1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Là lúc nào hả bà ?
    Cố gắng tận hưởng nốt 1 tuần đi nhá Dù sao cũng đi cùng mọi người mà ... Nhưng biết nhớ n ng khác là tốt đấy
    Tuần sau sẽ đi gửi hàng, khổ thân thằng bé Chẳng mấy khi muh Sau đó thì ... ai cũng cần có những lúc của riêng mình
    "Chevalier" --> fim thời trung cổ mà ngay lúc đầu đã "We will rock u", khiêu vũ kỉu break dance và cuối cùng là "We are the champion" Tối hum đấy nằm mơ hát hò với chúng nó ngay được xong rồi kòn khẳng định "đi Hải Thịnh " Hì, chắc tại mình cũng nhớ chúng nó quá rồi
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    èm èm,thử cái avatar mới1 phát nhẩy?
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  3. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng gặp bạn PTSM mấy nhỉ?Kú ra phết..hehe.Nhắn tin sang Pháp thì fải lèm sao hả bà?
    Tự dưng trời lạnh thế này nhỉ?Nhớ nhớ..hic..lạnh mà chưa làm được gì cho xứng đáng với cái thời tiết này.Cứ lởm khà lởm khởm.
    Người lớn thật là khó hiểu,ko nói thì bảo la ko nói,nói ra thì tự ái..chẳng bit seo mà lần,rồi bị kết luận 1 câu đau quá....ngốc thật!!!!!!!!!!!
    Èm én en...có 1 người đang tâm trạng vừa gửi mes cho tôi Hương ạ!

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Kdig: nhìn lần cuối đi .. sắp bị đổi avatar rùi đấy , khì khì ...
    Phù ... tối đêm hôm qua .. rạng sáng hôm nay .. khoảng thời gian có nhiều cảm giác nhất ...
    Đói ( về muộn .. chửa có cơm ) ... đau bụng ( đang ăn Long lợn nó bật Techno ) ... Vui ( gồng tay thắng Long lợn ) ... Vui hơn ( ban nhạc vào việc ) ... Vui hơn nữa ( nhẩy loạn cả lên .. hát ) ... chút nữa ( nhậu ) ... sảng khoái ( ngắm HN về đêm ) ... nổi da gà ( nhìn thấy tai nạn ô tô trên Nguyễn Chí Thanh giữa đêm ) .... đen đủi ( Hưng rồ làm mất chìa khoá nhà ) ... linh cảm ... lo lắng ... sợ ( ) .. cái gì phải đến đã đến ( ) .. lại lo lắng ( ) ... yên lòng ( mọi chuyện đã qua ) ... thoát nạn ( --> lại ngồi buôn ) ... buồn ( ... ngủ ) ... mệt mỏi ... bắt đầu ngày mới ... phù phù
    Làm với anh em ly nữa
    Let''s live for each other
    no love no money
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hiền hiền lại 1 tí rồi đấy,hôm nay mưa rất là to,ngồi trong lớp học mà cứ giật mình thon thót thôi,cái hành lang chỉ dài 15 m mà sao tối hun hút,sấm chớp đì đoàng,nghe con bạn lẩm bẩm :"Tao sợ sấm chớp lắm",mình cười cười"thế cố tìm chàng nào để ôm lúc sợ đi",chẳng biết nói xong trong 2 đứa,đứa nào tâm trạng hơn đứa nào....
    Ối dời,cái áo dài,khiếp,mình mặc như là 1 con loẹn bị buộc bánh chưng í,con Komachi thì còn tệ hơn,tôạc 1 đoạn(mình nghe đúng ko nhỉ),hihi,thôi,ngậm ngùi...béo tròn thì chỉ thế thôi...
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lần cuối...thề...lần cuối...
    I hate myself and Want to die....!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ko vào được Yahoo messenger! Why ? Why? Why?
    Mạng banana!!!!!!!!!!
  8. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhiều quá. Lạnh như mùa đông. Lạnh thì ... dễ ngủ . Tối chui vào chăn, thấy âm ấm và nghĩ đến sáng mai ko phải dậy sớm như lúc đi học là lại ... sướng. Cái cảm giác đấy, lâu lâu rồi mới quay lại.
    Hôm kia, mưa to, điện hỏng, điện thoại hỏng, trời thì tối om om, chẳng làm được việc gì ngoài đi ra đi vào. Đi chán thì đứng : ngắm mưa . Kể cũng hay. Ít khi nhìn mưa xối xả như thế, vì cũng ít khi mưa to mà lại ko kèm sấm sét. Mà sao mình lại ghét sấm sét thế ko biết nhỉ, hay ... mình là ... hồ ly cũng nên
    Sao mưa mãi mà ko chán nhỉ Nhảy bổ ra xem lịch. Cũng phải. Người ta nói tháng bảy mưa ngâu mà. Ngưu Lang-Chức Nữ còn phải đi gặp nhau. Tự dưng lại nhớ ra câu chuyện của cái hồi... chưa là gì ấy : Ngưu Lang về học vi tính, rồi lập trình ra cầu vồng ảo đến chơi với Chức Nữ, Chức Nữ phóng xe rất nhanh, toàn 700km/h... Không hiểu sao mình lại rất thích thú với những câu chuyện tưởng tượng trẻ con như thế... "Ấy biết tại sao sáng mưa mà chiều lại nắng ko? Bởi vì tớ thích thế, tớ sai đệ tử tớ làm đấy.." "Uh, đúng rồi, đệ tử của ấy"...
