1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Về quê rồi ...tưởng gặp nhiều bạn cũ lắm ...ai dè ...chả có ma nào về ..chúng nó không thèm ngó ngàng gì về cái gia đình bé nhỏ hay ...gì kệ nó ...chỉ tức mỗi ....mình phải ngồi nhà một mình ...buôn chán lại chiến Games....Chán thía ....mau mau ..mí hôm chuồn ra Hà Nội cho sớm ....
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Tròn 2 tuần không bước chân ra khỏi nhà. Đang chờ đợi điều gì...
    Tối hôm kia tự dưng nghe FM được bài đã nghe từ hồi bé tẹo. Hay quá... Phải gọi điện hỏi ngay... Ne me quitte pas.... Hạt ngọc làm bằng nước mưa lấy từ xứ sở khô cằn...
    Chiều qua đọc lại Trăm năm cô đơn... Lần đầu tiên đọc từ năm lớp 10, chả hiểu gì, chỉ thấy ghê ghê... Giờ thì hiểu hơn rồi, khi con người ta chạy trốn chính bản thân mình....Cent ans de solitude...
    Có một điều thú vị là đã hiểu tác giả miêu tả "trời đất rung chuyển" nghĩa là gì . Hồi trước đọc For whom the bell tolls thấy biết chả hiểu quái gì, hôm qua lại gặp lại trong Trăm năm cô đơn...hehe, hay thật
    Cố lên nào...Sắp xong rồi...Lần cuối cùng...Chuyển ngành, hì, phí thật, dù sao thì cũng đã gắn bó với nó 5 năm rồi. Nếu tính cả lúc bắt đầu làm quen là 7 năm, thế mà bỏ phứt...Kể ra cũng có thể sống bằng nó rồi...Tiếc...Tất cả vì con em chúng ta, hix .
    Cửa động
    Đầu non
    Đường lối cũ
    Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mọi chuyện đã đâu vào đấy....(chắc không nhỉ?)....!!!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix , 2 ngày cùng ban chuyên án , mệt phờ râu , bây giờ chỉ ước ZZZZzzzZZZzzzz một lát ...
    Những ngày bận rộn đang tới ... phù phù ... hi vọng không quá tệ ...
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Phù ... đau đầu ... phải làm rì với 1 kẻ thiếu suy nghĩ đây ... hix hix ... sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn mà . 2 kẻ đã bỏ cuộc , còn mình chả nhẽ cũng buông xuôi , không muốn vậy .. nhưng thật khó giữ nếu tình trạng này kéo dài thêm ....
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Trời xe xe lạnh, gió như heo may ở nhà ... mùa hè ... thui, trời lạnh lun đi ...
    Giời ơi, thêu mới hãi chứ nhưng mè sắp xong roài ... tác phẩm đầu tiên
    hù, tuần sau phải lên kế hoạch chi tiết cho cái mùa hè này mới được
    611212111211276 ​
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Làm 1 phát lâu lâu 0 vít, tiếc là 0 tham gia được vào chuyên án 1 của ban chuyên án, đợi xong xuôi mọi việc cho tớ tham gia mới

    Tự dưng dạo này lại 0 sáng suốt, mụ mị hết cả, lung tung wé, hum wa may mà mơ đẹp, bít thía 0 tỉnh bất ngờ tiếc chít được, chắc chẳng có ai như mình
    Cứ thấy lo lo rùi lại cảm nhận mọi việc theo hướng tích cực, phải thế chứ cố lên nào làm hết sức mình có thể đừng bỏ cuộc
    I'm not afraid,every piece of my broken heart
    Shining bright,showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
  8. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra dạo này mình chẳng hiểu gì về bọn nó cả,đứa này thế nào,nó nghĩ gì,cảm thấy làm sao,nghĩ sao về mình,mình hoàn toàn ko hề biết...Đứa kia vui hay buồn,hài lòng hay ko,mình cũng ko thể biết được....Nhiều lúc thấy thất vọng,thấy cô đơn quá mà chẳng biết làm cách nào để thể hiện tình cảm để chúng nó biết rằng mình muốn được chia sẻ.Lúc nào cũng cảm thấy mình khô khan,thấy tự ti,nghĩ về nó,nghĩ về mình mà lại tủi thân,lại thấy ganh tị...Nhưng tại vì ko fải là mình ghét nó,ghét bọn nó nên mình cũng chẳng đối xử tệ được...Hik..lan man...
    Từ lúc đi về,lại cái cảm giác đó....thất vọng..nghĩ về kỉ niệm,về...Lại khóc,thấy nghẹn ngào bên trong...

    Chỉ có chúa mới biết..

  9. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    ..... khóc nhè nhá .....
    ________________ -------- ________________​
    hix hix ... cuối cùng thì cái ngày ấy cũng sắp đến , trước đây đối với mình nó thật quan trọng.. bây giờ , hình như cái gì đó đã làm giảm ( thậm chí là mất ... ) điều đấy đi rồi ... quyết tâm ...
    chẹp chẹp ... cho dù thế nào thì 1 ngày nào đấy mình sẽ làm được ... mình đâu phải đứa dễ bỏ cuộc chứ
    ...............
    Let's live for each other
    Humorist(^_^)dtk83
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    2 ngày thức đêm đánh án,mì tôm,đến khổ,lại thêm cô Slow nữa chứ,đến mệt
    Cantona
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này