1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    To XF:Hình như mày nói đúng.
    Tao vẫn giữ lời hứa đấy.Đạn đã chuẩn bị xong.mày cho địa điểm đi.Hay lại là chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào đấy.Thế thì chúng mày nhớ hỗ trợ thêm cho tao nhé.Hẹn ngày giờ cụ thể nhé.Mấy hôm nay tao tập rồi.Lần này tao chấp bọn mày luôn.Mấy hôm nay lên trường luyện.He he.Cứ nghĩ đến lại thấy he he ...........

    ALL FOR ONE-ONE FOR ALL


    Hãy cố gắng ngoan ngoan 1 chút nào

    Được Rockvn sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 23/06/2003
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    phù , thôi đi nào .. thoải mái lên ku ơi ...
    há há há ... hum nay biết điểm .. qua ngon lành rùi ... chẹp chẹp , còn một môn cuối nữa ... hope ...
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  3. winning83

    winning83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi thi, làm bài chuối không thể chịu được, đã thế khi về lại húc nhau với 1 con viva, may mà không phải đền
    trời ơi chán wá, môn sau mà thế này nữa thì sống chứ làm sao chết nổi hic hic.
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hic...hôm qua thi xong....lao đầu về nhà ...tưởng ngủ được một giấc ngon lành ...ai ngờ ....lúc ôn thi mình háo ngủ thế ..thi xong rồi ...lại ...muốn được thi nữa ...-> trằn trọc không ngủ ..ngồi vào mạng từ tối /...cho đến bây giờ mắt lội muốn rơi ra mà ...vẫn chưa buồn ngủ ........
    Mai về nhà an dưỡng 2 tuần ....Híc ..lại ngổn ngang đồ ...lại phải ăn ...lại nghe mẹ ..." ăn đi ..ăn nhiều vào con !" ....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    ÔI Zời Ơi!!!!!!!!!!!!!!Sao mà mạng chuối củ thế !!!!!!!!!!!!!!!!
  6. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    hehe, đã vìa, nhưng đi ngủ đã, khửa khửa, đêm nay dậy phá

    There are places I'll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bà tiên bảo một con vịt con:
    -Con có muốn trở thành thiên nga không?
    -Không thưa bà, con không thích chim thiên nga. Nhìn chúng sải cánh trên bầu trời, hay ung dung lướt trên mặt nước thì thật tuyệt mĩ, nhưng chúng cũng chỉ bơi bằng đôi chân có màng như vịt, dáng đi của chúng trên cạn mới vụng về ì ạch làm sao. Chúng dấu dưới đôi cánh đẹp những chiếc lông xơ xác vì gió táp, và cái đầu xinh đẹp của chúng cũng rúc xuống bùn đen để tìm cái ăn - như vịt.
    Nếu có thể trở thành một loài khác, con muốn biến thành chim phượng hoàng, loài chim mang ngọn lửa bất tử, mang hơi ấm và sức sống vĩnh cửu. Bởi một con vịt con cũng hữu ích chẳng kém gì chim thiên nga.
    Chỉ thay đổi được vẻ bề ngoài thì điều ước thật vô nghĩa.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được cái ăn no thế không biết,vợ nhỉ ?
    Cantona
  9. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Quái đản. Chuyện gì đang xảy ra thế này. Bình tĩnh nào. Sao đến bây giờ rồi mà tự nhiên xao động quá thế.
    ....đang trở lại với chính mình....
    I'm the one who wants to be with you
    Deep inside I hope you feel it too
    Waited on a line of greens and blues
    Just to be the next to be with you
    Why be alone when we can be together baby
    You can make my life worthwhile
    And I can make you start to smile

    ..phew... bình tĩnh nào.... đừng làm những việc không đâu nữa...không có thời gian đâu....
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, xong! . Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng . Lí trí đã thất bại rồi .
    Hix. Cách đây nửa tiếng còn viết được bài ở trên. Thế mà bây giờ đã buông súng đầu hàng rồi

    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này