1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hết Bia đến Chè...tệ nạn ..tệ nạn....Xin Chúa thứ lỗi cho những việc kon đã và sắp sửa làm....Mô phật....!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  2. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tính từ hôm nay là còn 7 ngày, 7 ngày dài như 7 năm ...
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ..... nó đi rùi buồn buồn.Vậy là 1 mình.Đứa đi HP,đứa đi SG,đứa thì bận rộn chuyện cháu chắt,hic,cãi nhau với thằng em ngang như cua,bực không chịu được nhưng lần này thì ..quên đi nhá,chị chẳng thèm nhường nữa!
    nhắn tin qua lại...khè khè.Ngồi trên tàu buồn quá nên nghĩ lung!!!!!bà giỏi thì cứ "xem xét" đi..ờ..,nghĩ kĩ lại đi...ờ...mấy hôm nữa đi chơi tít mít rồi thì tung hê tất cả lên.Có khi chẳng thèm nhắn cho cho mình được 1 dòng nữa.Rồi về thì lại nhơn nhơn lên .Để xem!
    Chủ nhật quanh quẩn thế này...Mai cùng có thể bận hơn 1 chút.vậy là ổn.
    Cần phải bỏ thói quen đợi chuông điện thoại vào buổi trưa và trước khi đi ngủ.Có nên buồn ..nữa..?Ha,nhận thấy là minh khá hơn nhiếu lắm rồi,ngay cả khi alone trầm trọng thì vẫn được thế này.Vì sao..vì chúng ta là ai chứ..fải không Rub?
    À,và còn một điều này nữa,mình đang cố gắng không lên net nữahahaha

