy em năm 1, năm 2 thôi. Thấy chúng nó cũng nhậu ra phết nhỉ. Tôi khuyên ku 1 câu : ku mới năm 2 thì chơi cho đã đi, kẻo sau này hối tiếc.Lúc trước thằng bạn có nói " Sau này ra trường, đi tàu lênh đênh trên biển quanh năm suốt tháng chả có thời gian đi chơi, bây giờ còn ở trong trường thì chơi cho đã đi. bây giờ nghỉ lại thấy nó cũng đúng. Nhưng bây giờ năm 4 rồi làm sao chơi được chứ. Ku còn năm 2 thì hãy chơi cho đã đi. Gud luck nhé
  5. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Ku vẫn còn fải học quân sự cơ à ? Khổ thân cho ku. Nhớ lại lần đầu vào học quân sự, bị mấy thằng bạn dụ dỗ đi nhậu thịt chó. Ăn thì cũng ngon đấy nhưng có cái cảm giác sao sao ý. Hôm 9/1 vừa rồi trường tổ chức hội trại, tôi cũng lên đấy chơi nhưng toàn thấy trại của mấy em năm 1, năm 2 thôi. Thấy chúng nó cũng nhậu ra phết nhỉ. Tôi khuyên ku 1 câu : ku mới năm 2 thì chơi cho đã đi, kẻo sau này hối tiếc.Lúc trước thằng bạn có nói " Sau này ra trường, đi tàu lênh đênh trên biển quanh năm suốt tháng chả có thời gian đi chơi, bây giờ còn ở trong trường thì chơi cho đã đi. bây giờ nghỉ lại thấy nó cũng đúng. Nhưng bây giờ năm 4 rồi làm sao chơi được chứ. Ku còn năm 2 thì hãy chơi cho đã đi. Gud luck nhé
  6. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thuốc thang kiểu miên, còn thiếu một đứa bé trong bụng nữa là giống như phụ nữ có c...h...ử...a vậy, chậc chậc.
  7. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thuốc thang kiểu miên, còn thiếu một đứa bé trong bụng nữa là giống như phụ nữ có c...h...ử...a vậy, chậc chậc.
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có sếp mới cả phòng làm siêng hẳn ấy nhỉ? Không ai ngủ nghỉ một chút nào có! Cũng hay phết, cơ mà không thoải mái lém, bị chiếu tướng,
    Chẹc, chả biết Tết này có được đi chơi không? Sắp Tết rồi mà sao thấy bill tá lả, kế hoạch phải cut down rùi. Coi như Tết này mặc đồ cũ, hic hic
    Nhà giờ chỉ còn 6 người, mỗi người một khu, vắng hoe, bùn hiu, chẹc
    Aloha party!!!
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có sếp mới cả phòng làm siêng hẳn ấy nhỉ? Không ai ngủ nghỉ một chút nào có! Cũng hay phết, cơ mà không thoải mái lém, bị chiếu tướng,
    Chẹc, chả biết Tết này có được đi chơi không? Sắp Tết rồi mà sao thấy bill tá lả, kế hoạch phải cut down rùi. Coi như Tết này mặc đồ cũ, hic hic
    Nhà giờ chỉ còn 6 người, mỗi người một khu, vắng hoe, bùn hiu, chẹc
    Aloha party!!!
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Hic, vừa nghe tin ttvn sống lại,mừng dễ sợ, nhảy dzô liền
    mà cũng lạ, chưa bao giờ thấy nhớ một cái gì đó ảo đến như vậy
    thấy như thiếu một fần gì đó, thèm làm một điều gì đó....haha, tự nhiên sao nhảm thế nhỉ
    mở được trang chủ, mừng hết lớn, vô ngắm được trang của 83 tự nhiên thấy vui vui, dòm đã mắt xong lại ngồi thừ ra, chẳng biết làm gì, hic, sao lại có chuyện đó nhỉ........???

Chia sẻ trang này