1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diary Tập 2!!!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Thế là sắp hết tuần. 1 tuần lủi thủi 1 mình. Ngày cũng ko đến nỗi dài lắm, nhưng trống trải khủng khiếp... Thấy dạo này mình trì trệ quá... Bài cũng chẳng muốn post nữa...
    Eo thui kệ, nắng roài...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ái chà.. thế này thì lại phải gọi thăng ku Rock đến dạy bảo thôi
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  3. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay tưởng được sẽ thanh thản và sẽ vui vẻ hơn vậy mà lại không như mình nghĩ mà còn ngược lại.
  4. Black_Bird

    Black_Bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Nho"
    Au uuuuuuuuuuuuuu
    Ma ma said
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Ạch, sáng nay dậy sớm, trời lạnh , thích thế . Có ngay một âm mưu .....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

  6. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chìu wa ngủ dậy, thấy đói kinh khủng, chợt nghĩ đến ấy, ....., có tội wá, có tội wá, ... , lần sau tớ sẽ ko thế nữa, ...
    "...hùi lớp 8, cô Kỹ thuật cho bài về nhà để cả tổ làm chung. Hum đấy mọi người đến đủ, trừ ấy, và cả tổ đc 9, tất nhiên là có cả ấy, nên tức lắm, đến giờ vẫn nhớ ..... nên bắt ấy làm người iu tớ, để trả thù ...." ... thank ấy nhìu, cái này gọi là sự trả thù ngọt ngào fải ko?
    KO hỉu sao dạo nay vít Dairy, tớ lại toàn vít về ấy, cho dù sẽ bít là ấy ko bao h đọc, chắc là tại nhớ ấy,
    ... hãy cứ thế nhé ...​
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thế nghĩa là sao nhỉ? Khó hiểu
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  8. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    e hèm ,vậy là đã qua tuần đầu tiên của năm học mới- 1 năm học vất vả. học 7 môn thì đến 6 môn chuyên ngành, khó mà gặm được từng đấy môn. Không hiểu quyết tâm năm nay là năm đầu tiên không phải thi lại môn nào rồi có thực hiện được không nữa. Chứ còn quyết tâm đi học đủ thì đã thất bại ngay từ hôm thứ 5 roài, hê hê , may mà cũng có lí do chính đáng (chứ không phải do mình)
    Còn chỗ học tiếng anh nữa chứ, học được 2 tuần rùi mà mới đi được có ..1 buổi, chẹp, chán mày quá, tiếng anh thì kém mà sao lười thế . Có cảm giác là bản thân chưa được phát huy hết công suất, còn thiếu 1 cái gì đó để có thể phát huy tối đa.
    chẹp, nhưng nó là cái giề ???

    Shake off ,step up
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Thấy bình tĩnh được hơn nhiều, mặc kệ
    Hum nay công nhận vui thật, nhưng mà cái mùi kem nó cứ gây gây, rửa mãi 0 hết
    Hík thằng em học ngu 0 chịu được, cáu quá
    Caring is sharing.........8318

    Được wildkittenhn38 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 17/08/2003
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phải chăng thời gian đã đánh mất đi sự nhiệm màu quý báu????Sao nỗi đau lại cứ tìm về như ước hẹn chẳng bao giờ phôi phai.Tôi tìm về...nỗi đau tìm về...Không tình cờ-cớ gì lại cho một hạnh ngộ với hư vô.Dẫu biết rằng hư vô tự thân nó là một nơi không trọ cùng cứu rỗi.
    Đến rồi đi-Xin không nhận những hân hoan như vậy.Lấy gì đền cho một buổi sớm mai vừa được phôi thai đã sớm đi vào cuộc từ sinh ngắn ngủi.
    Xin rời xa-để không còn những âm ba nghiệt ngã.Và xin cứ làm lá cỏ...có buồn rồi cũng chóng nguôi ngoai .
    "Đời tôi có ai vừa qua"-Cám ơn một người,một ngày đã đem đến một bài ca từ tiếng hát nồng nàn để bất chợt "đêm thấy ta là thác đổ" lên tận cùng bờ bến âm xa....


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này