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay cứ nghĩ đi nghĩ lại, tự chán mình, sorry mày nhìu lắm tao chẳng bít làm thế nào cả
    Cứ nghĩ nhìu lúc mình chẳng là gì rùi lại thôi tự mình chán mìnhchẳng tồn tại mãi được cái tình trạng đó phải cố gắng mà up nó lên
    Nào chỉ nói được thế thôi........Beauty up my life
    Caring is sharing.........8318
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    mình đang cố gắng ko online nữa,chẳng mấy chốc là thi đh rồi,nếu nói dại,trượt thì...ai bảo cái thắng Dũng hâm nó lại bơm mấy thứ tương lai mờ mịt vào đầu cơ....ngồi mà ngán ngẩm cái thân mình..
    Nói như Nam Cao thì" còn gì buồn hơn là chính mình lại chán mình" cơ chứ,phải,thực ra có lẽ mình cũng man man quá,sao lại tự mình làm khổ mình,nhàn cư vi bất thiện mà...đi học thì lười,đi chơi thì chán,Dung ơi,thế mày muốn ccái gì?Khó chiều quá mợ ạ!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cây cà chua đã có 2 quả rùi ... hứa hẹn 1 mùa kha khá ...
    Ol suốt ngày mà ít gặp chúng nó ... nhiều lúc tự hỏi xem có phải có chuyện rì 0? Thỉnh thoảng thấy post bài, tâm trạng đấy nhưng cũng chẳng biết thật ra là cái rì ... đến chuyện của mình thì cũng thế má ơi ...
    Thế là cả 3 kon đều tít tít suốt ngày rồi nhá ... Bà đưa cho tôi số đi để tôi còn ICQ
    Ngồi trước 1 đống dây dợ đồ nghề mà cảm hứng nó chui biến đi đâu hết ... Có lẽ thật sự chỉ chơi chơi thui, kòn về lâu về dài phải kiếm 1 nghề khác bù đắp khoản thâm hụt trong compte
    Hôm qua ở nhà 1 mình ... ồn ào 1 lúc rồi 5 người chất lên cái xe 4 chỗ đi mất ... Bác chủ nhà thì cứ bảo tiếc vì cháu 0 đi ... Uh, nói thế nào cho bác ấy hiểu ... Bạn bè của bác ... Mình đã nghĩ nó sẽ hỏi 1 câu, dù là mình sẽ từ chối, rằng mình có đi cùng 0? Chẹp, chắc phải nghĩ thoáng ra 1 tẹo nữa, bởi vì mọi người 0 phải đều có suy nghĩ như mình
    1 tháng nữa ... nhưng thật sự chưa biết thế nào đây ... Ui, hi vọng trong tuần này ... hic
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  7. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ôi cố gắng không online hay ít online hả mày - dạo này điên đầu quá - đúng là trông trẻ con thiệt khó suốt ngày kêu gào thảm thiết vì bị nó đánh - mày ơi help me ! Mà dạo này chả biết buôn gì với mày - cầm cái điện thoại tao đã ngán rùi - làm bài tập thì loạn cả lên - không hiểu sao số mình ko đỏ thì đỏ luôn đi mà cứ trôi qua nhạt nhẽo quá ! Mình ghét mùa hè lắm cơ - càng bực thêm vì nóng - chơi ko xong - học ko xong - cái đầu chả nghĩ được gì .. ôi chúa ơi ! mệt mỏi lắm . Hẹn mày thứ 4 sau nhá ! bibica - tao mong được mặc áo dài lắm rùi hihi YÊU MIMI
  8. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên lại cảm thấy chán quá.Chán tất cả,cả bản thân,nhận thấy mình thật chẳng ra gì.
    Sáng nay 6h hơn về đến nhà,tắm táp,làm mấy việc linh tinh là vộI phi ngay đến máy tính,cũng chả buồn ăn sáng nữa,mặc dù tốI qua bỏ ăn theo thằng bạn.Không ngờ lạI gặp vào giờ này(hôm nọ thì còn nghĩ là do God sắp xếp, chứ bi h nghĩ lạI đúng chỉ là chẳng may mà thôi).
    Nói chuyện, đọc bài,càng lúc càng thấy như thế nào ý.Chắc là do mình vô duyên.Nói chuyện thằng bạn xem bói bài hộ,thực ra có chuyện đó thật,chả nói dốI làm gì.Có điểm nói dốI là ở cái status thôi.nó bảo rằng số cũng chả sung sướng gì .Tiền,tình yêu vớI ngườI khác,tài về sau rùi cũng có hết,có ngườI khác vớI mình thôi thì còn gặp nhiều khó khăn .Cảm thấy cũng có lí,lúc nghe bảo là ?osắp có??? vộI nói ngay?chỉ đúng vớI ấy thôi?.!!!!!!không hiểu là do vô tình hay cố tình nói nữa.Không dám nhận là yêu ngườI nhiều ,hơn những ngườI khác,vì đã bao giờ thật sự được yêu đâu mà dám nhận như thế.Chỉ tự cảm thấy đó là Tình Yêu mà thôi,nhưng chỉ là one-side love-affair. ĐốI với ngườI khác, chắc chỉ là chút gì đó,vớI bản thân,thì đó thật sự là big-love .
    Có lẽ là do quá ích kỉ nên vớI như vậy,chứ chuyện gì cũng phảI thừ 2 phía,hiểu được thế,nhưng lạI vẫn muốn có. Thật chẳng biết ra làm sao nữa.
    Đi xa nhưng tâm trí thì ở gần.Hôm đi chơi trên đó,thấy 2 con ỉn rất xinh chụm môi vào nhau,nghĩ ngay đến,thế là mua,trong đầu đã nghĩ ra cả lờI đi kẽm nữa: ?oNếu có 1 điều ước duy nhất trong đờI,sẽ chỉ mong được như đôi ỉn này thôi?.Nghĩ thế ,nhưng về lạI kô dám mangtặng.Ngủ lúc nào kô biết,quên mất 5h bọn bạn đi thi Trò chơi âm nhạc,lớp dh đã chơi vớI bọn nó ít rồI,thế mà lạI kô đi cổ vũ cho bọn nó nữa .Ghét mình quá.
    Tối,ngồI xem bóng đá.HAGL vớI Bec-Taro .Chênh lệch là quá rõ,nhưng lúc đó chợt nghĩsao mà giống tình cảnh của mình thế.Thua là chắc rồI,nhưng HA thắng,thì mình cũng sẽ may mắn hơn chăng???
    HồI hộp,nhưng được có khoảng 2 phút đã thua 1 bàn.Bỏ đi tắm,vào thì đã 2-0.Cố ngồI xem.HA bị mất người.Cơ hộI lúc này đúng chỉ là ?o 1% ?onhư có người vẫn nói .
    Thật là vui khi HA gỡ được 1 bàn,mặc dù chỉ còn có 10 người.trận đấu tuy kô hay lắm,nhưng mỗI bên cũng có mấy lần sút đập xà .Có 5 lần bóng đuợc đưa vào lướI cả 2 bên,nhưng chỉ có 3 bàn được tính. 2-1 cho độI bóng Thái,chán hẳn. Điều này rồI cũng sẽ tớI vớI mình???

    ko duoc viet o day,thi ra cho kha''c viet ;-)
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đi mưa thế này tự dưng thấy mọi chuyện nhẹ nhõm có thể cảm nhận được 1 cái rì đó trọn vẹn hơn............
    Thích nhất thời tiết lúc sáng nay hơi se se, mát dịu chỉ mún đi đâu đấy 0 mún ngồi lỳ 1 chỗ như thế, cầu được ước thấy có việc để đi, trốn được ông bácđi chơi lun......
    Tự dưng đọc bài cảm giác mình mắc lỗi ghê gớm lắm, càng nghĩ càng rối 0 bít giải quyết thế nào.......
    Caring is sharing.........8318
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Phù, cuối cùng cũng post được 1 bài, lần đầu tiên thấy nhớ mọi người nhiều thế này, tự dưng thành lạc lõng giữa cả đống người đấy....
    Cứ như thế này rồi chẳng "xem xét" được gì cả, chỉ thấy băn khoăn, buồn cười thật... Đọc bài đứa nào cũng thấy buồn buồn thế này, muốn về nhà quá... Còn đúng 1 tuần nữa, sẽ cố để không kéo dài tình trạng này ...
    Làm cái gì phải cố cũng mệt (nói các bà đấy b-)... Bây giờ thì biết lúc nào mình là mình nhất rồi...

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này