    Lòng vòng qua box Tâm sự, đọc bài của em Britney mà tự dưng lại thấy lạc quan hơn hẳn. Nhớ cái hồi ... còn bé của mình thế. Ngày nào cũng 9 tiết ở trường, rồi học thêm này nọ, thế mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Một ngày ra khỏi nhà lúc 6h30 và lọ mọ quay về lúc 9h30. Vẫn vui. Nhưng hồi đấy học nhiều môn. Chả bù cho bây giờ, có khi cả buổi sáng ngồi nhai 5 tiết P, đến chiều lại thêm 3 tiết LSĐ or GDH thì... hơ hơ ... lắm. Eo, muốn đi học quá. Đúng là mình, lúc đi học thì muốn nghỉ, lúc được nghỉ lại chỉ mong đến ngày đi học. Cũng như mùa đông thì cứ mong đến mùa hè, khi đang là mùa hè thì lại tiếc sao mùa đông trôi... nhanh thế
    Hôm qua chat với C cũng lâu lâu. Uh, mặc dù cũng lâu lắm ko gặp. Cũng chẳng hiểu về nhau mấy. Mà thực ra qua từng ấy năm thì có nhiều thay đổi lắm rồi. Nhưng lại thấy C đa cảm... Mà đa cảm thì khổ lắm. Người ta bảo sống bằng lí trí thì khô khan, nhưng nhiều khi thế lại tốt... "Cảm ơn ấy. Tớ sẽ nhớ ấy. BB" Phải lạc quan lên thôi C ạ, C''est la vie! Tin vào chính mình và mọi người, kể cả sau đó có thất vọng, còn hơn là chẳng đặt niềm tin vào cái gì... Hì, mặc dù là tớ nhiều lúc cũng... bi quan lắm
    Mưa thế này chắc chiều ko tạnh được. Mà ko tạnh thì... teo. Hôm qua ngủ có khoảng 4 tiếng thôi đấy, tớ biết thừa. Chẳng hiểu là từ bây giờ đến thứ 3 thì sẽ thế nào
    Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Mưa. Nhớ năm ngoái phết... Nhớ cái lúc 2 kon đi lòng vòng cùng thèng em, hát ầm lên "Một đêm mưa tháng giêng" mặc dù lúc đấy cũng... cuối hè rồi Nhớ đêm cắm trại ở trường. Nhớ lúc 5 kon nằm sát cạnh nhau... cho ấm... Nhớ những đêm dạ hội, xúng xính váy áo mà răng thì va lập cập vào nhau. Nhớ hôm hát "Those were the day", hội mình đến rất đông và còn lên ... chơi trò chơi nữa..., và Lai-ần-kinh(Lion King) chuyển thành "Lai... thần kinh" ...Nhớ cả Sapa...
    Đã quên rất nhiều, và cũng đã nhớ rất nhiều... Những ngăn kéo kỉ niệm...
    ----------------------
    Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    Em mơ thấy trở về những ngày, đẹp đẽ được gần anh, được bên anh, ngồi nghe mưa thấy mùa xuân... Hát trong đêm bình yên, từng giọt nước mát lạnh...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


  9. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    " .... trong này trời đẹp lắm, biển xanh, cát trắng .... mấy hôm trước tớ gọi điện, ấy ko có nhà nhé, đi đâu .... cả ngày hum wa tớ đi mua wà cho ấy đấy, ừm, bí mật, chưa nói đc .... tối nay tớ về ....."
    ..... mưa rả rích, nhưng ko buồn .....
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  10. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cứ thấy tưng tửng, nhận lời nhắn của chị mà em cũng chẳng bít nói thế nào chị ạ
    Cũng đang up lên được dần dần 0 thèm suy nghĩ nhưng cũng có cái rì đấy nó dần được hình thành, 0 còn mơ hồ nữa
    Chắc chắn sẽ về bà , thăm bà, thăm con Cám, lâu lắm 0 gặp nhớ phếtchẳng bít bi h nó thế nào, bít đi chưa nhỉ
    Chạy ngược chạy xuôi, lúc nào người cũng ướt nhoẹt, động ra ngoài đường là mưa, cái số cứ phải động chạm đến mưa0 ít thì nhìu, vừa giận vừa thương nó, học kiểu rì mà thi lại đến 7 môn bi h có mún dạy nó cũng chẳng ổn, cậu mợ quan tâm chẳng đúng chỗ rì cả, chỉ khổ chị của nó suốt ngày phải lang thang mưa gió đi lo việc cho nó
    Caring is sharing.........8318
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này