1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày....
    Em trả lại đời tôi...
    Một ngày như mọi ngày...
    Ta nhận lời tình cuối...
    ...............
    Một ngày như mọi ngày...
    Đi về một mình tôi...
    ...!!!!!.........!!!
    Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu...
    Em đi có đôi lần nhìn lại...
    Chỉ còn anh và anh...
    Im lặng đến tê người....
    ....!!!!
    Làm thế nào bây giờ,bức xúc quá!!!
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hôm đi họp box,quả thực mình có hơi buồn buồn,sao mình cứ thấy xa lạ làm sao í?Cứ như là mới gặp nhau lần đầu tiên í...DÙ sao cũng là box 83.dù sao mình cũng là khách thôi,không thể tự nhiên như ở nhà được.....nghĩ mà buồn buồn trong lòng,không thể hoà nhập được sao?
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  3. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phù đầu óc dạo nè ko minh mẫn sáng suốt gì cả .chán thật .Mà sao chuyện tình cảm (hinh như )lúc nào cũng pải pức tạp và làm cho ta mệt mỏi?....
    A nè Hermione 711 ơi tớ đâu có nghĩ thù oán gì đâu,toàn nghĩ tốt thui a hihi .
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Em à, đâu cần fải suy nghĩ nhìu như thế, dù sao thì cũng nhìu người em ko quen, cái cảm giác đấy ko có mới là lạ. Đừng nghĩ lung tung nữa, để khi nào đi đâu, anh lại wa "vác" em đi típ, mấy lần rùi quen ngay thôi, .
    Đi chùa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô bảo ko bít khấn thì cứ nghĩ thế nào nói như thế .... và đã khấn, khấn nhiều, chỉ ko bít trời Phật có nghe thấy ko, có fù hộ cho ko?
    Thi thoảng vào chùa cũng hay, nó mang đến cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Trời vừa tạnh mưa, lại cạnh hồ, nên mát, mát thật ...
    "Chuyện của cô với bố ...." cô ko cần nói đâu, cháu hiểu chứ, .... đã đọc đâu đấy "người đàn ông chịu cô đơn kém hơn fụ nữ", mà cũng chẳng fải đọc, nhìu lúc bản thân cháu cũng cảm thấy .... cháu cũng muốn bố cháu hạnh fúc mà ....
    .... hãy cứ thế nhé ....
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  5. Bugaboo

    Bugaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hum nào rảnh đi nhậu cùng hội anh...Thử 1 lần rồi xem....Chẳng khác 1 gia đình đâu...em ạh
    ...Nâng chén tiêu sầu...sầu.... càng sầu...
    Libra
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    thanks các bác nhìu,để hôm nào đi họp típ em sẽ cố gắng hơn nhé....
    To bugaboo:Lần trước bác có đi không,sao em ko thấy bác...Mà này,cấm dụ dỗ trẻ chưa đến tuổi vị thành niên uống rượu đấy...
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hơ....................... 1 mình lại nghĩ ra đủ trò để nghịch, gõ cái mõ đấy kêu to phết 0 bít mấy ngu*ời phòng bên cạnh có nghe thấy 0 nu*a~
    Tao 0 bỏ cuọc đâu , vẫn học típ mày ạ, tao chỉ bùn cu*o*ì tại sao học tiếng trung nó lại khó nói đến thế, t­u*. d­u*ng chẳng làm rì mà cu*'' nhu* bị giam lỏng, đi đâu cũng khó
    Caring is sharing.........8318
  8. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Happy anniversary!
    NMHIOTC
    Chẳng có gì...
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Viết một tẹo vậy.... 10 ngày, không thể lôi lại những cảm xúc đã qua.... Nghĩ lại cũng thấy mình buồn cười, mới được mấy cây số mà đã thấy không yên, gọi điện lung tung chẳng để làm gì, trop embarassée.... Thiếu nước kêu lên "kíu tôi với, cho tôi về".... Xuống tàu sau một ngày dài, điều đầu tiên nghĩ tới là được nằm dài và viết sổ, nhưng lại không có giấy bút, dở....
    È, tôi thăm dò đất làm ăn cho bọn mình rồi, ổn lắm, người ở đấy thì hiền lành này, không khí thì mát mẻ, khách du lịch thì nhiều, đất lại rộng, nhà đẹp, tha hồ mà kinh doanh .... Buổi tối vừa loăng quăng vừa nhắn nhọt, chỉ ước "giá không chỉ có mình tôi thế này...", có lẽ mọi thứ đã khác.... Ám ảnh những con đường dốc lên dốc xuống, mưa, thông... Nhận ra là mình đã quá găn bó với HN rồi, không thể ôm một HN khác vào mình được, cho dù cũng là thanh niên, cũng 19, 20... Không đến nỗi bị kết luận là "tạp chủng" vì cho dù mình có cười thế nào, nói thế nào, tỏ ra thế nào, thì lần này biết được lúc nào mình là mình rồi..... Cũng biết thế nào là nhớ....
    Dạo này thấy mình nói năng khó khăn quá, cứ lắp bắp lắp bắp... Cám ơn mày vì tao đã gặp được mày, nhưng tao sẽ vui hơn nếu mày đừng nói là mày buồn rồi mày không làm được việc gì khác cả, hay mày cũng không care đến chuyện tao vui hay buồn ? Mà mày cũng đừng như tao, cứ cười cười thế rồi...Chậc, chẳng hiểu nổi tao.....
    Oạp, biết nói gì.... Bước xuống xe, mưa lất phất, nhìn 2 kon bé cùng đoàn ôm nhau co ro tự dưng thấy vui vui.... HN mấy hôm đấy hình như cũng lanh, đúng không ? (lâu rồi không viết, thấy giọng mình lởm khởm quá).... Lúc cảm giác chẳng cần ai nữa, lúc thấy mình lại phải giả lả thôi, là lúc mình bê tha... Cái điều 1 và điều 2 của già, cũng chẳng đơn giản để suy nghĩ được như thế đâu già, trẻ là trẻ mà, "nghĩ đi" thì trẻ nghĩ được, còn "nghĩ lại" thì tự cho là mình đang "bập bõm"....
    Đã muốn mọi người nhìn mình khác đi một tẹo, nhưng hình như đã hơi quá rồi... Hè năm nay ngắn hơn, có lẽ là vì....Ùm, làm được nhiều thứ hơn, thực hiện được 1 ít kế hoạch vừ nhỏ vừa to (nhỉ?) (à mà còn cái kế hoạch nho nhỏ bí mật 6406401 nữa đấy bà iu wí ạ ).....Cái thèng em nói là ngố thôi nhưng cũng có nhiều cái giống mình lắm, hình như là vì bọn mình cũng vẫn còn hơi....ngố...
    Cứ giả lả thế này, không biết chịu được đến bao giờ, nhỉ ? Các bà đừng "xuống cấp" như thế, bọn mình khác cơ mả ?
    Don''t you cry tonight....I still ten tèn ten tén .......Hợ, thèm nghe nhạc quá....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  10. mummy83

    mummy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tôi đã quyết định là dù thế nào cũng không để ảnh hưởng đến mọi chuyện.Khè..sao giống cái quyển sổ xanh thế này...Hờ..buồn thì cứ âm ỉ xì xèo mà buồn thôi nhỉ

    Tôi là thế đấy,có chấp nhận được thì chấp nhận không chấp nhận được thì thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này