1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guxiguxi

    guxiguxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chợt nhận ra mùa hè này cũng ..khá khẩm hơn 1 chút.Chắc tại nhìu kế hoạc nhỏ quá,hehe,và chợt nhận ra là chuyện cũ nó đã ra đi thật rồi.
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Lại thế roài, chẹp ... Chẳng biết chiều mai mình có nên đi cùng để lấy con cún ấy cho nó 0 Bình tĩnh nào ... hít thở đều ... 1 cái ... Hey ... điều kiện 0 cho phép ... Và 7 năm nữa chắc chắn phải có ... cả miu lẫn cún
    Mọi người théc méc seo ít ol. Chắc invi và mọi ng cũng thế Hì ... tớ đang thử cai đấy chứ
    Chẳng bít anh chị ở nhà đi chơi về chưa ... 2 cụ tung tẩy tranh thủ đi chơi
    -------------------
    Nhận ra dạo này mình hơi ... Oa ... chẳng hỉu được ... thế nên thôi 0 cố gắng hỉu nữa
    Sao mình chịu được cái kiểu đơn điệu của chính mình thế này nhỉ? Hương ơi là Hương, như thế từ lâu lắm rồi đấy mà 0 thay đổi rì cả
    Mỗi ngày cố gắng 1 chút ... Dzô ta nào
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe bác Gió nói mà giật mình,chết thật,chả lẽ mình lại để mọi ng hiểu lầm như thế sao?
    Đêm nay trời lại mưa tí tách,sao mình ghét thể loại mưa này thế nhỉ?Nó cứ đều đều,nó cứ ..nao nao,nó cứ ...buồn buồn,gợi cảm xúc thế nào í...
    Tự nhiên nghĩ mà phát chán,thằng Dũng bảo,"Học ít thôi..",mình cười"làm gì có ai học mà điên đâu mày",nó gân cổ lên"tao với mày học nhiều rồi đến lúc thi thì chả.....lử đử à?"
    Giật mình,hóa ra cu cậu nói đúng phết,1 lúc sau,nó bảo:"Mày sướng nhá,có papa đưa đi đón về!""Thi mày nhờ ****** cũng được mà""Mẹ tao bận lắm..."..Mình bỗng bật cười,chính mình cũng ko cảm thấy sướng,trong khi nhiều ng lại bảo sướng,có phải những cái quá quen thuộc ng ta ha lờ nó đi ko?Mình cũng ko biêt,thế nào là sướng,thế nào là khổ,thế nào là đủ?mình cũng không hiểu....
    Năm nay thi đh,nói thực ,mình cứ thấy tửng tửng làm sao í,cũng đi ôn thi,cũng than vãn vài câu sợ sệt,nhưng chính mình lại cảm thấy trống rỗng....mình thi ư?Chính mình cũng ko hiểu bản thân đang cần cái gì,mặc dù nghĩ đến viễn cảnh thành sv ngoại thương cũng sướng,hôm trước con Oanh nháy nháy"Cố lên,để năm sau anh em vi vu",mình thấy thật chua chát,học để lấy xe ư?THế thì học để làm gì cơ chứ,thật tủn mủn,ngu ngốc,CHẳng bao giờ mình nghĩ học để lấy 1 cai gì đó cả,học khi nào thấy thích,từ trước đến nay mình vẫn thế,mặc dù kết quả thì ai cũng biết rồi....thật vô vị..
    mình cũng ko hiểu nổi chính mình,rõ ràng ko thích,nhưng lại ngỡ là thích,rõ ràng ko thân,lại ngỡ là thân,thực thực ảo ảo lẫn lộn,đan xen,rõ ràng mình đã nói dối khi nói với Tùng:"Cháu rất đơn giản ông ạ,thích thì chơi.ko thích lại lăn ra ngủ,yêu thì huỵch toẹt,ko khoái thì đá,"..rõ ràng mình đã hoàn toàn phủ nhận bản thân...mình sợ,khi biết về con ng vô cùng lộn xộn của mình,Tùng sẽ lo,mình cũng ko biết nữa,mình muốn nói là mình ko muốn ai đó ban ơn,dù ko có 1 cái gì đó,mình vẫn sống tốt,sống vui,mình ko muốn ai đó nói rằng"à,con bé thật yếu mềm,nó sẽ lăn ra khóc mỗi khi bị tổn thương,nó sẽ đau khổ khi bị bỏ rơi,"...không.làm ơn đừng thương hại tôi,hãy coi tô như những ng bt,tôi cũng có lòng tự trọng,mỗi lần tôi vấp ngã,tôi sẽ tự đứng lên,dù có đau đớn,dù quãng đường tôi phải vượt qua tràn nước mắt,cái tôi cần là tình thương,ko phải là thứ tình cảm bố thí thương hại rẻ mạt....tôi muốn yêu,tôi muốn được chăm sóc,nhưng ko phải thứ tình yêu hèn kém ban phát của ai đó,nếu tất cả những gì bạn cho tôi chỉ là thương hại tôi,xin hãy để tôi yên,tôi thật sự hối tiếc khi đã để bạn biết quá nhiều...xin hãy để tôi yên với kí ức tốt đẹp về bạn....Xin hãy để tôi yên...
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  4. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    hix hix ... chưa ăn sáng ... vào gặp ngay bài vít của Ka Đíc , hoa hít cả mét ... ( vít rì mà rài thía )
    hix hix ... mệt quá .. ngủ muộn .. dậy sớm .. oải thật .. nhưng muh tối qua thích thật .... lại được đi đêm , đi dật dẹo mua xôi , nhìn như mấy thèng cà đơ .. càng nhìn Dingo ( shingo ) càng thấy giống thèng chộm gà ... đã ngủ muộn ( chắc khoảng 3h sáng ) vậy mà cũng không yên .. ông Hưng rồ thì luôn miệng kêu mèo hoang ( hĩ hĩ , mà có kêu được mèo hoang đã tốt , cứ : " Gấu bông , Gấu bông " ) ... thỉng thoảng đêm còn quay sang ôm mình ( .. gấu bông ui ! ) .. cũng may có Long Lợn Rừng tốt bụng đấm lưng cho mình , sáng nay mới có sức đi làm ...
    hạ hạ ... đêm qua còn bít thêm được mấy mối tình thời trai trẻ của Lão Hạc ..
    Let''s live for each other
    no love no money
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên hôm qua dở chứng,viết dài loằng ngoằng,điên rồ thật!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua đang ngủ ngon thì bị quấycái điện thoại trong phòng kêu rõ to, hỏi được vài câu cũng chẳng bít ai gọi điện, dã man, mất giấc ngủ ngon của mình
    Cả ngày nằm bẹp ôi.............đau quá ý định về chơi với con cám phá sản, còn ngày mai n­ualại đau...........đi nằm tiếp
    Caring is sharing.........8318
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tức! Rồi nói được mấy phút ... có người còn bận "lao vào cuộc chiến"! Dập máy!
    Viết thư cho mẹ ... tất cả những gì dồn nén oà vỡ ... Tay cứ viết và nước mắt cứ thế chảy ... Rồi 0 chịu nổi ... ôm gối ... trong 1 khoảnh khắc thấy người lạnh toát ... tủi thân ...
    Cố gắng viết những thứ vui vui vậy mà mắt mũi vẫn đỏ hoe ...
    Đi ngủ ... trong đầu lởn vởn bao nhiêu chuyện ... rồi cứ thế thiếp đi, mơ thấy cả những thứ định kể với mẹ ... nằm bẹp đến tận sáng ...
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Lạnh. Chẳng mấy khi đi b ộ nhiều thế, loăng quăng mãi mới kiếm được cái áo len vừa với mình ... Uh, ở đây cũng mưa lắm, cũng nhớ lắm...
    Hik, mang tiếng adsl gì mà chậm xịt...

