1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    hẹ bài thứ 1000 tranh thủ thôi
    hum qua sinh nhựt thừn chít thì vui nhưng noel thì lại bùn sao mọi người chẳng có kế hoạch rì trước vậy
    look into my eyes you can see my love
  2. dunkcha

    dunkcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thưa đại gia đình.Đây là bài thứ 1001 (Một ngàn lẻ một) của topic này.
    :)).Hôm qua em đi Noel,vui vãi lúa.Sáng đi thi,nói hay vãi lúa,đến cô cũng ngạc nhiên.
    Cô hỏi là :"Hôm qua,lúc rảnh rỗi làm gì?"
    Em trả lời : "Em học bài"
    Cô hỏi lại :"Hôm qua,lúc rảnh rỗi làm gì?" (nhíu mày)
    Em ngạc nhiên,và hiểu :"Em đi chơi Noel ạ"
    Cô bảo :"Thế à.Chúc mừng giáng sinh.Được rồi,ra đi" <--nói nhỏ
    Giật cả mình.Tưởng thi nói khó khăn thế nào chớ...Chẹp...trình 2kyu nó khác,nói như máy...hi hi....qua nói rồi bà con ơi
    Bác Tiny khoá topic này lại đê.Hi hi.À,ôm hôn thắm thiết tới bác phát.Em vui quá.
    Milan Forever
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ,vợ mới con,thế được anh nào ôm mà kêu ấm thế
    Cantona
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mà son thế nhà .Đang ngủ thằng Bean nó gọi dậy bảo mình đi làm nhưng mà đang nhức đầu wé thế là để nó đi làm .Mình làm một lèo đến trưa nếu như không có thằng bạn nó quấy thì có khi là đến chiều luôn .
    Me : Sao không ngủ nữa đi dậy làm gì thế
    Bạn : Nhưng mà không ngủ được bụng nó kêu khó chịu lắm
    Me : Béo dậy nấu cơm 12h rồi
    KTT : Còn cái quái gì đâu mà nấu
    Mình lục tung đống đồ dự trữ .A ha còn một gòi phồng tôm hơ hơ sướng .Trời lại còn quả Nét Cafe nữa chứ .
    Vậy là bắc ngay cái ấm lên làm nửa ấm nước (chỉ một nửa vì sợ hết dầu) Nấu xong làm món phông tôm thế là 3 thằng phông tôm với cafe lại còn có cả thuốc là nữa chứ .Ăn sáng như vậy mới là ăn chứ .Ăn xong ngủ tiếp vậy là hết 2/3 ngày hehhe .Phần còn lại thì chui vô đây ngồi gõ phím
    Mèo con ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này