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  9. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu thế...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy.Ờ...chẳng làm gì .Không ngủ, không ăn, không lượn lờ.Này.Tại sao cứ thế mãi nhỉ?tại sao mình cứ so sánh giữa trước đây với bây giờ làm gì?Ừ thì...trước đây vui vẻ,hắt hơi 1 cái cũng ...bị lo cuống quýt,thì sao nào?Mọi chuyện fải thay đổi chứ!Biết rồi cơ mà?Thế là tại mình ngốc thôi,kêu ca phàn nàn gì nữa chứ?Thôi thôi,không nghĩ nữa là được,cứ thế này thành ra tự hành hạ mình..
    ->cai; me.t lại ngu ngu thế này đây....
    Có biết bao việc fải làm mà chẳng muốn làm.(câu này hay nói quá)Lâu lâu rồi không vẽ,chắc tại nóng quá chẳng có hứng ngồi lì 1 chỗ.Bắc cái giá ra giữa nhà,màu mè,nuớc nôi,rồi ngại dọn .Cũng chỉ là một lí do nguỵ biện thôi ,lười biếng ạ.Mấy hôm trời mưa tí tởn đi chơi,mấy hôm ở nhà 1 mình,bày thoải mái,cũng có thèm động được vào cái giá vẽ đâu?Thế này thì không đuợc.Sang năm lại vẽ người...
    Chép tranh.Ờ..fải tìm được tranh đẹp,ít nhất là như con "hoa cúc héo" của mit tơ Van Gogh(Gốc đại ca)
    Nhận được thư của người cũ.Chẳng còn sướt mướt thì chuyển sang kêu ca các bà ạ.Sao mình bây giờ mới nhận ra nhỉ?Kệ,chỉ bit là không còn tí cảm xúc nào cả.Nhạt.
    Đi làm..thế là chuẩn bị bận bịu hơn đây.Cầu mong là sẽ có cái để quan tâm hơn là cái lớp mới mình sẽ chuyển sang năm nay.Bị doạ nhiều quá...
    Thôi,làm nốt shop nèo...mình đang vui hay đang bùn thế này.

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này